Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 506: Phản Bội (2)



Vốn nàng nghĩ người đang đứng trước mắt sẽ không bao giờ phản bội mình, tuy vậy nàng đã lầm... Kể cả khi bị hắn dùng Ma Kiếm đâm vào nàng, cái lãnh lẽo từ nó cũng chưa bằng một phần băng giá trong lòng của nàng lúc đó.

" Ta khác bọn người ngươi đang nói tới, Kate... Ít ra bọn chúng còn vì lợi ích mà làm ra nhiều điều khó có thể chấp nhận được. Còn ta... Đang làm điều tốt nhất cho ngươi, thân yêu Kate ạ... " Kelvin, cái tên Kate vừa mới tiết lộ ung dung đến lạ thường, không vì vài lời của cố bằng hữu tỏ chút ít thái độ nào.

" Nực cười... Ngươi vì ta mà dùng vũ khí ngươi mang theo phong ấn tu vi của ta nhân lúc ta thực hiện theo lời ngươi nói giúp tiểu nha đầu kia kế thừa sức mạnh của ta... Ngươi vì ta mà sẵn sàng tấn công cả đồng đội đã từng vào sinh ra tử cùng ngươi... Ngươi coi ta là trẻ con sao ?? " Kate cười khẩy với lời giải thích vô vị kia, hỏi lại Kelvin rất nhiều câu hỏi.

" Haizz, Kate... Ta hiểu lúc này ngươi vẫn đang mất bình tĩnh. Đợi cho ngươi bình tĩnh trở lại chúng ta sẽ nói chuyện sau. Những vị tỷ tỷ đang ở bên ngoài giúp ta mang nàng trở về với... " Kelvin cũng không nhiều lời, trực tiếp hướng về phía cửa sổ đang hé mở nói.

Lời nói vừa dứt, ba bốn bóng đen che kín mặt chỉ lộ ra đôi mắt từ bên ngoài nơi bầu trời đen sâu thẳm tưởng chừng không có ai đã thoắt cái xuất hiện trong căn phòng hơi có phần lộn xộn, gật đầu xem như chào hỏi Kelvin.

Điều làm cho Kate kinh hãi hơn cả, bốn người vừa mới được Kelvin triệu hoán nàng hoàn toàn không nhìn thấu được tu vi các nàng cũng như khí tức các nàng kể từ lúc nàng được gọi từ bên dưới tới đây. Điều có có nghĩa rằng các nàng có tu vi mạnh hơn nàng hoặc là không hề có chút tu vi nào hết, tất nhiên nàng nghiêng về ý đầu hơn.

" Cho ta gửi lời hỏi thăm chủ nhân... Còn đâu Finn đích thân ta sẽ huấn luyện nàng làm chủ sức mạnh trong thời gian sớm nhất. Các tỷ nhớ chăm sóc kỹ cho bằng hữu của ta. " Kelvin không mấy ngạc nhiên với những cô nàng kia, ngược lại giọng điệu khá điệu thấp lúc nhờ các nàng.

" Được rồi... Ngươi còn cái gì cần chúng ta phải chú ý không ?? Mục tiêu nhiệm vụ lần này đặc biệt không được có chút sai sót gì... " Một trong các cô gái lên tiếng, tay đã nhanh chóng phóng ra một đạo khí khiến Kate chìm vào giấc ngủ lần nữa mới hỏi.

" Cẩn thận không nàng trở về được thế giới bên dưới kia thôi. Nếu nàng thoát được sẽ rất khó một lần nữa ta có thể gọi nàng lên đây thêm lần nữa, thêm vào đó rất có thể đội quân nàng chỉ huy sẽ tiến đánh lên nhân giới... Ta nghĩ các tỷ nên tìm phương pháp phong ấn hoàn toàn cách nàng giao tiếp với đội quân bên dưới là tốt nhất... " Hai người đã làm bằng hữu vô số năm, cho nên tất cả ưu nhược điểm Kate hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nói rất nhiều điều cần lưu ý cho những người thần bí như hắn.

" Hiếm thấy ngươi dễ dàng bán đứng đồng đội của mình như thế... Nhưng chủ nhân thích tính cách của ngươi, tất nhiên những thứ ngươi và nàng nhận được sẽ không nhỏ. Nhớ mang theo tiểu quỷ kia trình diện chủ nhân. Cáo từ... " Nói xong cả ba mang theo Kate rời khỏi căn phòng như chưa từng tồn tại ở nơi đây.

Finn ở trong phòng tắm hồn nhiên không biết chuyện xảy ra giữa chủ nhân nàng và tổ tiên mới gặp, vẫn chuyên tâm vào việc tẩy rửa những chất thải bẩn thải ra trong quá trình thanh lọc huyết mạch.

Công nhận một điều sau khi tẩy đi những huyết mạch yếu đuối trong cơ thể, cả người nàng xảy ra biến đổi khá lớn, làn da mềm mại hơn, mái tóc vốn đã dài tới ngang vai nay đã dài quá thắt lưng, ngực cũng lớn lên nhiều, thân hình từ loli biến thành thiếu nữ cũng chỉ qua một ngày đêm làm cho nàng chưa quen thuộc cho lắm.

Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp trong gương, Finn thầm cảm thấy biết ơn khi gặp được chủ nhân nàng, nếu không có hắn thì chắc nàng vẫn còn đang chui rúc ở chỗ chẳng khác nào địa ngục kia.

Trầm ngâm trong phòng tắm hồi lâu, Finn mới quấn lấy chiếc khăn tắm trắng mỏng bước ra bên ngoài phòng, cảnh tượng câu dẫn nhân tâm tới tột cùng, ngoại trừ một người đang hướng tầm mắt về khoảng không ngoài trời qua khung cửa sổ, không để ý nàng đã tới bên người từ khi nào.

" Chủ nhân.... Ngài còn chưa đi ngủ sao ?? " Finn hành động gần như vô thức câu dẫn Kelvin, khi thức tỉnh huyết mạch của bản thân dường như nhiều thứ thuộc về bản năng của loài quỷ được nàng thực hiện.

" Ừm... Xem ra ngươi đã mạnh hơn nhiều rồi đó... " Kelvin chỉ nhàn nhạt đáp lại, cũng không vì cử chỉ lớn mật của Finn mà làm ra hành động gì.

" Ano... Chủ nhân, ngươi chỉ phát hiện ra ta thay đổi chỉ có thế thôi sao ?? " Finn cầm lấy tay hắn, giọng đầy dụ hoặc dựa vào người Kelvin.

Kelvin thành thật lắc đầu, tuy vậy vẫn như cũ không nhìn thẳng vào Finn, tay cũng rụt lại trước sự ngỡ ngàng của nàng.

Nói thật nàng không ngờ tới chủ nhân nàng lại quân tử tới mức độ như thế, bất chấp sự câu dẫn của nàng mà vẫn bình chân như vại được, hơn thế còn đủ bản lĩnh chống lại được nàng hay hắn ghét bỏ nàng nhỉ hoặc do nàng chưa đủ tiêu chuẩn hình mẫu hắn đặt ra dành cho thê tử tương lai.