Tận Thế, Ta Có Được Ảo Tưởng Cụ Hiện Dị Năng

Chương 37: Hướng cải Tiến



Do khu tránh nạn sử dụng hồ nhân tạo được lắp kín nên nguồn nước không bị ô nhiễm, nhưng mà hồ nhân tạo thì sẽ có trữ lượng giới hạn, vì hạn chế tiêu hao nước nên khu tránh nạn chỉ cho người dân sử dụng nước 1 tuần 1 lần, Tuy là như vậy nhưng mà hồ nước cũng đã sắp cạn kiệt rồi, nếu không có nguồn bổ sung mới thì trong vòng một tháng nữa nó cũng sẽ hết nước. Có công nghệ này, khu tránh nạn sẽ có nguồn bổ sung nước dồi dào không sợ bị hết nước nữa.

Cáo sau khi nghe Hổ nói liền hưng phấn, cô đã cả tuần chưa được tắm rồi, trên người luôn có mùi hôi chua và cảm giác dinh dính không thoải mái làm cô cực kỳ khó chịu, bây giờ có thể tắm thoải mái làm sao không hưng phấn được.

Cô không đợi Hổ phản ứng liền đẩy hắn ra khỏi phòng tắm rồi khóa cửa lại, bắt đầu cởi đồ đi tắm.

Hổ bị Cáo đẩy ra khỏi phòng tắm mới hoàn hồn lại, hắn nhìn của phòng tắm bị đóng chặc thì bất đắc dĩ thở dài, cảm khái: " làm sao hấp tấp như vậy giống như chưa trước giờ chưa từng được tắm vậy "

Hổ trở lại ghế sofa ngồi xuống, hắn rơi vào trầm tư

" Nếu những gì cô bé nói là thiệt thì từ hệ thống điện cho đến hệ thống lọc nước này đều được một người tên Minh tạo ra, vậy người tên Minh này hẳn là một vị khoa học gia rất xuất sắc.

Theo mình biết, những nhà khoa học trong khu tránh nạn đã từng nghiên cứu qua vấn đề lọc virus zombie ra khỏi nước nhưng đều thất bại, họ còn tuyên bố với công nghệ hiện nay không ai có khả năng tách virus zombie ra khỏi nước, vì vậy còn dẫn phát một lần khủng hoảng về nước trong khu tránh nạn làm giá nước đóng chai tăng lên điên cuồng, đến bây giờ vẫn còn tăng không có dấu hiệu giảm, nên chỉ có những người của thương hội hoặc quan chức cấp cao của quân đội và chính quyền có khả năng mua nổi.

Có công nghệ này những người bình thường cũng có khả năng mua được nước sạch để sử dụng"

Nhưng mà như thế nào để có thể sở hữu công nghệ lọc nước này, điều này làm hắn đau đầu, không thể cứ vậy đi đến trước mặt, rồi yêu cầu người ta giao công nghệ chứ, làm như vậy chẳng khác nào tự sát cả.

Đang lúc Hổ đau đầu tìm cách giải quyết thì của phòng tắm mở ra, Cáo mặc một bộ áo ngủ đi ra ngoài, bộ đồ ngủ này là có sẵn trong tủ đồ của khách sạn nên khi tắm rửa xong thì cô mặc nó luôn.

Không thể không nói, do quanh năm tập luyện mà thân hình của Cáo rất hấp dẫn, lồi lõm rõ ràng, ruy rằng không quá xinh đẹp nhưng cũng 8/10, có thể nói là một mỹ nhân.

Hổ nhìn thân hình bốc lửa gợi cảm của Cáo mặt không đổi sắc mở miệng nói:

" Cô thấy cô bé ban nãy nói chuyện với chúng ta có địa vị như thế nào ở đoàn xe này"

Cáo lười biến ngồi đối diện với Hổ trả lời:

" Còn sao nữa, Đương nhiên là rất cao rồi, khi nãy tôi cũng chú ý đến thái độ của mọi người xung quanh đối với cô bé điều rất cung kính, theo tôi thì cô bé có thể là em gái hay con gái của thủ lĩnh đoàn xe này.

Nếu muốn biết thêm về thông tin của đoàn xe thì cô bé đó sẽ là đối tượng tốt nhất"

" Nhưng mà chúng ta tiếp cận cô bé sẽ không gây cho mọi người chú ý chứ "

" Sẽ không, theo tôi thấy mọi người ở đây rất tự do không có bị quản thúc giống như trong khu tránh nạn, nên 2 chúng ta chỉ cần nói chuyện bình thường thì sẽ không bị chú ý đâu "

Nghe vậy Hổ gật đầu, Cáo tuy rằng tính cách hơi có vấn đề, nhưng mà đối với việc liên quan đến nhiệm vụ thì cô ấy cũng rất nghiêm túc, là người có thực tài, nên đề nghị của cô ấy Hổ cũng sẽ nghe theo.

