Thông tin truyện

Ta Lỡ Hẹn Với Nàng Ở Kiếp Trước

Ta Lỡ Hẹn Với Nàng Ở Kiếp Trước

Tác giả:

Trạng thái:

Đánh giá: 8.8/10 từ 6 lượt
Truyện Ta Lỡ Hẹn Với Nàng Ở Kiếp Trước là tựa truyện mới lạ, thú vị và đặc sắc thuộc thể loại ngôn tình, xuyên không. Truyện kể về câu chuyện tình yêu cổ đại ngọt ngào, lãng mạn và gây cấn trong thời cổ đại. Kiếp trước nàng mang một phận hồng nhan, trầm luân trong bể khổ của đau thương tình ái. Nàng đợi người, đằng đẳng sau những ngày dài mong ngóng. Đổi bằng máu, đổi bằng tâm can của chính bản thân. Nàng đến cuối cùng cũng được ở bên cạnh người, lặng im cùng người nằm xuống nơi vườn táo, nơi đã cùng nhau bái lạy thiên địa, cũng trở thành nơi cho hai người an táng cùng nhau.


Mịch Chi cô hiện tại sống cùng với ba người trong một căn hộ nhỏ ở phía Tây thành phố. Ba cô tên Mịch Tẫn, một công chức đã về hưu, còn mẹ cô là một giáo viên dạy thanh nhạc ở trường nghệ thuật, được sinh viên yêu mến gọi hai từ "mẹ Xuyến". Tố Ngôn là con gái của chú ruột Mịch Chung, nó nhỏ hơn Mịch Chi chỉ một tuổi, lên thành phố để học vào trường nghệ thuật theo đuổi ước mơ trở thành một đại minh tinh nổi tiếng. Cô vì một lần xảy ra sự cố mà đã phải cận kề đến cái chết, cũng chính từ lúc đó cô và thân phận kia hoán đổi cho nhau.

Bình luận truyện