Thông tin truyện

Tấm Giấy

Tấm Giấy

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Tình yêu luôn là cái đích đến ở trong tâm hồn của mỗi người. Bạn cảm thấy thật kỳ lạ, thật vô lý hay sao? Đó cũng chỉ là phản ứng tâm lý bình thường mà thôi. Nhưng khi bạn đã yêu, bạn sẽ hiểu! Cảm xúc của một người đều không thể nào tuân theo được một cái mạch nhất định. Nó bao gồm tất cả sự vui mừng, đau khổ, hay thậm chí cả sự hạnh phúc, ngọt ngào. Trong tâm hồn của con người luôn tồn tại hai thứ tình cảm trái biệt nhau, một là yêu, một là ghét. Hai cái luôn ở trong trạng thái cân bằng.


Nhưng nếu khi đã yêu rồi, trạng thái yêu sẽ chèn ép, che lấp đi trạng thái ghét, chi phối tất cả các loại cảm xúc của con người. Nghe thì là hơi phi lý, nhưng nếu như bạn là người ở trong cuộc, bạn sẽ hiểu. Tất cả những gì đến trong cuộc đời của ta đều do một tay ông trời sắp đặt hết thảy, ta cũng chỉ có thể chủ động tiếp nhận được thôi. Muốn quên đi một người, nhưng trong trái tim luôn nhớ người, trong trí não lại luôn tồn tại bóng hình của người, làm sao có thể quên? Nếu như mọi thứ đều không thể thay đổi, vậy thì cứ vô tâm mà thuận theo thôi. Dù sao thì, điều gì đến cũng sẽ đến.

Bình luận truyện