Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 417: Cách Khôi Phục



Kể từ tối hôm kì lạ đó đã qua được vài ngày...

Yên tĩnh sa mạc bên trong, dòng suối róc rách, chim hót hoa nở, nhưng ngay lúc này, chỉ nghe “Phanh ——” một tiếng vang thật lớn, trong đó một mảnh bối rối, thỉnh thoảng từ trong bụi cỏ truyền đến tất tất tác tác tiếng vang, rất hiển nhiên là những cái kia bị kinh sợ tiểu động vật tại tranh nhau đào mệnh.

Trên vai nam tử có hai đồ vật nhỏ, bên phải có một tiểu hồ ly nhỏ màu vàng, bên trái thì là búp bê màu tím sẫm khá bắt mắt. Gần đó, tiểu loli nào đó trên tay có rất nhiều cát trắng, những hạt cát đó tuy nhỏ nhưng số lượng cực nhiều đã thành một chiếc vòi rồng nho nhỏ, quấn bay những tiểu động vật nấp quanh đó.

" Vẫn còn quá yếu... Sức mạnh này nhỏ hơn hồi đỉnh phong của ta rất nhiều... " Cô bé chán nản nói.

" Tiểu muội muội, bệnh của ngươi cũng không thể chữa nhanh hết thế được. Vả lại, dù có khôi phục cũng khó phát huy được toàn bộ năng lực thừa của ma thạch Andura. " Nam tử không ai khác ngoài Thiên Hồ cùng tiểu loli nhỏ nhắn xinh xắn ưa bạo lực Mulan, ngoài việc chăm sóc và chữa bệnh cho Mulan, hắn còn phải giúp Murad vài việc có liên quan đến Vương Quốc Helios.

" Không được, ngươi phải nhanh chữa hết nó cho ta... Ngày nào ta còn sống sót thì ta phải tiếp tục chiến đấu... " Vốn dĩ nàng trước kia đã định từ bỏ, an nhàn đợi cái chết diễn ra với mình vì nàng biết bệnh tình đã bắt đầu tái phát lại, dần dần ma hoá trái tim nàng. Nhưng bây giờ có cơ hội được sống tiếp thì tội gì phải đi tìm cái chết, nàng vẫn nuôi ý định bảo hộ tiếp cho vương quốc.

" Ngoan... Ngươi không lo cho bản thân mình nhưng ta lại lo lắng cho nó. Thực chất ngươi cũng hiểu việc lạm dụng quyền năng thời gian trong ma thạch Andura chỉ trì hoãn bệnh tình của ngươi và cố định ngươi tạm thời ở độ tuổi tám chín tuổi... Bất quá, cơ thể thực ngươi có đã bị thời gian lão hoá, việc đó gây khó khăn khá nhiều cho việc loại bỏ hắc sa khỏi người ngươi... " Thiên Hồ vuốt đầu tiểu hồ ly có bộ lông màu vàng đang cọ cọ tay hắn, Kokkuri dạo gần đây không hiểu sao rất dính người như thú cưng, thích được hắn làm vậy.

" Tóm lại là có cách nào nhanh hơn để ta khôi phục lại trạng thái cơ thể cũng như sức mạnh như trước không ?? " Mulan cau mày hỏi.

" Việc này.... " Hắn lấp lửng làm Mulan thêm phần lo lắng, sốt ruột , hai mắt đảo một vòng trong vài giây, đột nhiên ôm eo hắn, đầu dụi vào chiếc áo bào trắng nỉ non : " Oni chan... Ngươi không cảm thấy muội muội ta chưa đủ đáng thương sao ?! Oni nhà người ta nghĩ đủ mọi cách giúp muội muội mình, ngươi chả lẽ không bằng bọn họ... "

Thiên Hồ cùng Kokkuri, Inugami nghe xong đều không tự chủ nổi da gà, đang từ thái độ kiêu ngạo, tiểu nữ vương đổi sang đáng yêu, mềm mại làm người khác có cảm giác kì lạ...

