Tận Thế, Ta Có Được Ảo Tưởng Cụ Hiện Dị Năng

Chương 3: Zombie Thế Giới?



Tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên, Thiên Minh khó chịu mơ màng cầm lấy điện thoại nhấn vào nút tắt chuông, vừa thấy đã 9 giờ sáng, Sau đó Thiên Minh nhìn quanh,thấy xung quanh vẫn còn tối nên đi đến cửa sổ kéo rèm ra và nhìn bên ngoài

Bên ngoài trời u ám,chỉ có một chút ánh sáng xuyên qua tầng mây đen dày nặng, làm ai nhìn thấy cũng cảm giác tâm sự nặng nề,nội tâm bất an.

Thiên Minh súc miệng,rửa mặt, ăn sáng xong mới đi ra ngoài, sau khi ra cửa Thiên Minh cảm thấy không an tâm nên bắt đầu kiểm tra lại xung quanh hàng rào, kiểm tra mấy lần cảm thấy mỹ mãn mới trở lại trong nhà, vào nhà Thiên Minh ngồi xuống và mở tivi lên, trong tivi phát thanh viên bắt đầu đọc thông báo:

"Do thiên thạch rơi vào trong biển,tạo thành số lượng khổng lồ nước biển bốc hơi nên sẽ hình thành những đám mây mưa khổng lồ che phủ gần 2/3 toàn thế giới và sẽ gây mưa trên toàn bộ lãnh thổ nước ta trong ít nhất là 4 ngày tới, lưu ý trong cơn mưa thường sẽ xuất hiện sấm chớp và gió giật mạnh mọi người cần lưu ý hạn chế ra đường..."

Thiên Minh chuyển qua mấy kênh khác cũng đều là thông báo về thiên thạch gây mưa trên toàn thế giới.

Bên ngoài bắt đầu đổ mưa lớn, làm cho bầu trời đã u ám nay càng thêm trầm trọng và đen hơn. Thiên Minh đi ra cửa sổ nhìn bên ngoài mưa to,cảm thấy tâm sự nặng nề, trong lòng thầm nghĩ: "mong là cơn mưa sẽ mau hết sớm, đừng nên phát sinh thêm chuyện gì nữa ".

Trong một tuần tới, Thiên Minh suốt ngày ở trong nhà ngoại trừ ăn uống ra còn tập luyện cơ thể để trở nên dẻo dai khỏe mạnh hơn, trong một tuần này Bùi ca cũng có điện thoại hỏi thăm vài lần, nói chuyện trời đất, còn than phiền về trời mưa nhiều không được ra ngoài,nói con sông gần nhà nếu còn mưa nữa thì sẽ ngập đến chân luôn, dặn dò Thiên Minh đừng ra ngoài, mấy hôm nay thường nghe thấy tiếng người kêu thảm thiết xung quanh nhà mình, Thiên Minh hỏi:" có nhìn thấy là ai không".

Bùi ca nói:" không thấy nhưng đoán chắc là mấy tên côn đồ đánh nhau, với lại gần đây nhiều người hay phát sốt lên cơn co giật, đã có mấy trăm ngàn người bị nhiễm loại bệnh này, chính phủ cũng đang đau đầu và dàn xếp bệnh nhân khắp nơi"

Thiên Minh nghe thế hỏi:" bên cậu không có ai bị phát sốt chứ"

Bùi ca cười nói:"tạ ơn trời đất là không có ai bị nhiễm bệnh"

Thiên Minh nghe thế thở bằng nhẹ nhõm, nói thêm một lúc thì hai người chào tạm biệt còn dặn dò có chuyện gì thì gọi kêu hỗ trợ, sau đó mới kết thúc cuộc gọi.

Thiên Minh rơi vào trầm tư, cảm thấy triệu chứng này nghe ở đâu rồi. Cậu lập tức lên mạng tra xem hình ảnh, kết quả làm cậu bất ngờ, kinh hải này không phải là triệu chứng trước khi biến thành zombie sao, cậu lập tức tra xem số lượng người bị nhiễm bệnh, không tra không biết số lượng đã nhiều đến gần chục triệu người và con số còn tiếp tục mở rộng, nên biết Quốc gia cậu sống chỉ có khoảng trăm triệu người mà thôi, cậu hốt hoảng tiếp tục tra tìm thông tin những người mắc bệnh trên toàn thế giới, kết quả làm cậu hãi hùng,vì con số mắc bệnh đã lên tới hàng tỷ người còn tiếp tục tăng mạnh.