Đang lúc Hắn chuẩn bị trở về lại nhà ăn thì Cáo liền mở miệng nhắc nhở:

" Anh muốn mọi người lại chạy hết sao, thời gian cũng không gấp, anh đi tắm trước đi. Khi tắm xong thì chúng ta cùng đi tìm cô bé "

Hổ nghe vậy, chỉ biết ngoan ngoãn đi vào phòng tắm bắt đầu tắm rữa.

Cùng lúc đó, ở trong Tâm Linh Võng, Thiên Minh cũng đã làm ra quyết định.

Thiên Minh nhìn về Lê nhất và Lê nhị, thấy bọn họ không dám nhìn thẳng cậu mà cúi đầu xuống như tội phạm đang đợi phán quyết của quan tòa, trong lòng cậu cười thầm, nhưng mà sắc mặt ở bên ngoài thì bình tĩnh mở miệng nói:

" cũng biết mình thiên vị ư, lo sợ chọc giận ta sao?

Nhưng mà ta vốn đã biết các ngươi sẽ thiên vị, vì thế ta mới tiếp tục lắng nghe phương án của các ngươi, để nhìn xem coi nó có khả thi hay không có bù đắp được tội thiên vị của các người hay không. bây giờ ta đã có kết luận"

Hai người khi nghe Thiên Minh nói đều cảm giác áp lực nặng nề, tâm linh rung sợ,không dám phát ra tiếng chờ đợi Thiên Minh đưa ra kết luận. Hai người biết mình có thể tiếp tục được sự tin cậy của chúa tể hay không tất cả phụ thuộc vào phương pháp mình có thể làm hài lòng chúa tể hay không.

Thiên Minh nhìn thấy hai người tâm thần không yên đang chờ đợi phán quyết,thì cố ý chần chờ một chút rồi mới đưa ra kết luận, cậu nói:

" ta tán thành ý kiến của các người, vì vậy ta cần các ngươi đưa ra ý kiến về việc nên sử dụng công nghệ viễn tưởng nào để bổ sung thêm cho t-800 và AXL"

" Vâng thưa Chúa tể ", Hai người mừng rỡ, liền không dám chậm trễ bắt đầu dò hỏi về những công nghệ viễn tưởng mà Thiên Minh có thể cụ Hiện.

Thiên Minh cũng không dấu diếm, cậu cũng kể tên và miêu tả một số công nghệ viễn tưởng trong các game và các phim cậu đã từng chơi, và kể rõ công nghệ nào mình hiện tại có thể chế tạo ra. Ngôn Tình Ngược

Sau khi nghe Thiên Minh kể ra, Lê nhất và Lê Nhị đều rất bất ngờ, Kinh Hải bọn họ không ngờ Chúa tể đã có thể nắm giữ chế tạo ra nhiều công nghệ tiên tiến như thế, có những công nghệ mà ngay cả thế giới của bọn họ đều không sở hữu, đến nghe cũng chưa từng nghe thấy

Hai người liền bắt đầu hưng phấn lên bắt đầu tính toán chọn lựa xem công nghệ nào thích hợp để nâng cấp cho T-800 và AXL nhất

Hai người biết Thiên Minh đã có thể sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến như vậy, nhưng vẫn chấp nhận phương án của hai người, không vì lý do khác chỉ vì hai người đã tận tâm tận lực khi thực hiện nhiệm vụ của Thiên Minh bàn giao, cho nên lần này hai người cũng phải tận tâm tận lực làm việc mới được.

Ba người họp bàn gần hai giờ đồng hồ, bọn họ hủy bỏ nhiều phương án không khả thi và quá tốn kém, sau khi đắn đo rốt cuộc cũng cho ra phương án thích hợp nhất. Phương án như sau:

Ba người nhất trí cho rằng công nghệ bộ giáp CMC-300 kết hợp với súng trường C-14 được dùng cho đơn vị Marine của Terran trong game Sc 2 là phù hợp nhất với T-800 nhất, vì nếu t-800 trang bị công nghệ này thì chẳng những có thể gia tăng độ cơ động, khả năng phòng thủ, hoả lực tấn công, còn có thể tác chiến ở tất cả các môi trường khắc nghiệt sau này, kể cả ngoài không gian, hơn nữa nhờ công nghệ tiên tiến kết hợp với hỏa lực hung mãnh bộ giáp có thể được sử dụng rất lâu trên chiến trường.

