Tận Thế, Ta Có Được Ảo Tưởng Cụ Hiện Dị Năng

Chương 36: Họp



Sau khi hưng phấn vì năng lực mới của mình, Thiên Minh mới nhớ đến mục đích của mình ra đây, cậu bắt đầu nhắm mắt lại trầm tư suy nghĩ

“những vũ khí hiện tại mình trang bị cho t-800 cũng đã qua một khoảng thời gian không thay đổi rồi, Tuy rằng chúng vẫn còn có sức sát thương đối với Zombie nhưng mà bây giờ đã xuất hiện nhiều loại zombie cao cấp hơn nên theo thời gian những vũ khí này cũng sẽ vô dụng, còn làm chậm tốc độ đi tới của đoàn xe.”

Thiên Minh rơi vào trầm tư cậu nghĩ:

"không biết có nên thêm vào đơn vị mới hay không vì nếu không thêm vào thì với hoả lực hiện tại việc tiêu diệt Zombie đã càng lúc càng khó khăn, những Zombie có cấp bậc xuất hiện càng lúc càng nhiều, nên vũ khí thông thường đã không thể gây sát thương hiệu quả với chúng, làm chậm tốc độ tiến lên của đoàn xe.

Cộng thêm hiện tại binh chủng chủ yếu nhất trong đoàn xe của mình là t-800 tốc độ của chúng cũng không nhanh,phản ứng cũng không theo kịp chiến trường, khả năng phòng thủ cũng không được, làm chúng trở nên càng lúc càng dễ bị phá hủy, đã không thích hợp với những trận chiến sắp tới.

Nhưng mà t800 giá trị chế tạo khá rẻ, có thể chế tạo với số lượng lớn và dễ dàng thay thế, là robot hình người chúng cũng có khả năng tự học hỏi, có thể tự nâng cấp chính mình."

Thiên Minh nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết có nên thay đổi t-800 hay không, vì nói cho cùng nó cũng là binh chủng robot đầu tiên mà cậu đã tạo ra, nó đã giúp ích cho cậu rất nhiều, cậu thật không muốn bỏ rơi nó tí nào.

“Một mình nghĩ không ra thì tìm thêm người nữa họp sẽ ra”, trong lúc đau đầu Thiên Minh liền nghĩ đến điều này.

Cậu không chần chờ tiền sử dụng tâm linh võng liên hệ với Lê nhất và ở phía xa đang hộ tống Mai Nguyên là Lê nhị yêu cầu bọn họ trong vòng 2 phút phải xuất hiện trong tâm linh võng để tiến hành cuộc họp lần đầu tiên. Tại sao phải liên hệ hai người bọn họ, vì hai người bọn họ đều là robot t-3000, là do lãnh tụ của loài người biến thành vì thế họ có tầm nhìn chiến lược còn cao hơn cả Thiên Minh và mọi người trong đoàn xe.

Nghe được chúa tể mệnh lệnh, hai người không dám làm ngơ, Lê Nhất liền kết thúc việc tuần tra của mình tìm chỗ nghỉ ngơi để chuẩn bị họp, còn Lê Nhị thì ra lệnh cho các t-800 và AxL canh gác và bảo vệ Mai Nguyên, chuẩn bị đăng nhập vào tâm linh võng.

Sau 2 phút cả ba người xuất hiện trong tâm linh vọng, Thiên Minh sử dụng đặc quyền của mình thiết lập ra một phòng riêng cho ba người để tránh thông tin làm phiền trong lúc hợp.

Sau khi làm xong Thiên Minh liền kể ra vấn đề mà cậu khó khăn cho hai người nghe, Lê nhất và Lê Nhị sau khi nghe xong cũng rơi vào trầm mặt, trong đầu của 2 người siêu máy tính bắt đầu tính toán để đưa ra phương án tốt nhất.

Thiên Minh nhìn thấy 2 người trầm mặc cũng không gấp thúc dục, cậu biết 2 người sẽ thiên vị muốn giữ lại T-800, vì đây cũng là thuộc hạ mà bọn họ quen thuộc nhất, dễ điều khiển nhất, càng quan trọng là tới cùng một series viễn tưởng ít nhiều cũng có tình đồng loại.

Cậu biết nhưng vẫn kêu bọn họ hộp riêng với mình là vì đầu óc chiến lược của họ, càng vì cậu cũng là một người Thiên Vị và giữ tình xưa, tuy series Kẻ Hủy Diệt không phải rất tiên tiến nhưng mà nó là 1 trong series viễn tưởng mà cậu cụ hiện ra đầu tiên và đã giúp ích rất nhiều trong lúc ban đầu cậu gặp khó khăn. Nên cho dù sau này trong đội quân robot của Mình, cậu cũng sẽ cho Series kẻ hủy diệt một chỗ đứng.

