Tận Thế, Ta Có Được Ảo Tưởng Cụ Hiện Dị Năng

Chương 4: Tận Thế Bắt Đầu



Đã qua hai ngày kể từ lúc Thiên Minh phát hiện virus zombie.

" Số người nhiễm ca virus này đang tăng lên một cách chóng mặt, số ca nhiễm trên thế giới đã tăng lên đến gần 4 tỷ người và có xu hướng tiếp còn tục tăng mạnh trong những ngày tới, các chuyên gia trên thế giới về các lĩnh vực y học, sinh học đã hợp tác với nhau nhằm tìm ra cách phòng chống và trị liệu những người bị nhiễm bệnh, nhưng đến hiện nay vẫn chưa có cách chữa trị hiệu quả.

Các chuyên gia phát hiện căn bệnh này đến từ một loại virus chưa từng được biết đến, chúng nó lây lan rất nhanh, qua các bằng chứng cho thấy virus tới từ mưa bão, theo nước mưa đi vào sông hồ, các triệu chứng thường gặp là sốt cao, co giật thường rất nóng tính và dễ tấn công người khác.

Các chuyên gia khuyến nghị nên uống nước nấu chín, nên đeo dụng cụ phòng độc và đầu phòng hộ khi đi ra ngoài, không trực tiếp tiếp xúc với người bệnh và nước mưa.

Cơ quan an ninh quốc gia vừa thông báo, ai có người thân bị sốt cao co giật, hay phát hiện người có triệu chứng như trên thì phải thông báo cho cơ quan an ninh, nhanh chóng cách ly và không tiếp xúc trực tiếp với người bệnh đợi nhân viên an ninh đến"

Thiên Minh tắt tivi, cậu nghĩ trong lòng:"tại sao đến bây giờ mà virus vẫn chưa phát bệnh, nó đang ấp ủ cái gì? Hay đang đợi điều gì?". Càng ngày cậu càng cảm thấy ớn.

Thiên Minh đứng lên đi, đến gần cửa sổ nhìn ra ngoài, cậu phát hiện mưa gió ngày hôm nay không bằng những ngày trước, tầng mây cũng mỏng hơn, có nhiều tia sáng hơn xuyên qua tầng mây,bầu trời cũng rõ ràng hơn, cậu nghĩ rằng:"mưa bão cũng sắp ngừng rồi, chắc ngày mai là ngừng hẳn".

Thiên Minh nhìn trời mưa một lúc thì quay người bắt đầu tập thể dục, kể cũng lạ mấy hôm nay cậu cảm thấy thể lực của mình tốt hơn hẳn, bình thường cậu chỉ chạy trong nhà 10 vòng là bắt đầu thở hổn hển mà hiện tại cậu đã chạy 20 vòng mà hơi thở vẫn bình thường, còn có thể chạy tiếp thêm 20 vòng.

Sức lực cũng có cải thiện đáng kể, thông thường cậu có thể nâng tạ 30 kg đã là cực hạng mà bây giờ cậu cảm thấy 50 kg cũng khá nhẹ với mình

Tốc độ cũng trở nên nhanh hơn từ phản xạ thần Kinh cho đến di chuyển đều được cải thiện rất nhiều

Trí nhớ cũng tốt hơn có thể nhớ được những thứ mà hồi nhỏ cậu đã quên, và còn xem sách một lần là có thể nhớ và lý giải đến 70-80% nội dung.

Thiên Minh nghĩ rằng chắc là do mình tập luyện thể dục đều đặn, ngủ nghỉ tốt mới được như vậy.

Thiên Minh vui mừng khi thấy những công sức mình bỏ ra đạt được kết quả tốt như thế, vì thế cậu càng ra sức tập luyện cơ thể, có một cơ thể tốt mới có thể ứng đối với những biến cố sắp tới.

Ngày hôm sau, Thiên Minh phát hiện mưa bão đã dừng, chỉ là mây vẫn còn dày và âm u, tuy rằng đã đỡ hơn mấy ngày trước.

Thiên Minh lên mạng xem tin tức thì thấy các nơi trên thế giới cơ bản đã dừng mưa, chỉ có một số chỗ còn mưa nhẹ, mọi người trên mạng vui vẻ, tán gẫu, chia sẻ ảnh chụp mình ở ngoài trời đi dạo, cảm giác như mọi chuyện đã qua và ngày mai tươi đẹp sắp tới, nhưng Thiên Minh biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.

Cậu tiếp tục tra tìm thông tin diễn biến mới nhất về virus, kết quả không ngoài cậu dự liệu, các bệnh nhân mắc virus zombie bắt đầu xuất hiện triệu chứng mới, da của họ bắt đầu thối rửa, mắt của họ cũng bị đục ngầu. Thiên Minh thấy vậy liền cảm giác lạnh lẽo, cậu nuốt nước miếng thẩm nghỉ:"tới rồi! nó rốt cuộc bộc phát rồi!".

Một trụ sở thí nghiệm bí mật nằm dưới mặt đất trực thuộc quân đội thành phố Angel của nước cộng hòa M, một nhân viên nghiên cứu tên Robert đang lấy máu của bệnh nhân bị nhiễm virus zombie, bệnh nhân bất ngờ vồ lấy Robert, sau đó điên cuồng cắn xé tay anh ấy, Robert hoảng sợ, la hét kêu giúp, vừa đẩy mạnh người bệnh nhưng mà sức lực của người bệnh quá lớn làm anh không đẩy ra nổi, cũng may mắn là quân đội đến kịp tách anh và bệnh nhân ra, trong lúc giằng co, nhiều người lính cũng bị bệnh nhân trảo bị thương, sau khi cố định bệnh nhân trở lại giường, mọi người đi vào phòng chữa thương vừa trị liệu, miệng còn nói gặp xui xẻo, khi trị liệu xong, những người lính này và Robert cùng ra phòng ăn trưa, trong đó lúc đó Robert cảm giác không khỏe trong người, da anh bắt đầu thối rửa, mắt anh trở nên vẫn đục, mọi người cũng phát hiện Robert bất thường, có người tiến lên tính hỏi chuyện, Robert bất ngờ ôm lấy người đó, sau đó cắn vào cổ anh ta, những người lính đi cùng Robert cũng giống như phát điên lao vào những người xung quanh cắn xé bọn họ, mọi người la hét, chạy loạn khắp nơi.

Cùng lúc đó, giống như đã kế hoạch tốt từ trước, những bệnh nhân mắc virus zombie đồng loạt phát điên, họ lao vào cắn xé những người gần nhất, tiếng kêu la, hét thảm vang lên khắp nơi, cho dù là đàn ông phụ nữ, người già hay trẻ em họ tấn công hết thẩy sinh vật sống có khả năng nhìn thấy, những người bị cắn thương sẽ trong vòng vài phút phát điên rồi gia nhập vào buổi tiệc đầy máu tươi và huyết nhục.

Khắp nơi trên thế giới, đều xuất hiện tình trạng như vậy, đại dịch zombie bắt đầu bùng nổ toàn thế giới, trong vòng 3 ngày gần 90% nhân loại đã bị lây nhiễm, 10% còn lại đang đau khổ chống đỡ và trốn tránh ở các nơi. Các nhà máy điện, hệ thống xử lý nước, cáp mạng internet... do không có nhân loại quản lý, giữ gìn và sửa chữa nên xuất hiện trục trặc, ngừng hoạt động làm cho những người sống sót càng thêm khủng hoảng và tuyệt vọng