Tây Sơn Cảnh Thịnh Triều Đại Mới

Chương 105: Bí mật của Pháp sư trưởng



Tổng thống Mỹ đi ra khỏi phòng họp quốc hội với tâm trạng nặng nề. Mới ba tháng cảng Newyork bị phong tỏa đời sống của người dân Mỹ đã bị ảnh hưởng nặng nề. Hàng hóa không xuất khẩu được, một số mặt hàng nhập khẩu từ Châu Âu cũng trở lên khan hiếm đặc biệt là máy móc thiết bị sản xuất hỏng hóc không có đồ thay thế, cộng với cuộc khủng hoảng về gia súc trước đó nước Mỹ rơi vào thời kỳ khó khăn nhất kể từ sau khi giành độc lập năm 1873. Lương thực, thực phẩm hàng tiêu dùng đều leo thang chóng mặt, nguy cơ một cuộc khủng hoảng kinh tế mới lại hiện ra. Mới năm ngoái năm 1820, một loạt các thoả hiệp đã giúp xóa bỏ đối đầu giữa miền bắc và miền nam nước Mỹ về vấn đề chủ nghĩa nô lệ được coi là một trong những vấn đề được quốc hội đánh giá cao vai trò của Tổng thống thì việc gây chiến với vương quốc Maya và bị phong tỏa cảng Newyork làm uy tín tổng thống James Monroe bị hạ thấp, nếu không xử lý khéo thì Tổng thống có thể mất chức trước khi hết nhiệm kỳ. Tổng thống hỏi người trợ lý với tâm trạng lo lắng.

-Theo ý ngươi ta có lên hòa đàm với nước Maya không. Nếu hòa đàm việc bồi thường chiến phí là không thể tránh khỏi, liệu nước Mỹ có thể đủ tài chính để gánh khoản bồi thường chiến phí.

Người trợ lý suy nghĩ một lát rồi trả lời.

-Việc hòa đàm là phải làm, chúng ta không thể tiếp tục chiến tranh khi đối thủ mạnh hơn chúng ta về quân sự. Chỉ có điều cách bàn về điều kiện để bồi thường thì phải tính toán cân nhắc kỹ lưỡng, các điều kiện trong hiệp định phải xem xét kỹ trước khi ký kết tránh việc bồi thường làm quốc khố thâm hụt nghiêm trọng ảnh hưởng đến kinh tế đất nước sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của ngài.

James Monroe nói người trợ lý

-Thông báo với Bộ trưởng Bộ ngoại giao tìm cách liên lạc với người đứng đầu của vương quốc Maya ta muốn liên lạc với hắn để bàn vấn đề hòa đàm.
Lúc này Thịnh cùng một nghìn quân tinh nhuệ đang bí mật hành quân đến bang Chiapas. Nơi có các kim tự tháp Maya nổi tiếng cũng như nơi có khu đền thờ lão Pháp sư trưởng đang ở đó, do có hẹn với lão Pháp sư trưởng nên Thịnh quyết định nhân dịp này đi thăm vùng đất mới dành được và hỏi một số việc, nhân tiện được thăm các kim tự tháp Maya mà mình chỉ được xem qua phim ảnh ở kiếp trước.
— QUẢNG CÁO —


Sau một tuần hành quân mọi người đến nơi, do có người thông báo nên Pháp sư trưởng dẫn các pháp sư ra đón Thịnh với nghi lễ trang trọng. Sau khi được vào đền hành lễ Thịnh được lão Pháp sư trưởng mời vào phòng riêng để trao đổi. Hai bên ngồi uống trà đột nhiên lão Pháp sư trưởng nói.

-Ngài có biết tại sao ta chọn ngài làm Đại thủ lĩnh không.

Thịnh cười hỏi
-Không phải vì ta có dấu hiệu “Người dẫn đường” như ngươi nói sao.

Lão Pháp sư trưởng trả lời.
-Đó chỉ là lý do ta nói với mọi người để ngài làm hợp pháp vị trí Đại thủ lĩnh thôi. Người Da đỏ lập nên văn minh Maya sau này suy sụp cũng một phần vì ba trăm năm nay không còn ai làm vua do không bộ tộc nào chịu thua bộ tộc nào, nên nội chiến liên miên cộng thêm thiên tai mất mùa, dịch bệnh làm nhiều người chết các thành phố dần dần bị bỏ hoang, rồi người da trắng đến chiếm đất thổ dân chúng tôi phải đi lang thang du canh du cư. Trước khi đến nơi ta đã tìm hiểu nguyên nhân và tìm hiểu thông tin về ngài qua các thương đoàn và bộ lạc. Ta biết ngài là một người nhìn xa trông rộng đã biết cách tập trung các bộ tộc thổ dân Da Đỏ để hình thành một nhà nước đó là điều người Maya mong mỏi từ mấy trăm năm nay như thời đại đế Pacal của người Maya cách nay hơn một nghìn năm.
— QUẢNG CÁO —


Ngừng một lát nhìn Thịnh sau đó Pháp sư trưởng nói tiếp.