Thiên Minh chờ bọn họ cũng không lâu lắm,

Lê nhất liền dẫn đầu nói trước:

" Đầu tiên về việc ngài có nên thêm đơn vị mới hay không, thì theo tôi ngài không cần thêm đơn vị mới, nó có những chỗ bất lợi như sau.

Thứ nhất là việc ngài phải tốn rất nhiều Gien năng tinh thần lực và thời gian trong việc tạo thêm đơn vị mới mà không biết hiệu quả ra sao, có thích hợp với chiến trường không

Thứ 2 là việc có thêm đơn vị mới sẽ gia tăng độ phức tạp cho đội quân, làm nó khó kiểm soát, có thể gây ra sung đột giữa các đơn vị, làm giảm hiệu suất tác chiến, tạo lỗ hổng trong phòng ngự.

Thứ 3 là việc có thêm đơn vị cũng làm tăng thêm kích thước đoàn xe, làm cho đoàn xe khi di chuyển trong thi đàn cũng sẽ chịu sự hạn chế, kích thước quá lớn sẽ làm tăng diện tích giao chiến làm tốc độ đoàn xe cũng sẽ chậm lại "

Đó là những vấn đề bất lợi mà tôi nghĩ ngài không nên thêm vào đơn vị mới.

Thiên Minh nghe thế thì gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu không phát biểu ý kiến, Lê nhất thấy vậy liền nhìn về phía Lê Nhị

Lê Nhị liền hiểu ý, liền nói:

" Thuộc hạ cũng đồng ý với ý kiến của Lê Nhất, không cần gia tăng thêm đơn vị mới.

Theo thuộc hạ thấy, chúa tể chỉ cần nâng cấp thiết bị và vũ khí của T-800 và AXL là có thể đáp ứng được nhu cầu chiến tranh và di chuyển sắp tới.

Ngài có thể thêm vào cho T-800 một bộ cơ giáp để tăng cho hắn khả năng phòng thủ và tốc độ di chuyển, vì T-800 được làm phỏng theo hình người nên nó có thể sử dụng những bộ cơ giáp mà không khó khăn gì.

Đó là ý kiến của thuộc hạ, nhưng mà ý chí của Chúa tể mới là tất cả, chỉ cần ngài quyết định thì bọn thuộc hạ không có ý kiến gì"

Sau khi nói xong, 2 người im lặng mà đợi trả lời của Thiên Minh, bọn họ biết mình đã Thiên vị cho T-800, nhưng mà đó cũng là những vấn đề và cách giải quyết mà họ cho rằng tối ưu nhất.

Thiên Minh nhìn liếc 2 người bọn họ, cái nhìn này làm 2 người cảm giác áp lực chưa từng có, lần đầu tiên trong đời họ cảm nhận được áp lực như vậy, hai người không biết làm gì chỉ im lặng chờ đợi Thiên Minh phán quyết, thời gian từng phút từng phút trôi qua.

Trong lúc Thiên Minh cùng 2 phụ tá của mình đi họp, Cáo và Hổ đã bắt đầu rời khỏi phòng của mình, bọn họ đi theo mọi người đi xuống nhà ăn, bọn họ muốn tìm hiểu thông tin nên đã lựa chọn bàn ăn có nhiều người ngồi ăn nhất.

Khi hai người ngồi xuống đang tính mở miệng dò hỏi tin tức, thì xung quanh mọi người lộ ra nét mặt khó chịu, hơi hơi nhíu mũi, sau đó mọi người xung quanh liền tản ra không ngồi bàn này nữa, hai người sững sờ không biết chuyện gì đang xảy ra, họ cũng không để ý tiếp tục đi đến những bàn khác ngồi xuống, nhưng mà tình trạng cũng giống như lúc nãy không ai chịu ngồi cùng bàn với họ, họ không tin tà tiếp tục thử những bàn khác, nhưng mà cho lại kết quả thì đều giống nhau. Hai người bắt đầu hoài nghi nhân sinh, “chẳng lẽ bọn ta khó ưa như vậy sao, ai cũng không chịu ngồi chung” bọn họ ngồi một mình trong góc ấm ức rơi lệ ăn sáng.

Minh Thư vừa mới đến nhà ăn, thì phát hiện hai người kỳ lạ, vừa ăn sáng vừa chảy nước mắt, xuất phát từ lòng hiếu kỳ, cô đến gần bọn họ xem thử, thì bất ngờ một mùi hôi chua, mặn mặn, tanh tanh giống như thức ăn bị hư xọc vào mũi của cô, làm cô xém nữa đứng không vững.

Minh Thư dùng ngón tay bịt mũi lại, cô đi đến trước mặt bọn họ liền hỏi:

" hai người đã xảy ra chuyện gì mà vừa ăn vừa khóc được vậy?"

