Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 500: Huấn Luyện Finn (1)



Phải nói cảm giác lần đầu tự tay giết chết kẻ thù khá là đặc biệt, nàng đã đâm không biết bao nhiêu nhát vào cả đầu, tay, chân lẫn thân xác của con quỷ đáng ghê tởm hay nhục mạ nàng, bỏ đói nàng, hắn tưởng hắn mua được nàng về là muốn làm gì thì làm sao ?? Có nằm mơ chắc tên quý tộc kia cũng không ngờ con chuột nhỏ hắn nuôi lại được có một vị bọn họ cho là Quỷ Tướng hộ thuẫn nàng hết thảy, bao nhiêu con quỷ muốn ngăn cản thì đều bị đánh bay ra ngoài, có tên cũng có tu vi Quỷ Tướng bay vào cũng chẳng thể phá được vị hộ pháp còn cứng hơn bàn thạch này...

Rèn luyện cho một nữ quỷ còn đang độ tuổi loli thành một đỉnh cấp sát thủ như Giác Ngọc xem ra cũng không phải không có triển vọng, gã nhìn thấy được sự phấn khích mãnh liệt với việc giết chóc ở trong nàng, một trong những tiêu chí quan trọng để làm nên một sát thủ vô địch, ít nhất cô nàng phải cảm thấy hứng thú với việc giết chóc thì việc đào tạo sẽ suôn sẻ hơn nhiều, được làm việc mình thích luôn dễ dàng hơn bị bắt ép...

" Chủ nhân... Ngài có vũ khí nào khác không ?? Con dao kia ta đã vứt đi rồi... " Quệt quệt mồm vì mỡ dính trên miệng, cả hai lúc này đã tìm được chỗ nghỉ chân ở thành Black Rock, dù gì cũng là cấp dưới vừa mới hoàn thành nhiệm vụ nên gã phá lệ cho cô bé đi ăn, vừa cầm đồ ăn trên tay vừa hỏi.

" Có... Nhưng ngươi chưa thích hợp để kiểm soát được sức mạnh nó mang lại. Để sáng sớm mai ta sẽ mang ngươi đi thực chiến, học hỏi thêm những mẹo khi giết quỷ sao cho nhanh chóng nhất... " Bóng đen trầm ngâm một hồi mới đáp lời nàng.

" Vâng... Tạ ơn chủ nhân. Ta nhất định sẽ chăm chỉ học hỏi... Tiểu nhị, cho ta thêm rượu... " Cô bé cảm kích một tiếng, cao hứng còn gọi thêm cả tửu để ăn ngon miệng hơn.

" Ăn nhanh chút đi... Thân phận ta xuất hiện ở trong thành Black Rock khá nhạy cảm, ngươi còn năm phút để giải quyết đống đồ ăn ngươi đã gọi... " Ánh mắt sắc bén từ nhân vật thần bí trong bộ áo choàng màu đen tới màn đêm sâu thẳm bên ngoài nói.

" Ưm... " Cô nàng xem như đã hiểu được ẩn ý chủ nhân nàng vừa truyền đạt, bằng tốc độ ăn còn hơn quỷ đói chưa đầy năm phút đã giải quyết hết tất cả những thứ vốn là một bàn tiệc thịnh soạn cho năm sáu ngươi ăn chắc cũng không hết nổi, xong bám vào cổ tay chiếc áo choàng chủ nhân nàng, chớp cái đã không thấy bóng dáng.

Quả nhiên một phút sau, rất nhiều những binh lính đã đổ ập vào khiến nhiều tên quỷ đang ăn đều phải dừng lại đón tiếp. Ở thành Black Rock, lần cuối Thiên Hồ cùng Hayate ở đã ban bố kha khá điều luật, một trong số đó chính xác là những gì đang diễn ra, mọi thành viên, hộ dân từ bên ngoài tới hay trong thành khi nhìn thấy binh lính của Thành Chủ đều phải coi như thấy mệnh lệnh từ hắn, tất nhiên những binh lính chỉ sử dụng quyền lực của mình vào những chuyện đặc biệt như mệnh lệnh hai vị thành chủ giao cho hay những chuyện có liên quan mật thiết tới an nguy thành Black Rock, kẻ nào dám lạm dụng chức quyền sẽ theo hình phạt cao nhất của Chúa Tể đã đưa ra mà xử lý....

" Các ngươi có ai đã trông thấy kẻ nào như này đã từng ăn hay đi ngang qua đây không ?? " Một tên lính đưa ra bản phác thảo về hình dáng bóng đen được vẽ khi hắn lấy lời khai của những kẻ trên chuyến tàu ban nãy gã cùng Finn mới rời khỏi, nói chung cũng tả được ba phần giống hình dạng vị khách quan vừa ăn ở quán.

" Dạ thưa... Có ạ. Có điều bộ dáng của hắn không cao như ngài vẽ, chỉ được tầm mét bốn, mét năm đổ lại, đồng thời đi cùng hắn còn có một nữ quỷ ở tuổi trẻ em ... " Những tên tiểu nhị nhận được ánh mắt chủ quán cũng thành thật trình báo lại, không bỏ sót chi tiết nào.

" Cụ thể bọn chúng có mặt ở chỗ các ngươi thời gian bao lâu, khi rời đi thì đi về hướng nào. Hơn nữa trăm dặm quanh tửu quán các ngươi có nhiều chỗ có thể nghỉ qua đêm không ?? " Tên binh lính hỏi liền mạch nhiều câu hỏi.

" Gã cùng cô bé kia trú ngụ chỗ ta mất có mười phút... Khi biến mất thì không rõ đã đi về hướng nào, chỉ tựa như u linh hòa vào khoảng không, Còn quanh tửu điểm chúng ta phòng trọ có rất nhiều, sơ sơ cũng đến vài trăm cái... " Đến lượt ông chủ tửu quán kiêm thu ngân đáp, vẻ mặt vẫn chưa hiểu hai kẻ kia đã gây ra chuyện gì làm quan triều đình phải tự thân vào cuộc.

" Thế thì tốt... Chúng ta chỉ sợ chúng lấy các ngươi ra làm trò tiêu khiển. Rất nhiều quý tộc cấp độ cao đã mất mạng dưới tay con bé ngươi vừa kể và kẻ cầm đầu là kẻ trong bộ áo choàng màu đen đó, nếu các ngươi có thông tin gì thì tìm tới báo cho chúng ta ngay... " Nói xong cả đám binh lính cũng rời khỏi tửu quán, không làm phiền công việc kinh doanh ở đây khiến cả đám đang ngồi trong quán và cả chủ quán đều kinh ngạc về thông tin họ vừa nghe được, đồng thời âm thầm lau đi mồ hôi đã túa ra tự bao giờ không hay, may mà bọn chúng không ai chán sống đi gây sự , không thì ngày này năm sau cũng đồng điệu với ngày dỗ của chúng luôn.

Finn thì tương đối bình thản hơn, không hề biết nàng đã từ một Quỷ Nô tầm thường trở thành một kẻ đáng gờm thế nào trong tâm trí những con quỷ khác, đôi mắt ngây thơ vẫn đang chăm chú nhìn chủ nhân nàng vẽ ra một loạt các con chữ khó hiểu trên mặt đất, gần như bao quanh toàn bộ căn phòng.