Thiên Minh lên diễn đàn của các trang web nói:"đây là triệu chứng của người bị nhiễm virus zombie", nhưng mọi người đều hỏi:"zombie là gì?" Thiên Minh ngỡ ngàng nên lên trên mạng tra tìm thì phát hiện,thế giới này không có gì liên quan tới zombie từ tác phẩm điện ảnh cho đến khoa học viễn tưởng đều không có, cả hình minh họa cũng không có.

Thiên Minh im lặng không nhắn thêm tin tức gì, cậu cũng muốn giải thích nhưng mà càng giải thích thì sẽ lộ ra nhiều thứ hơn, sẽ làm cho Quốc gia chú ý, rồi bị ép hỏi tại sao cậu biết về nó, cậu sợ mình bị ép hỏi ra là không người của thế giới này, sẽ bị trở thành chuột bạch không ngày thấy mặt trời.

Sau khi tra tìm trên mạng, kết hợp với những thông tin gần đây và trước đó, cậu đưa ra kết luận có khả năng virus là đến từ thiên thạch mà chuyên gia đã cảnh báo có khả năng chứa chất gây ô nhiễm, virus theo thiên thạch va vào Thái Bình Dương sau đó theo mây mưa đi khắp thế giới lây bệnh toàn bộ địa cầu.

Nếu đúng là virus zombie thì chẳng những con người mà còn có những sinh vật khác cũng bị lây bệnh, thế giới sẽ chân chính tận thế.

Nghĩ tới đây,Thiên Minh liền không rét mà run, cứ tưởng chỉ là một hồi khủng bố thiên tai mà thôi, ai ngờ lại là chân chính tận thế "thế giới zombie", Thiên Minh nhìn lên trần nhà thở dài:"cứ tưởng có thể sống lại một lần mọi chuyện sẽ tốt hơn, ai ngờ lại rơi vào zombie thế giới. Thôi vậy, sống được đến đâu thì được đó đi".

Thiên Minh bắt đầu kiểm tra cửa sổ xung quanh nhà rồi lấy thép ra hàng gia cố, nếu mà trước đây thì như vậy được rồi nhưng mà đã biết là zombie thế giới thì nhiêu đó chưa đủ.

Thiên Minh bận rộn cả ngày gia cố ngôi nhà, cửa ra vào và hàng rào xung quanh nhà. Sau khi xong chuyện cậu gọi điện cho Bùi ca,dặn hắn già cố thêm các cửa trong nhà, nói là cho dù nghe thấy tiếng la hét cũng không được ra xem,đừng lại gần những người bị sốt vì có khả năng lây bệnh cao, Bùi ca đầy miệng đáp ứng còn dặn dò Thiên Minh không cần phải sợ, chắc vài ngày nữa thì nó sẽ hết thôi.

Biết Bùi ca không tin nên lại trịnh trọng dặn dò đặc biệt phải cẩn thận khi tiếp xúc với những người bệnh, thấy Thiên Minh nghiêm túc như vậy, Bùi ca cũng nghiêm túc đáp ứng còn nói đợi cho mấy hôm nữa khi hết mưa bão sẽ đến nhà ngồi chơi, nói xong cả hai kết thúc điện thoại.

Thiên Minh nhìn ra cửa sổ tự hỏi:" tại sao đến giờ virus chưa từng phát bệnh". Cậu nhớ rõ ràng trong phim virus zombie bị lây vài phút là phát bệnh mà, sao đến giờ đã qua một tuần lễ,chưa thấy bất cứ người bệnh nào có dấu hiệu biến đổi thành zombie

Thiên Minh nghĩ:"có khả năng là virus ở thế giới này khác với trong phim mình xem, cũng có khả năng là không phải virus zombie mà chỉ là bệnh do virus khác gây nên mà thôi".

Nghĩ mãi không ra nguyên nhân nên Thiên Minh tiếp tục sử dụng ống thép chế tạo vũ khí, đến tối cậu tắm rửa xong rồi lại chìm vào mộng đẹp. Ngoài trời tiếng mưa cũng đã giảm dần và gió trở nên yếu hơn.