Thông tin truyện

Tang Thi Luyến Ái Nhật Ký

Kỷ Lê là một xác sống, nói đúng hơn là là một cái xác sống vẫn mang ý thức của con người, có suy nghĩ như con người. Nàng cũng không biết tại sao bản thân mình lại như vậy được. Đó là vào mmojt ngày kia, nàng tỉnh dậy và phát hiện đầu tóc thì dính đầy đầu mỡ, có đôi khi còn có mấy con ruồi bọ ở trên đầu nàng đậu tới rồi bay đi, nhìn mà phát bực. Trên mặt cũng không đỡ hơn chút nào, nào là những vết bằm xanh tím, nào là những vết thương nho nhỏ không khép miệng, còn có ít nhiều vết máu mà Nàng cũng chẳng biết là máu của Nàng hay của ai.

Là một xác sống, Nàng không có việc gì để làm, cả ngày đều nhàm chán đi theo những xác sống khác ở trong thành phố dạo chơi, đi vòng vòng chẳng có mục đích, chẳng có hứng thú gì cả. Cho đến một ngày, Nàng bỗng nhiên có một sở thích mới, mà sở thích này làm cho cuộc sống của Nàng không nhàm chán vô vị như trước.

Sở thích này chính là, ở trong thành phố này có một khu phố nhỏ. Trong khu phố nhỏ có một căn chung cư, trên chung cư có một tầng lầu, trong tầng lầu có một căn phòng, mà ở trong căn phòng đó có một cô bé làm nàng thấy thích thú. Công việc hằng ngày của Nàng từ đó thay đổi, Nàng không theo chân những xác sống khác nữa, cả ngày Nàng chỉ đứng một chỗ, hay nói đúng hơn là đứng trong khu phố kia trước cửa chung cư, dưới bệ cửa sổ lầu ba, chờ đợi......chờ đợi cô bé ra khỏi nhà....

Bình luận truyện