Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 419: Azzen'ka



" Murad, hoan nghênh ngươi đến vùng lãnh thổ của ta... " Giọng nói ẩn trong cơn bão cát phát ra, vang vọng vào không gian tựa như một vị thần minh đang nói chuyện cùng giáo đồ của mình.

" Giả thần giả quỷ... Vả lại ta cũng không cần ngươi phải hoan nghênh chúng ta... Nếu có thể cút xa tầm mắt ta một chút... " Murad nhàn nhạt nói làm những binh lính sau lưng nàng đều sợ mất mật, theo bọn họ được biết thì có khả năng hình bóng ở cơn bão cát rất có thể là Azzen'ka, người cai quản gần vài chục quốc gia . Tương truyền Azzen'Ka là hiện thân của một vị thần vô danh cổ xưa. Những ai du hành qua sa mạc phải làm đồ cúng tế cho Azzen'Ka để chuyến đi được an toàn; nếu không, họ sẽ bị cát nuốt chửng. Vùng đất sa mạc không hiếu khách tách biệt với phần còn lại của thế giới, và những cơn bão cát bất tận đã làm suy giảm hứng thú của mọi vị thần khác, để lại Azzen'Ka là người cai trị duy nhất trên sa mạc.

Thần Horus từng cố dẫn dắt một đội quân để chinh phục sa mạc. Thất bại nhanh chóng theo sau. Bởi không có một trận chiến bình thường trên một vùng đất bất thường. Dù là thần chết, sa mạc vẫn nằm ngoài tầm với của Horus. Ngài tự tin có thể đánh bại Azzen'Ka, nhưng gục ngã trước cơn bão cát không ngừng và ý chí sinh tồn của sa mạc, và buộc phải rút lui.

Vậy mà hoàng tử bọn họ dường như không hề sợ vị thần tẹo nào, ngược lại với những người ở đây đều muốn Azzen'ka cút thật nhưng chắc chỉ mình hoàng tử can đảm dám nói ra miệng, chả lẽ hắn không sợ chết sao ?? Mọi binh lính thầm nghĩ.

" Khặc... Khặc... Được, ngươi rất can đảm. Ta thích tính cách của ngươi đó, hoàng tử Murad cai trị đế quốc Helios đúng không nhỉ ?? " Không những Azzen'ka không tức giận với thái độ ác liệt của Murad, ngược lại còn tỏ ý muốn biết thêm về hoàng tử của bọn họ... Bất quá tiếng cười kia khó nghe thật đó.

" Phải... Có gì thì nói luôn một thể đi. Ta không có nhiều thời gian để nói chuyện với ngươi, chắc ngài Azzen'ka đây cũng vậy phải không ?? " Murad cũng khinh thường muốn nói chuyện cùng kẻ tâm cơ có dã tâm muốn nuốt chửng vương quốc Helios, tỏ ra mất kiên nhẫn đáp.

" Thế này đi. Đế quốc Helios của các ngươi rất phù hợp để phát triển về khoáng thạch cũng như về ma thạch Andura. Để bày tỏ lòng thành ý muốn kết giao cùng đất nước các ngươi, toàn bộ mười quốc gia nằm trên đường vận chuyển đến Đế quốc sau này đều nằm dưới quyền hành của ngươi. Đồng thời ta sẽ bảo hộ mọi hành khách đến vương quốc ngươi du lịch hay những người vận chuyển từ vương quốc ngươi thoát khỏi sa mạc. "Azzen'ka nói.

Không ai ở đây dám tin vào lỗ tai mình về những gì vừa nghe được ... Azzen'ka, vua của các vị vua lại nhún nhường rất nhiều điều kiện tốt cho vương quốc của họ, ngay cả đại tướng quân đang đứng cạnh Murad cũng không thể không thừa nhận... Những thứ Azzen'ka nói trên rất hấp dẫn, nhất là đế quốc họ đang gặp khó khăn nhiều để vận chuyển nhiều đồ ra thế giới ngoài kia để giao thương.

" Hoàng tử... Thần nghĩ kẻ này có ý đồ khác khi lại chịu thiệt nhiều đến vậy. Có vẻ như món đồ Azzen'ka muốn không phải là những món được cung phụng bình thường, rất có thể đó còn là... " Đại tướng quân lên tiếng nói nhỏ với Murad.

" Ừm... Thứ hắn muốn vượt xa người thường tưởng tượng được. Đúng như ngươi nói, những quốc gia kia đã không thể cung cấp được tín ngưỡng cho hắn phát triển thêm nữa. Vì thế mục tiêu hắn nhắm đến là vương quốc chúng ta, chính xác hơn là toàn bộ vương quốc... " Đại tướng quân là một trong những người Murad khá tín nhiệm, ông đã phục vụ từ đời phụ thân nàng cho tới đời của nàng , tiếp tục phụ tá nàng để mở rộng đế chế.

" Vậy... Ngài quyết định thế nào ?? " Đại tướng quân dù nhìn hoàng tử từ khi sinh ra đến lúc lớn lên, có thể nói hắn coi Murad như con ruột của mình, tuy vậy lòng kính trọng của ông với vị tân vương vẫn không đổi như việc ông trung thành tận tụy với vương quốc.

" Thúc thúc nghĩ sao !? " Murad muốn hỏi ý kiến của ông.

" Thần nghĩ... Nếu không đáp ứng gã thì việc chúng ta hay cả đế quốc đều khó bảo toàn tính mạng. Đáp ứng hắn có lẽ là lựa chọn tốt nhất. " Đại tướng quân nói ra ý nghĩ của mình.

Nghe thúc thúc mình nói ra cũng rất hợp ý nàng đang định đưa ra, Murad cũng không chần chừ quá lâu liền tiếp nhận món hời Azzen'ka đã nói ban nãy.

" Thôi được, xem như ta miễn cưỡng nhận thành ý của ngươi... Nhưng ta chỉ tò mò không biết đổi lại ngươi muốn gì ở vương quốc chúng ta đây ?? " Nàng nói.

" Ta muốn dân chúng các ngươi tiếp nhận đạo của riêng ta, trở thành môn đồ... "

" Không được, người dân ta không muốn bị quản giáo nhiều thứ trong đạo luật của ngươi... " Murad đã từng trải qua cuộc đàm phán cùng Azzen'ka nên không lạ gì những thứ tên này sẽ muốn, cắt lời gã trong chớp mặt.

" Chỉ cần một nhóm nhỏ thôi... Đương nhiên điều kiện chúng ta có thể bàn thêm... " Azzen'ka chưa thôi ý định ban đầu gã dự tính, tiếp tục nhún nhường thêm nhiều thứ hơn.

" Vậy... Hợp tác vui vẻ... " Tầm khoảng một giờ sau, Murad mới dẫn theo đoàn quân đại thắng tiếp tục hành trình trở về Helios. Bằng kung fu sư tử ngoạm, nàng đã đoạt được khá nhiều tài nguyên của Azzen'ka, một phần bàn về thế lực cũng đang mạnh hơn nhiều khiến gã không muốn đối đầu trực tiếp với Helios cũng như các nước đã dần sát nhập với đế chế khủng lồ đang khuếch trương nhanh chóng, phần còn lại đang nghi ngờ , không biết lí do một đế quốc như Helios dựa vào thứ gì lại mạnh tới biến thái đến thế, bởi vậy gã không dám lỗ mãng dùng vũ lực để khống chế nó trước khi biết được bí mật