Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 416: Khó Hiểu Mulan



Như đã nói, tộc hồ ly luôn là tộc có vẻ đẹp quyến rũ và hấp dẫn nhất so với các tộc khác khá nhiều. Vì lẽ đó, việc họ bị các tộc khác săn bắt hay sát hại cũng luôn nằm ở con số lớn, nhiều đến mức có khi cảm tưởng họ đã sắp phải đối mặt với nguy cơ bị diệt tộc bất kì lúc nào... Cho đến khi, một hồ ly mạnh nhất trong tộc tu hành được đến trạng thái mạnh mẽ nhất khiến mọi yêu tộc hay các thần thú khác đều phải run sợ... Hủy Diệt Hồ Ly, loài suy nhất sở hữu mười ba chiếc đuôi, mỗi chiếc đều đại diện cho pháp tắc cấu thành nên thế giới... Hoặc mạnh mẽ hơn nữa, số đuôi của tộc nhân tùy thời có thể phát triển thêm và mở khoá thêm quyền năng.

Nhờ Hủy Diệt Hồ Ly xuất thế, vô số đồng tộc đều được nó giúp sức tiến hoá đến trạng thái đó, dẫn dắt tộc lên đến đỉnh phong... Rồi vô duyên vô cớ biến mất giữa dòng chảy vô tận của thời gian, thậm chí mọi thông tin về loài hồ ly chỉ có trong truyền thuyết này chỉ được xem là câu chuyện cổ tích do các trưởng lão tộc hồ ly kể lại, đồng thời mạnh nhất của tộc cũng chỉ đến Cửu Vĩ Hồ Ly như Kokkuri.

Tất nhiên, trạng thái Cửu Vĩ Hồ Ly vẫn thường là hình dáng thông dụng nhất, hầu như ai được hỏi khi nói về hồ tộc thì sẽ nghĩ ngay đến loài vật có chín đuôi và có thân cáo.

Thiên Hồ sau lần gặp mặt với Murad tối nay đến tận đêm mới trở về cung điện của mình, làm xong các việc cá nhân mới ngả lưng xuống giường, tay ôm Mulan đã ngủ từ lâu mới chìm vào giấc ngủ.

Bất chợt, ở trong phòng phát ra những đốm sáng trắng, dần ngưng tụ thành thân ảnh quen thuộc, một thiếu niên có đôi tai hồ ly và mái tóc dài bạch kim, khoác trên mình bộ quần áo màu xanh nhạt, đôi mắt màu vàng chăm chú nhìn Thiên Hồ.

Thiếu niên rón rén, đi từng bước nhỏ đến sát người đàn ông đang ngủ trên chiếc giường khá to, thì thào : " Chủ nhân, ngươi đã ngủ chưa ?? "

Ngốc nghếch Kokkuri tối muộn còn định làm gì đây ?? Mulan thầm nghĩ, hai mắt đã mở ti hí, do nàng đang nằm trong ngực Thiên Hồ thế nên Kokkuri không tài nào biết được ngoài hắn đang lén lút, còn thức ra thì còn một tiểu loli đang xem lén chuyện vui sắp sửa bắt đầu.

" .... " Đáp lại Kokkuri thế mà lại là sự im lặng, không hề có chút tiếng động nào từ chủ nhân đã triệu hồi hắn tới thế giới này.

Kể ra cách lần hắn đã giúp Kohina đã khá lâu rồi , lần này mới được hệ thống chỉ điểm muốn hắn và Inugami giúp đỡ chủ nhân mới , hai người đương nhiên không chút do dự đồng ý. Tiếc là chủ nhân mới của hai người không phải một cô bé việc gì đều làm không được mà lại là một đại nam nhân có tình tính cổ quái, hơn hai người về mọi mặt. Từ nấu ăn, dọn dẹp, quýnh lộn... Khiến hai người có cảm giác mình hơi thừa thãi khi được triệu hồi thì phải...

Kokkuri trầm ngâm suy nghĩ, không biết khi nào đã bị một cánh tay khác ghì chặt người hắn xuống giường, tay chân đều luống cuống, không tài nào thoát ra được. Ngước mặt lên vài phân, đập vào đôi mắt vàng là khuôn mặt hoàn hảo, tuấn mĩ đến biến thái của chủ nhân mới, mang huyết mạch cao quý trong truyền thuyết kia.