-Sau này những phán đoán của ta là đúng khi ngài xây dựng thủ đô của đất nước Maya, dạy các bộ lạc cách chăn thả, xây dựng trường học bệnh viện chứ không nô dịch nó như những người da trắng. Ta có một món quà tặng ngài hy vọng ngài dùng nó để xây dựng đất nước Maya hùng mạnh. Mời ngài đi theo ta.

Lão pháp sư đưa Thịnh ra ngoài, sau đó các pháp sư cùng hộ vệ của Thịnh đi về phía kim tự tháp Maya. Được nhìn qua các phim ảnh kiếp trước, nhưng khi đến gần Thịnh mới cảm nhận được sự vĩ đại của nó. Tòa tháp được xây bằng đá với những hàng nghìn bậc thang cao đến hai trăm mét, phía đỉnh tháp là một ngôi đền để tế lễ màu trắng. Sau khi đi theo những bậc thang lên đỉnh tháp, Thịnh có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh các đền thờ các ngôi mộ của các vị vua Maya xung quanh. Sau đó anh đi theo các thầy tu đi vào trong đền, bên trong đền có những bức họa vẽ những vị thần của người Maya, anh chú ý đến bức họa một người đang đứng xung quanh có nhiều người quỳ bái, cổ người đó có đeo một miếng ngọc có họa tiết gần giống của anh. Pháp sư giải thích.

-Đó là “người dẫn đường “ trong truyền thuyết của chúng tôi. Mỗi khi có người mang dấu hiệu xuất hiện thì văn minh Maya đến một thời kỳ huy hoàng mới.

Đi đến một góc sau bệ thờ Pháp sư trưởng vặn một cơ quan, một bức tường xoay ngang mở ra một lối đi bí mật. Mọi người đứng ngoài chỉ Thịnh và Pháp sư trưởng bước vào trong. Pháp sư trưởng cầm theo cây đuốc, hai người đi theo các bậc thang xuống phía dưới, không gian tĩnh lặng và tối đen chỉ có ảnh đuốc soi sáng khoảng mười mét soi rõ các bậc thang bằng đá ẩm ướt. Đi được khoảng hơn một nghìn bước Thịnh cảm thấy phía dưới mát lạnh, Pháp sư trưởng châm lên các ngọn đèn ở hai bên tường dưới ánh đèn Thịnh nhìn rõ đây là một hồ nước ngầm nằm trong lòng kim tự tháp, bên dưới đáy hồ ánh lên các đồ vật bằng vàng ánh rất lung linh dưới ánh đèn. Pháp sư trưởng giải thích.
— QUẢNG CÁO —


-Thần Rắn Kukulkan mang hình hài của một con rắn, ngài là một con rắn lông vũ lớn lên trong hang động trước khi nổi lên trong một trận động đất, ngài là một trong ba vị thần tạo nên trái đất, chúng tôi tin tưởng ngài xuất hiện từ lòng đất nên lễ hiến tế của người Maya ở các hồ thiêng như thế này. Hàng nghìn năm nay chúng tôi hiến tế các lễ vật bằng vàng ở dưới hồ này. Thế kỷ 17 khi người Tây Ban Nha bắt thủ lĩnh của người Atez đã bắt mọi người mang vàng đến chuộc, hàng chục tấn vàng đang trên đường di chuyển thì thủ lĩnh bị người Tây Ban Nha giết chết nên họ đã mang đến đây nhờ Pháp sư mấy đời trước cất giấu ở đây chúng tôi đã truyền đời cất giữ bí mật này. Giờ ngài cho người mang số vàng này để xây dựng đất nước Maya ngày càng phồn thịnh, cho người dân Maya được ấm no chấm dứt cảnh lang bạt khắp nơi như trước.

Thịnh thò tay lấy một bức tượng vàng ở dưới hồ gần mình, bức tượng khắc hình một con chim bằng vàng với cái đầu và đôi cánh to nặng gần một cân. Anh nói.
-Đa tạ pháp sư ta sẽ dùng số vàng này để phát triển đất nước Maya như ngài mong muốn.

Hôm đó Thịnh cho người chuyển số vàng lên các xe rồi bí mật chuyển hàng trăm tấn vàng về nước Maya dưới sự hộ tống của một nghìn tinh binh. Khi về đến thủ đô Maya anh nhận được tin Bộ trưởng ngoại giao Mỹ đã đợi anh. Ngày hôm sau cho triệu kiến Bộ trưởng ngoại giao đến anh nhận được tin tức Tổng thống Mỹ muốn mời anh đến Washington để hòa đàm. Anh nhận lời và hẹn một tháng sau sẽ có mặt để hai bên hòa đàm đồng thời hạ lệnh cho hạm đội Hoàng Sa ngừng bắn phá nhưng tiếp tục phong tỏa cảng New York. Mấy ngày sau thông tin về việc hòa đàm giữa nước Maya và nước Mỹ đã xuất hiện trên các trang báo của nước Mỹ, dư luận và chính phủ Mỹ đều rất quan tâm đến việc hòa đàm lần này.