Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 505: Phản Bội (1)



Quỷ thuỷ tổ, con quỷ gần như nắm giữ toàn bộ sức mạnh của loài quỷ và sở hữu được kỹ năng độc nhất của bản thân mình cho nên khi ban sức mạnh cho quỷ hậu đại sẽ khác với việc kí khế ước cùng nhân loại, tựu chung cả hai đều là việc được hưởng sức mạnh từ người thực hiện nghi thức.

Thời khắc này Finn, theo chú ngữ tiếng vang lên, nàng cảm giác mình toàn thân cao thấp phảng phất có mấy vạn cây châm tại đồng thời đâm về phía mình ngũ tạng lục phủ đồng dạng, loại đau đớn này... Để cho nàng không nhịn được muốn thét lên đi ra.

Nhưng mà ,nàng không thể bỏ cuộc được...Nàng biết, nếu như mình cắt đứt chú ngữ... Như vậy thì mang ý nghĩa nàng nghi thức thất bại...

Nàng ghi nhớ lấy chính mình tổ tiên lời nói, cố nén cái này khó mà chịu được đau đớn, trong miệng vẫn như cũ theo , nhắc tới chú ngữ, cho dù bởi vì đau đớn, thanh âm của nàng đều có chút lạc đi ... Nhưng mà nàng như cũ tại cố nén...

Ngay tại Finn cảm giác mình một giây sau liền muốn đau đã bất tỉnh thời điểm, nàng cảm giác toàn thân bỗng nhiên một hồi thanh lương, theo trận này cảm giác mát rượi bày kín toàn thân... Những cái kia bởi vì huyết mạch đào thải mà đưa tới đau đớn trong nháy mắt, phảng phất đều biến mất vô ảnh vô tung...

Lúc Finn đang nghi hoặc không biết ngoại lực nào đang trợ giúp nàng thì trong đầu nàng có phát ra giọng nói trầm ấm của vị đại nhân nào đó nàng không nhìn thấu mặt.

" Finn... Đi được tới bước này là con đường tu quỷ của ngươi đã xem như khá viên mãn. Món quà này xem như cơ duyên ta tặng cho ngươi như phần thưởng cho sự nỗ lực đó. Thời điểm thích hợp chúng ta sẽ gặp nhau... "

" Tạ ơn ngài... " Finn đơn thuần lẩm bẩm cảm ơn người kia trong vô thức.

Bóng đen bên ngoài cảm thấy khí tức kì lạ tản mát từ Finn khuôn mặt giấu sau bộ áo choàng hơi biến sắc, ma kiếm vì thế cũng được hắn để trước ngực. Chỉ gặp luồng khí kia bị Ma Kiếm hút hết đã nhuốm nó thành một màu đỏ máu hơi có phần tử sắc ở phần chuôi gươm đang dần lan lên tay hắn.

Ngay lập tức, một lượng ma lực cực lớn được bộc lộ ra cạnh tranh với lượng khí lạ kia đang xâm nhập vào cơ thể hắn. Nó tựa như cơn thủy triều không gì ngăn cản đang chảy dọc cơ thể hắn, bắt đầu tiến tới đan điền.

Việc xảy ra với chủ nhân nàng Finn vẫn chưa hề biết, giờ khắc này, trong miệng nàng niệm tụng chú ngữ càng thêm rõ ràng...

Không biết qua bao lâu... Có lẽ là một ngày, cũng có thể là chỉ là đi qua một giờ...Toàn bộ nghi thức cuối cùng kết thúc...Ma pháp trận tản mát ra tia sáng dần dần ảm đạm đi...

Tại trong ma pháp trận Finn, cũng cải biến hình dạng của mình. Nàng nguyên bản một đầu tịnh lệ mái tóc dài đen mượt cùng với chiếc sừng ngắn xíu ở giữa chán, đã biến thành cùng tổ tiên nàng Kate giống nhau như đúc thân hình có lồi có lõm, trước chán chiếc sừng cũng đã dài ra thêm vài tấc, nàng nguyên bản là vô cùng tinh xảo khuôn mặt non nớt, càng là nhiều hơn trưởng thành, mị hoặc cảm giác.

" Chủ nhân... Ta ...Ta thành công ..." Finn chậm rãi mở ra cặp mắt của mình... Nàng cảm thấy mình trong thân thể, mỗi cái tế bào đều đang có sự thay đổi khá rõ rệt, ẩn ẩn trong đó đều có bóng dáng của sức mạnh.

Finn nhịn không được trước tiên vọt tới chủ nhân nàng trước mặt, giang hai tay ra, thật chặt ôm lấy hắn.

" Ừm... Ta biết ngươi sẽ làm được... " Giọng chủ nhân nàng dường như có phần ấm áp hơn thì phải, bớt đi vài phần khàn khàn khó nghe khi trước.

" Tổ tiên ta đâu ạ ?? " Finn sau khi kích động xong ngó xung quanh không thấy tổ tiên nàng Kate đâu liền hỏi chủ nhân nàng giờ đã buông nàng ra.

" Nàng xong việc đã rời đi trước... Ngươi cũng nên đi ngủ sớm đi hoặc đi tắm rồi ngủ, dù gì đã qua một ngày, một đêm vừa dung hợp sức mạnh truyền thừa từ nàng, vừa thanh lọc và áp chế huyết mạch thần thú trong người... " Chủ nhân nàng từ từ nói.

" Ế ... Đã qua hẳn một ngày đêm rồi hả ?? Ta phải đi tắm trước rồi mới ngủ được... " Nói xong, mặc kệ chủ nhân nàng trong phòng, cởi hết quần áo, mang theo thân hình nóng bỏng trần như nhộng bước vào trong phòng tắm.

Nghe chủ nhân nói dù cho hơi đáng tiếc vì không kịp tạ ơn tổ tiên nàng nhưng việc nàng cần chú trọng hơn chắc là quá trình tu luyện chủ nhân nàng đã nói từ trước cùng với bồi dưỡng cảm tình cùng chủ nhân...

Bên ngoài phòng tắm, đợi cho Finn đã vào trong, một thân ảnh toàn thân đầy máu mới lết ra từ chỗ khó có thể nhìn thấy, ánh mắt căm hận nhìn bóng đen , cố bằng hữu của nàng đang nhìn nàng.

" Nói cho ta biết ngươi đang có dã tâm gì ?? Hoặc phải nói ngươi không phải bằng hữu ta có đúng không ?? " Kate ban nãy khi nghi thức chuẩn bị hoàn thành đã rời khỏi ma pháp trận thì bất ngờ bị hắn dùng ma kiếm tấn công, giờ toàn bộ tu vi đã bị ma kiếm phong ấn, chỉ có tố chất thân thể khiến nàng còn cầm cự được tới giờ.

" Không... Không, Kate... Ta chỉ đang giúp ngươi hiểu rõ hơn cái gì là tốt nhất cho ngươi. Ở dưới kia không cần đến ngươi trở về nên tốt nhất ngươi sống trên trần gian. " Bóng đen từ tốn đáp.

" Kelvin... Ta nhìn lầm ngươi... Ngươi từ khi nào theo phe lũ khốn kiếp kia ?? Ha ha... Bằng hữu cái chó má gì chứ ?! Đứng trước lợi ích các ngươi đều giống nhau hết... " Kate cay đắng chửi bằng hữu nàng từng tin tưởng, trong lòng đã sớm nguội lạnh.