Còn riêng AXL thì chỉ có thể nhờ Thiên Minh cải tạo lại, cậu thay đổi nguồn năng lượng của axl Thành lò phản ứng nhiệt hạch mini, đây là công nghệ mà cậu học được khi tạo ra bộ giáp CMC-300 giúp cho nó hoạt động dài hơn và mạnh mẽ hơn, sự linh hoạt và tốc độ của nó cũng đã đủ dùng, về phần hỏa lực cậu thay đổi khẩu Browning M2 thành một khẩu pháo bắn đạn cao tốc 30 Ly có thể tự quay và thiết bị bắn tên lửa đất đối đất nhằm tăng hoả lực cho nó.

Còn xe tăng Apocalypse thì hoả lực của nó cũng đã đủ dùng, không cần bổ sung thêm gì cả, vị trí của nó chủ yếu chính là pháo đài di động bảo hộ xung quanh đoàn xe thiết giáp, phòng thủ của nó đã đủ cứng rắn nên không cần cải tiến thì bất kỳ thứ gì.

Ba người dùng thời gian lâu như vậy không chỉ để hợp về phương án cải tạo bộ đội hiện tại của đoàn xe,mà còn về series vũ khí chủ yếu sử dụng sau này. Theo Lê nhất và Lê nhị ý kiến thì:" chỉ có series vũ khí giống nhau thì mới có thể dễ dàng kết hợp tạo ra quân đội tác chiến hoàn hảo trên chiến trường".

Theo những tài liệu mà USB thầy của Thanh Tú để lại, Thiên Minh biết kẻ thù của mình không chỉ là Zombie và biến dị thú ở trên địa cầu mà còn có thể là thế lực ở ngoài vũ trụ nữa, chính vì vậy nên cậu lựa chọn series vũ khí của sc2 làm dòng vũ khí chính để sử dụng.

Khi đã có phương án cụ thể, ba người bon họ bắt đầu điều động Quân Đoàn Robot thay phiên trở về để thay đổi trang bị.

Thiên Minh tách ra tâm linh võng, cậu đi vào tầng hầm của khách sạn, bắt đầu cụ hiện ra hai đài dùng để mặc cơ giáp cmc-300, khi cụ hiện xong cậu phát thiệt tính thần lực và Gien năng tiêu hao thấp hơn so với cậu nghĩ, nếu lúc trước khi cụ hiện và thiết kế hai đài mặc cơ giáp như thế này thì cũng phải mất gần 1/20 tổng lượng Gien năng và tinh thần lực, nhưng bây giờ cậu cảm giác là gần như không tiêu hao, chỉ mất một giây liền khôi phục lại.

Điều này làm cậu càng có thể ý thức được sự chênh lệch giữa cấp 3 và cấp 4 lớn như thế nào, lên cấp 4 chẳng những có thêm kỹ năng mới mà hiệu suất sử dụng và thời gian duy trì dị năng cũng cao hơn nhiều lần so với cấp 3.

Lúc trước cậu chỉ cảm nhận được trữ lượng gien năng và tinh thần lực chỉ tăng lên 10 lần, tuy tốc độ khôi phục cũng tăng lên nhưng mà theo cậu cũng không đáng kể lắm, cho đến giờ phút này bắt đầu vận dụng dị năng, cậu mới phát hiện mình hoàn toàn sai.

Tuy là trữ lượng dị năng và tinh thần lực chỉ tăng lên 10 lần nhưng mà nòng độ của chúng cũng tăng lên rất nhiều, cụ thể là nồng độ gien năng và tinh thần lực của cậu trước đây nếu là 1 bây giờ sẽ là 10, tăng gấp 10 lần, tốc độ khôi phục cũng nhanh hơn trước rất nhiều lần.

Tổng kết lại bây giờ cậu Cường đại gấp gần trăm lần trước kia. Nếu lúc trước cậu dự tính mình có thể tạo ra 5.000 t-800 một ngày, thì bây giờ con số đó nhân thêm gần 10 lần, chân chính một người thành Quân.

Tuy là nhìn nhiều như vậy nhưng mà t-800 nếu không có trang bị gì thì cũng chỉ ngang với Zombie cấp 1 mà thôi, mà bây giờ cơ bản Zombie cậu gặp toàn là cấp 1, cấp 2 và cấp 3 cũng đã rất thường thấy, sơ cấp Zombie đã rất hiếm. cứ qua một ngày Zombie lại mạnh thêm một chút.

Vì thế nếu để chúng có tác dụng trên chiến trường thì số lượng t-800 cũng chỉ có thể còn 1/10. Hơn nữa Thiên Minh không muốn dùng toàn bộ gien năng và tinh thần lực chỉ để tạo vũ khí mà thôi, cậu còn phải chừa lại để dự phòng những tình huống đột xuất có thể xảy ra nữa.