Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 501: Thân Mật Bất Ngờ



Chiếc vòng được chủ nhân nàng vẽ hết sức tinh vi dù mới qua được ba bốn nét vẽ cũng đã phác họa được phần nào hình thái lúc nó được hoàn thành, ở đỉnh của hình tròn được chia làm năm điểm , mỗi điểm có một cây nến khá dài và một cốc máu của năm con quỷ quý tộc nàng vừa mới dùng để luyện tay.

Thuật triệu hồi quỷ nàng đang thấy chắc chắn không phải bí thuật triệu hồi thông thường trong gia tộc nàng thường hay sử dụng để kêu gọi tổ tiên nàng hiển linh. Bất quá mấy cái thuật triệu hồi quỷ thứ cấp thường được nhân loại sử dụng để đạt được ước muốn của bản thân và giao kèo bằng linh hồn của họ. Không ít quỷ trong tộc nàng sống khá ổn bằng nghề tựa như ông bụt trong truyện cổ tích của nhân gian miễn là ma lực ngươi đủ cao để đáp ứng được điều ước nhân loại nguyện vọng.

Theo nàng biết, rất nhiều nhân loại vui lòng khi biết được thứ được xem như tà thuật kia dù phải đánh đổi cả linh hồn bản thân, vĩnh viễn không được bước vào vòng luân hồi họ vẫn chấp nhận đánh đổi cho tham muốn vô tận của bản thân được trở thành hiện thực.

" Chốc nữa, bất kể ngươi nghe được hay nhìn thấy những gì đều không được biểu cảm ra mặt... Nếu ngươi mắc phải sai lầm gì, đến cả ta cũng không cứu nổi ngươi đâu, hiểu chưa ?? " Đang suy nghĩ lan man, Finn bị câu hỏi của chủ nhân nàng kéo lại tiềm thức về căn phòng hai người đang ở...

" Ah... Ta hiểu rồi... Ngài yên tâm. " Finn gật đầu, dùng tay thực hiện động tác kéo khoá miệng, an tĩnh ngồi lên ghế xem xét tác phẩm chủ nhân nàng đã vẽ gần xong.

Cơ bản thì trong chiếc vòng tròn đã được vẽ thêm một ngôi sao tương ứng cùng với năm đỉnh được vẽ trước đó và được khắc kha khá những kí tự cổ nàng đọc sơ sơ được có vài từ như Ác, Âm, Thần gì đó a.

" Finn, lại đây... " Chủ nhân nàng giờ mới lên tiếng gọi nàng làm cho Finn hơi nóng lòng, không biết nàng phải làm gì tiếp theo, tay chân hơi lóng ngóng cầm lấy vạt áo.

" Nhắm mắt vào, khoảng độ một hai phút gì đó mới mở ra.... " Mệnh lệnh tiếp theo đã được đưa ra và tất nhiên với độ sùng bái của nàng, kể cả chủ nhân nàng muốn giết nàng Finn cũng không chần chừ chấp nhận chuyện đó, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, không hiểu chủ nhân nàng đang định làm gì tiếp nữa.

" Ta cần chút huyết của ngươi... Đứng thẳng người, khuôn mặt hơi đưa về phía trước... " Lần này nghe được mệnh lệnh Finn khuôn mặt nhỏ hơi đỏ bừng lên cũng không từ chối mà làm y như theo mệnh lệnh.

Đừng nói chút huyết nhỏ nhặt, kể cả huyết ở nơi nàng cho là quý giá nhất nàng cũng có thể trao cho chủ nhân nàng miễn là hắn muốn thì nàng sẽ bằng mọi cách đáp ứng...

" Ưm... " Động thái kế chính là cổ nàng bị một bàn tay tóm lấy, kéo nàng sát lại gần hơn , đồng thời có một hơi thở nóng phả vào mặt nàng , miệng bất ngờ bị một vật mềm mỏng và ướt át bao phủ lấy.

Chủ nhân thế mà hôn nàng ?! Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu nàng là dòng suy nghĩ thiếu tính chân thực đó khiến cho Finn suy tính luôn được đến cảnh nàng được vây quanh bởi những tiểu quỷ đáng yêu, cạnh nàng có một người đàn ông siêu cấp soái ca ôm nàng trong ngực... Ui... Mới chỉ tưởng tượng thôi mà đã làm cho Finn cảm thấy mình thật xấu xa khi dám tơ tưởng tới chủ nhân nàng, đơn thuần hắn chỉ muốn lấy ít máu của nàng thông qua cách đó làm nàng bớt đau hơn thôi.

Nhưng huyễn tưởng nàng tạo ra không phải không có nguyên do, phải biết đặt vào những đám trẻ khác trong quý tộc nàng vẫn được xem như tiểu mỹ nhân khi rất nhiều đứa trẻ ghen tỵ với nhan sắc của nàng mà ghét bỏ nàng, vì thế khi bán vé số nàng thường tự làm mình xấu đi nhiều phần, giờ đã lau chùi đi những vết bẩn làm gương mặt nàng toả sáng diệu kì, y như tinh linh nhí nhảnh hồn nhiên trong truyện cổ tích a..

Thêm một điều nữa, có bao đứa trẻ mà hắn chỉ chọn riêng nàng ?! Trí tưởng tượng nàng đúng là phong phú quá mức, từ một hành động suy tính ra vô số chuyện linh tinh, chiếc lưỡi nhỏ cũng tại đó bất ngờ duỗi ra tìm lấy lưỡi nam nhân đang hôn nàng, quấn quít nó.

Biến cố xảy đến làm cho gã đúng là không kịp phản ứng, ai ngờ được hắn chỉ thực sự muốn huyết của cô bé , không ôm tâm tư khác, mà lại đi xa một quãng như hiện tại liền đẩy lưỡi nàng ra, cắn nhẹ vào bờ môi mỏng manh.

Tức khắc một chút huyết chảy vào chiếc vòng tròn đã được gã vẽ từ trước, nó bắt đầu toả ra một màu đỏ máu khi những chiếc cốc máu đổ ập vào vòng tròn, gã ôm Finn đặt trong ngực mình, ánh mắt hơi hướng về một làn khói đỏ đang từ từ bốc ra từ trong vòng tròn.

Còn Finn vẫn còn đang hơi ngây ngất vì nụ hôn chớp nhoáng vừa mới cách đây vài giây, đôi môi của chủ nhân nàng không ngờ lại ngọt tới vậy làm nàng rất muốn nếm thử thêm lần nữa... Vả lại hình như nàng thấy được một góc nhỏ khuôn mặt chủ nhân nàng có phần giống trong trí tưởng tượng đầy sáng tạo của nàng nha... Ai ya... Nếu không phải nàng kiêng kị tuổi mình chưa tới độ tuổi có thể sinh được bảo bảo và cả hai đang làm chuyện trọng đại cho nàng thì Finn đã đè chủ nhân ra thực hiện mấy chuyện trọng đại không kém chuyện này rồi, ngờ đâu chủ nhân nàng lại quá đỗi quân tử.

Mà cũng đúng với tính cách nàng mong ngóng về mẫu phu quân tương lai, vừa soái vừa mạnh, tính cách hơi lạnh lùng xíu nhưng bù lại dịu dàng với mình nàng là được, tiếc là chủ nhân nàng lại không hiểu tấm lòng của nàng.