Cáo và Hổ nghe tiếng liền ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện là một bé gái xinh đẹp 13-14 tuổi, Cáo hơi miễn cưỡng nở nụ cười nói:

“Không có gì, chỉ là trong lòng không dễ chịu mà thôi, em không cần để ý bọn chị đâu”

" Mẹ em nói, có chuyện không dễ chịu nên nói ra cho người khác nghe sẽ dễ chịu hơn đó chị "

Nghe Minh Thư nói như thế, Cáo liền cảm động nói:

" Cám ơn em, nãy giờ em là người chịu nói chuyện với bọn chị, mọi người ở đây đều rất không thích bọn chị, hễ đi đến đâu là bọn họ lại né tránh bọn chị không chịu ngồi chung nói chuyện gì cả ".

Nói đến đây Cáo đều không chịu được mà ấm ức, mà hai mắt đỏ bừng sắp khóc.

Nghe Cáo nói vậy Minh Thư cũng đón được phần nào, cô nhìn hai người quần áo dơ bẩn, nhăn nhún, đầu tóc thì rối bời trên người cũng có vị chua hôi thối thì nói:

" hai người hôi như thế này, làm sao bọn họ dám lại gần được"

" nhưng mà đây không phải là tận Thế sao, nước sạch còn không đủ uống, sao thể đem đi tắm chứ, nên hôi là phải rồi"

" Ở chỗ khác thì em không biết nhưng mà ở đây, Anh Minh đã khôi phục hệ thống điện và cải tạo lại hệ thống lọc nước rồi nên ở đây sử dụng toàn là nước sạch đã qua xử lý hết rồi có thể tắm được".

" Cái gì, ở đây có nước sạch để tắm ", hai người sau khi nghe Minh Thư nói như thế, liền cùng đứng lên bất ngờ La lớn làm mọi người xung quanh dùng ánh mắt khó chịu xem họ, hai người biết mình hơi làm quá nên thấp giọng lại hỏi Minh Thư

"Có thật là nước trong khách sạn này có thể tắm được không em "

" Đúng vậy ạ", Minh Thư gật đầu xác nhận

Hai người vẽ mặt không tin nhìn về Minh Thư thầm nghĩ

" Từ lúc thiên thạch rơi vào địa cầu, tạo thành mây mưa bao phủ toàn cầu, thì virus zombie đã theo mây mưa rơi xuống khắp nơi, nên tất cả các nguồn nước ngoài tự nhiên và không được giữ kín đều đã bị nhiễm virus Zombie, con người khi uống vào hoặc tắm rửa thì sẽ có tỷ lệ trở thành zombie, uống càng nhiều thì càng mau trở thành Zombie, hiện tại không có máy xử lý nước nào có khả năng xử lý virus Zombie trong nước, vì vậy hai người chỉ có thể uống nước đóng chai tìm thấy trong siêu thị cửa hàng tạp hóa bỏ hoang, còn nước để tắm chỉ là tưởng tượng mà thôi"

Thấy 2 người vẽ mặt như vậy nhìn mình, Minh Thư liền biết hai người bọn họ chắc là mới đến đây, cô đắc ý nói:

“nếu là hệ thống lọc nước Bình thường thì sẽ không thể loại bỏ virus Zombie được, nhưng mà đây là hệ thống do anh Minh cải tiến, nó có thể hoàn toàn loại bỏ virus Zombie có trong nước vì thế 2 người cứ an tâm mà tắm rửa”

Nghe Minh Thư nói như thế cùng với nhìn thấy mọi người xung quanh đều gật đầu xác nhận, Cáo và Hổ cũng nữa tin nữa ngờ về phòng kiểm tra. Hai người đi đến bồn rửa mặt trong phòng tắm, vặn vòi Nước

Ào…

Một dòng nước màu trắng bắn ra, nước trong suốt, không có tạp chất, không có mùi lạ, bọn họ nhìn nhau, Hổ liền lên tiếng

" Để tôi thử cho, dù sao chỉ uống 1 ít cũng không thể bị biến thành zombie"

Nghe vậy Cáo liền gật đầu đồng ý.

Không chần chờ Hổ liền lấy lòng bàn tay hứng một chút nước rồi đưa lên miệng nếm thử. Nước vào miệng thanh mát không có vị gì, Hổ liền nhắm mắt lại cảm thụ, Cáo đứng một bên cũng cảm thấy sốt ruột.

Đợi lúc lâu đang lúc cô tính kêu gọi Hổ, thì hắn mở mắt ra, trong ánh mắt tràng đầy vui mừng, hắn nói:

" Trong nước không có vị chua đặc trưng của virus zombie, uống vào cổ cũng không có bị đau rát khó thở chứng minh những điều cô bé ấy nói là thật, nước trong khách sạn này không bị ô nhiễm bởi virus Zombie là nước sạch có thể uống được và có thể dùng để tắm "