Nói thật, càng nhìn nam nhân ở trước mắt, Kokkuri càng thêm tự ti về bản thân mình hơn, dù biết cấp bậc huyết mạch hắn hơn mình rất nhiều, việc ưu tú hơn rất đỗi bình thường. Thế nhưng đã hơn người ta thì thôi đi, đằng này cả dung mạo cũng cuốn hút quá mức hại người, đó cũng là lí do khi ra đường hắn hầu như đều phải che giấu dung mạo thực sự.

Bất giác, tay Kokkuri không tự chủ chạm vào gương mặt yêu nghiệt đó... Nhìn từ khoảng cách gần mới hiểu được sự áp lực từ vẻ đẹp của hắn. Chính huyết mạch cao cấp từ hắn cũng áp chế Kokkuri khá nhiều, thậm chí nảy sinh nhiều ý nghĩ kì quái.

Quả nhiên, vài giây sau, Mulan mắt chữ A mồm chữ O, kinh ngạc không nói lên lời về cảnh tượng quá đỗi trước mắt... Kokkuri ấy thế mà dám cả gan hôn trộm Thiên Hồ lúc hắn đang ngủ, bất bình thường hơn cả , nụ hôn kia không phải nụ hôn bình thường mà hôn rất sâu, theo nàng nhẩm tính phải mất hai ba phút mới rời môi được, rốt cuộc ngốc hồ ly kia lại toan tính cổ quái gì đây ??

" Mulan tiểu thư... Ngươi thấy hết rồi... " Kokkuri thản nhiên truyền âm cho Mulan, bằng thính giác cực nhạy bén , hắn ngay từ khi xuất hiện đã biết Mulan tỉnh giấc, tuy vậy vẫn không dừng lại hành động đã định trước.

" Phải thì sao ?? Mà không phải thì sao. Dù gì ngươi cái gì cũng đã làm, thêm người nữa biết cũng chả có vấn đề gì... " Mulan nheo mắt nói.

" Ồ... Ngươi nói cũng đúng. Việc ta thể hiện tình cảm với chủ nhân cũng là bình thường mà đúng không ?? Nhất lại còn anh tuấn như hắn... " Kokkuri giờ cũng chủ động ôm cổ Thiên Hồ, nở nụ cười đáp.

" Ngươi... Ngươi... Ngươi rốt cuộc muốn làm gì ?? " Nhìn vẻ nghiêm túc của Kokkuri, nàng biết kẻ này khác xa vẻ ngốc nghếch mọi ngày , đặc biệt là đôi mắt màu xanh lam đã đổi thành màu vàng nhạt như phát sáng trong ban đêm .

" Ta muốn gì a ?? Đương nhiên là được chủ nhân yêu mến ta, trọng dụng ta. Ngươi xem hắn không phải rất thích ta đó ... " Như đổi thành người khác Kokkuri giờ nằm gọn ở cạnh tay Thiên Hồ, khoé miệng nhếch lên độ cong khoe với Mulan...

" Kokkuri... Hắn chỉ đang ngủ mơ thôi... Vậy nên việc hắn thích ngươi là không thể . Hoặc phải nói chuẩn xác hơn... Hắn không bao giờ sẽ động lòng với ngươi... " Nàng linh cảm có chuyện chẳng lành với ngốc hồ ly lên tiếng khuyên can.

" Không sao... Ta tin có thể khiến hắn yêu thích ta. Chỉ có thế ta mới ... Mới đủ dũng khí biến đổi lại thành hình dáng đó. " Kokkuri nói toàn những câu khó hiểu, giây tiếp theo đã hoá thành những hạt màu trắng, hoà vào không trung rồi lại biến mất như cái cách hắn xuất hiện.

" ??? " Mulan cũng không hiểu kẻ kia muốn thực hiện âm mưu gì nữa, việc cấp dưới của ca ca trên danh nghĩa của nàng vẫn là để hắn tự giải quyết đi, nàng chỉ cần hắn giúp nàng chữa hết bệnh thôi. Nghĩ tới đây, cô nàng lại lần nữa chìm vào giấc ngủ bên chiếc điều hoà hình người mát mẻ, ôm thì mát lạnh như băng...