Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 507: Lôi Đài (1)



" Ngoan... Nghỉ ngơi chút đi, thiên sắp sáng rồi... " Kelvin đơn thuần xoa đầu nàng, mặc kệ khuôn mặt ngơ ngác đầy sự khó hiểu của Finn đã nằm gọn vào một bên góc giường, vẫn trong bộ đồ màu đen chùm kín mặt đã ngủ được luôn..

Finn kế hoạch câu dẫn chủ nhân nàng xem như thất bại, nàng đã làm đủ mọi cách vẫn không làm cho chủ nhân phải rung động trước vẻ đẹp của nàng, xem ra để chinh phục được chủ nhân cần phải thời gian dài nữa đây.

Nàng thở dài, lau kĩ cho khô tóc mới mặc quần áo mới đã được nàng mua từ trước vào, vận trang phục mới làm ngoại hình nàng càng thêm nổi bật hơn, khí chất toả ra khác xa tiểu loli bán vé số vài ngày trước cả trăm lần, bất quá vẫn không làm cho hắn động tâm được.

Sắp xếp kĩ tư trang lại một lượt, Finn mới yên tâm nằm trên giường, do giường quá chật nên nàng mới phải bất đắc dĩ ôm chủ nhân nàng từ phía sau, vòng tay qua eo hắn.

Cùng tâm trạng với Finn, Kelvin bấy giờ tâm trạng cũng rối loạn lạ thường, có vài điều bí mật về cuộc đời hắn không tiện kể cho nàng biết được, chí ít cuộc sống chắp vá và lưu lạc hiện giờ đã đủ làm cho hắn xoay sở không nổi huống chi còn mang theo Finn nữa...

Nói chung cả hai đều có tâm sự của riêng mình không tiện nói cho đối phương, mà kể cả có nói thì cũng không thể giải quyết được, một quỷ mang tâm tình ái mộ, một kẻ lưu đày mang trên vai xiềng xích nặng nề nào có thể quan tâm chuyện khác nữa đây....

Một đêm yên lặng cứ thể trôi qua, nghi thức thanh lọc huyết mạch đã kết thúc đồng nghĩa với việc quỷ khí xung quanh đã hoàn toàn biến mất để lại kha khá xác quỷ chết la liệt trong thành Black Rock.

Finn cùng Kelvin cùng đi trên con đường, chứng kiến cảnh tượng dường như chỉ có trong phim tận thế vẫn ung dung rảo bước, nàng hiện tại đã khoác trên mình thêm một lớp áo khoác tránh cho việc bị phát hiện ra, đồng thời chiếc sừng dài đại diện cho tầng lớp thân phận của nàng cũng bị ẩn sau chiếc mũ vải màu đen.

" Chủ nhân, giờ chúng ta đi luyện tập kỹ năng mới của ta ở đâu ạ ?? " Finn đầy tò mò hỏi người đã im lặng suốt từ khi hai người rời khỏi nơi kia.

" Đến lôi đài đi, nơi đó sẽ giúp ngươi học hỏi khá nhiều. Dù sao sức mạnh ngươi đang nắm giữ cần phải có nhiều kinh nghiệm thực chiến mới nhanh tiến bộ được, những con quỷ dành cho ngươi luyện tay đã bị ai đó xử gọn hết rồi... " Kelvin nhìn về đấu trường lớn ở phía trước, nơi chỉ vẻn vẹn cách Thành Black Rock nội khu có vài trăm mét nói.

" Vâng... Chỉ là nơi đó ngoại trừ những con quỷ có cấp bậc cao ra, có giống loài khác không ạ ?? " Finn hiểu bản thân ở thời điểm bây giờ khá giống như một phú ông, có nhiều tiền nhưng lại không biết sử dụng vào việc gì, sức mạnh và quyền năng nàng nhận từ Kate không thể nào ít được, dù sao thủy tổ loài quỷ cũng được xem như bậc quỷ cấp độ cao gần nhất.

" Có... Khắp nơi từ các thế lực khác sẽ đổ về đây. Đặc biệt hơn, phạm vi đấu trường các ngươi có thời điểm được tùy ý cướp , giết và đoạt tài nguyên của kẻ khác, miễn là ngươi có đủ sức mạnh làm việc đó... Luật lệ của nó cũng khá đơn giản, ai chiến thắng sẽ được đấu tiếp trận sau hoặc lựa chọn từ bỏ, nếu ngươi từ bỏ giữa chừng cũng đồng nghĩa với việc thất bại và được ném ra ngoài ở dạng xác... Có thế thôi... " Kelvin xem ra nắm khá chắc quy định của lôi đài liền giải thích cho Finn kĩ càng một lần.

Cô nàng nghe chủ nhân nàng giải thích không khỏi cảm thấy hứng thú, theo thực lực tăng lên thì nàng càng thêm thích việc chiến đấu, thích cùng cường giả giao thủ bởi chỉ có thế mới làm cho nàng làm chủ thực lực mình đang có cũng như tăng cao nó nhiều hơn.

Ngay sau đó, cả hai cũng đã tới Lôi Đài, nhìn từ xa đã cảm thấy nó hùng vĩ và náo nhiệt nhưng khi nhìn gần cách vài chục mét mới hiểu được tận mắt nhìn sẽ lại có cảm giác khác, kẻ đến người đi tấp nập không xuể, thậm chí nói không ngoa nó còn xầm uất hơn nội thành Black Rock đó nha.

" Cô nương, có muốn cùng chúng ta vui đùa một chút không ?? " Đang mải mê thăm thú xung quanh, bất ngờ Finn nghe được từ phía đối diện tiếng nói khó nghe của ba con Quỷ Tướng vừa rời khỏi chiến trường.

" Cút... " Finn chỉ đáp lại một từ duy nhất, giống chủ nhân nàng, nàng cũng không nhiều lời với các thể loại rác hình quỷ vừa nói, thêm vào đó có vẻ như việc lợi dụng áo choàng để che giấu danh tính và kool ngầu như chủ nhân nàng không thành công cho lắm.

Ba con Quỷ Tướng vốn không ôm hi vọng tìm được quỷ đẹp giải sầu , thử thăm dò Finn thì không ngờ cô nàng là nữ quỷ thật liền cười ha hả : " Ha ha... Cô nương, yên tâm rằng các bổn đại gia sẽ mạnh hơn hắn vài chục lần. "

Ba tên cứ nghĩ Kelvin cạnh nàng không lên tiếng vì sợ hãi khí tức chúng toả ra, thêm vào đó nghĩ hai người là tân thủ mới tới đây liền giở trò nói mà không biết đã chạm tới vảy nghịch Finn.

" Thật sao ?? " Giọng nàng nhẹ đến lạ thường hỏi.

" Tất nhiên rồi, ba chúng ta thừa sức hơn tên phế vật kia, thoả mãn được ngươi... " Một tên khác không biết sống chết mở lời chê tiếp chủ nhân nàng.

Tất cả bọn chúng đều không biết rằng đã đánh thức sát tâm nữ quỷ vừa mới đạt được sức mạnh mới còn đang không biết cách sử dụng vào chỗ nào thì vừa hay có mục tiêu giúp nàng điều đó.