Thông tin truyện

Tam Kỳ Tranh Sủng: Độc Nhất Cưng Chiều

Tam Kỳ Tranh Sủng: Độc Nhất Cưng Chiều
Đánh giá: 7.4/10 từ 7 lượt

Bạn đang đọc truyện Tam Kỳ Tranh Sủng: Độc Nhất Cưng Chiều của tác giả Thiên Nguyệt Phụng. Liêu Tử Diệp và Ngô Quân Kỳ kết hôn sau hai năm yêu xa. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của họ lại không như mong đợi. Hai năm chung sống, họ chỉ gặp nhau duy nhất một lần và có quan hệ vợ chồng. Tử Diệp cảm thấy bản thân đã cho đi quá nhiều nhưng chỉ nhận lại sự hụt hẫng và đau khổ. Khi ánh trăng sáng của Ngô Quân Kỳ trở về, anh ta cũng đề nghị ly hôn.


Không còn luyến tiếc, Tử Diệp đồng ý ly hôn, chấm dứt hai năm hôn nhân không trọn vẹn. Tám tháng sau khi ly hôn, Tử Diệp bất ngờ hạ sinh một cặp song sinh. Hai bé có ngoại hình giống hệt Ngô Quân Kỳ khiến cô vô cùng hoang mang. Vì không đủ khả năng nuôi dưỡng cả hai con, Tử Diệp đành cắn răng giao một bé cho chồng cũ. Liệu tưởng cuộc đời mẹ con sẽ từ đây chia lìa, ai ngờ số phận lại trớ trêu đưa họ quay lại với nhau.


Trong một lần tình cờ gặp gỡ, Tử Diệp nhận ra người đàn ông đang giúp đỡ mình chính là con trai mình. Nụ hôn bất ngờ giữa hai người đánh dấu sự khởi đầu cho mối quan hệ mới đầy bí ẩn và nhiều chông gai. Bên cạnh đó, cũng có những truyện, thể loại hoặc tác giả vô cùng hay và hấp dẫn khác mà bạn đừng nên bỏ lỡ như thiếu gia bị bỏ rơi hay hoàng hậu chính là thiên hạ.

Bình luận truyện