Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 418: Sát Phạt Murad



Bàn về sức mạnh đoàn quân Vương Quốc Helios thì đội quân đa phần là những tinh anh được chọn lựa khá cẩn trọng, có người trước đây còn đã dạy qua Murad , thế nên việc chiến thắng vài ba đế quốc láng giềng để thôn tính trong vài tháng qua tương đối dễ dàng, ngay cả khi các nước đó đang chịu ân huệ của vị nào đó.

" Ngài... Ngài... Chắc chắn sẽ không tha cho các ngươi... " Quốc vương gian nan lên tiếng vì cổ của hắn đang bị một người đeo mặt nạ che kín nửa khuôn mặt tóm xách lên trên cao, nước mất, nhà tan, cái mạng già của hắn đang trực chờ bị lấy đi thôi.

" Ồ... Chẳng có cái vẹo gì chỉ biết dựa vào tên đó... Một con chó cũng có nhân quyền đòi uy hiếp ta... Trong khi chủ các ngươi còn đang trốn tránh ta đây... " Thiếu niên trong bộ áo giáp trắng bạc chẳng thèm để tâm mấy lời chó sủa ngang tai, ngạo nghễ ngồi lên ngai vàng , ném kẻ mình cầm trên tay gần nửa phút ra với ánh mắt đầy chán ghét, may nàng đã đeo găng tay trước đó, không thì nhiễm phải đầy vi khuẩn bẩn thỉu mất.

" Được... Ngươi được lắm... Hoàng tử Murad. Nhất định ngài sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt... " Quốc vương nước láng giềng gầm lên vài tiếng, nhưng hắn đã tuổi già sức yếu sao có thể cầm cự được bao lâu .

" Aidan... Ta không muốn nghe tiếng động vật quanh đây... " Murad không kiên nhẫn , ngồi trên ngai vàng nói.

" Thần hiểu, thưa hoàng tử... " Vài phút sau, toàn bộ người dân đất nước Murad mới chiếm được đều chứng kiến cảnh tượng khó xoá nhoà trong kí ức, gần như toàn bộ người hoàng gia bấy lâu nay cai trị họ, nô dịch họ đã bị thế lực mới giải từng người lên một, kê đầu vào thanh máy chém và.... Được một vé đi hoá kiếp sang kiếp sống khác nhanh gọn...

" Thế nào... Còn sủa nữa không ?? Chó con... " Murad đạp vào đầu quốc vương đang thoi thóp , bệnh tim tái phát do phải bắt buộc nhìn người nhà mình bị sát hại. Hắn có chăng hối hận đã chèn ép Helios khi phụ thân Murad tuổi đã cao nắm quyền, có ân hận khi không chọn theo phe Helios làm đồng minh mà đi cung phụng một kẻ từ đầu đến kết cuộc chiến không hề xuất đầu lộ diện cứu bọn chúng...

" Nhìn cho kỹ... Cho kỹ vào.... Rồi tất cả các con chó như các ngươi đều sẽ được đoàn tụ dưới đó. Rất nhanh thôi. " Murad nói xong, chẳng quan tâm kẻ đáng thương đã sắp chết vì bạo bệnh, dùng thần khí triệu hồi ra những hạt cát, ăn mòn hết toàn thân quốc vương trước những binh tướng đang nghi hoặc nhìn hoàng tử bọn họ.

Từ khi nào hoàng tử lại sát phạt, tàn nhẫn như bây giờ ?? Hầu hết thủ pháp Murad dùng đều vượt quá giới hạn chịu đựng với người bình thường, tàn độc, không có chút khoan nhượng nào với kẻ thù... Bởi sao ư ?? Sự trả thù chỉ vừa mới bắt đầu...

" Azzen'ka... Thân gửi rùa rụt cổ không dám xuất hiện. Ta chẳng cần biết ngươi đang âm mưu cái quần gì hay đang tìm cách đánh bại ta... Thì giờ... Ha ha... Không cần ngươi phải cất công tìm, tự ta sẽ cho ngươi thấy thế nào mới là tột cùng của sự đau khổ nhất ngươi chưa bao giờ nếm phải... " Murad cuồng tiếu cười, doạ sợ chết khiếp những kẻ đang ở đây . Hoàng tử bọn họ vừa ra lệnh giết hết đám người hoàng tộc cũ kia, nay lại cười như tên điên....

Cô nàng cười một hồi, lại trở về bộ dạng điềm tĩnh, sở dĩ nàng cố tính nói như vậy vì nàng biết có tay chân của Azzen'ka chắc chắn trốn thoát được và báo lại cho hắn. Thay vì cho tên đó tìm đến nàng để đám phàn thì đích thân nàng sẽ để cho kẻ đó trở tay không kịp, hủy đi những gì hắn vốn lấy làm lợi thế. Thu xếp lại hết toàn bộ công việc đã mất vài tuần sau, nàng mới dẫn một bộ phận quân trở về Helios.

Phụ cận hoàng cung....

" Hài lòng không ?? Như thế đã đủ để ngươi tin tưởng vào người kế nhiệm chức vụ kia của ngươi... " Thiên Hồ cười hỏi tiểu loli đang hơi không tin vào mắt mình.

" Ngươi đoán sai chuyện Azzen'ka xuất hiện. Hắn khôn ngoan hơn chúng ta đã từng nghĩ rất nhiều. Còn về Murad... Rất tốt, đã có được phong phạm của hoàng thất chúng ta rồi đó, hơn cả đệ đệ của ta ở thủ đoạn chinh phục cũng như tính cách sát phạt . " Được tận mắt ngắm những tác phẩm nghệ thuật Murad dày công tạo ra, Mulan giờ đã nhìn Murad bằng con mắt khác, không còn khinh thường cháu nàng trẻ người non dạ nữa.

" Ta đoán không bao giờ sai hết, tiểu muội muội... Ngươi xem... " Thiên Hồ lại lần nữa làm Mulan rời tầm mắt khỏi mình, xem tiếp phân cảnh Murad cùng đoàn quân trở về Helios.

Quãng đường đó khá ngắn, chỉ tầm mười cây số... Nhưng bất chợt trên khoảng trời quang mây tạnh lại có những đợt gió mạnh quấn theo cát che kín cả bầu trời, khung cảnh liền trở nên mù mịt. Tiếp đó, tiếng gió rít lên như những tiếng chửi rủa tạo thành cơn bão lốc cát khủng lồ, nhanh chóng chuẩn bị quét phăng đoàn quân.

" À... Rùa rụt đầu giờ mới bỏ chút thời gian quý báu ra gặp ta. Toàn quân chú ý giữ vững đội hình, cẩn thận bị bão cuốn đi, ngươi và hai người nữa quản lí toàn quân cho thật tốt, đừng cho bọn chúng bước khỏi đây nửa bước. " Dứt câu, nàng mới dùng thần khí tạo ra Vô Ảnh Vực, bảo hộ an toàn cho quân lính, còn mình thì chẳng nao núng vì cơn bão mà bình tĩnh bước thẳng về phía bóng đen lờ mờ , trên tay có cầm theo một cái như đen lồng.