" Khụ... Dục tốc bất đạt, đạo lí này ngươi chắc vẫn biết đi. Không phải là không có biện pháp mà ta lo ngươi không dám để ta làm thôi... " Hắn bế tiểu loli đang giận dỗi đặt lên chiếc ghế được làm từ cát và ám ma pháp, nhìn thẳng vào mắt Mulan nói.

" Có gì để ta phải sợ hãi nữa... Cận kề cái chết hay dung nạp ma thạch Andura đều đã trải qua, mấy thứ khác chỉ là cỏn con ... Ngươi nói thử ta xem cần chuẩn bị những gì đi... " Gần như không chút sợ hãi , Mulan hào hùng kể lại những khó khăn nàng đã vượt qua như để chứng minh lời hắn nói sai lầm.

" Được... Ta khá bội phục dũng khí của ngươi đó. Bước đầu tiên ta cần ngươi chết... Làm được không ?? " Thiên Hồ thản nhiên hỏi, mặt không hề biến sắc.

" Chết ??? Cách... Cách của ngươi có bao phần thành công, liệu ta có một đi không quay trở lại a ?? " Mới đầu nghe đến phải chết nàng theo bản năng có phần hơi sợ sệt, tuy vậy nàng lại có linh cảm mách bảo nam nhân này sẽ không hại nàng nên hỏi ngược lại.

" Không biết nữa... Đó còn phụ thuộc vào độ may mắn của ngươi... Hơn hết đến cả ta cũng không nắm chắc mười phần sẽ thành công . Muốn thử ?? " Hắn đã không nói thì thôi, càng nói càng thấy kẻ này không đáng để nàng đặt niềm tin vào.

" Thế ngươi nói làm gì ?? Nhưng nếu thành công thì chắc chắn ta sẽ khỏi bệnh chứ !!! " Mulan tức giận nói.

" Chắc chắn, không những thế còn mạnh hơn khi trước vài trăm lần... " Kokkuri giờ hoá lại thành nhân hình đang đấm bóp cho hắn, vừa tò mò về phương pháp thần kì chủ nhân sắp sửa sử dụng.

" Vậy... Thực hiện đi. Ta sẵn sàng rồi..." Mulan kiên định gật đầu, chấp thuận phương pháp nguy hiểm Thiên Hồ đã cảnh cáo trước cho nàng, thực ra đối mặt với cái chết đôi lúc khá dễ dàng khi ngươi đã bước qua được ranh giới mỏng manh giữa sinh mệnh và tử vong, đặt mình nằm giữa chúng mới hiểu được giá trị thực sự khi hai thứ đó tồn tại.

" Đợi vài tuần nữa đã... Murad còn đang cần ta giúp hoàn thành vài việc. Ngươi trước cứ thanh lọc bớt hắc sa ra khỏi cơ thể đã... "

Nàng dù đã sẵn sàng thì phút chót tên khốn này lại đổi ý... Thử hỏi lý do vì sao nàng không thể không nổi khùng khi cạnh hắn.

" Cút luôn đi... " Nhắc đến Murad, Mulan hàm răng lại không tự giác nghiến chặt lại, nhìn chung cô cháu dòng dõi vương tộc tính khí không được tốt cho lắm.

" Đừng nóng... Phía bên kia chiến tuyến cháu ngươi đã bắt đầu đi chinh phạt rồi. Ta dám chắc sẽ rất náo nhiệt đó, bởi lẽ Azzen'ka ở những cuộc chiến lớn như thế không xuất hiện thì quá phí... " Theo tầm nhìn Mulan hướng về phía cách Thiên Hồ khoảng tầm vài ba mét, chỉ thấy hắn nhẹ búng tay một cái, tức thì vô số ánh sáng tụ họp thành một màn hình khổng lồ, phát trực tiếp cuộc chinh phạt quy mô lớn mà Murad đang chỉ huy.

Ở đó, nhờ vào thần khí và những kinh nghiệm đã có từ lâu, không mất nhiều thời gian cần thiết cho vị hoàng tử được đại đa số dân chúng kính ngưỡng lấy được thủ cấp của vị tướng lĩnh bên quốc gia cạnh bên, đồng thời tràn vào đó xâm chiếm..