Thông tin truyện

Sương Mù Đầy Trời (Di Thiên Đại Vụ)

Sương Mù Đầy Trời (Di Thiên Đại Vụ)
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Bạn đang đọc truyện Sương Mù Đầy Trời (Di Thiên Đại Vụ) của tác giả Thiên Đường Phóng Trục Giả. Nơi này luôn luôn có sương mù mà trong màn sương kia, có rất nhiều bí mật bị che phủ.

Nhưng chưa hết bàng hoàng, hắn còn trở nê hoang mang hơn cả là đã trôi qua 2000 năm, thế nào mà người quen ở thị trấn nhỏ ngày xưa vẫn sống?

Từng là thợ mỏ trong trấn giờ lại là tên cướp vũ trụ, phục vụ khách sạn giờ lại là lãnh đạo hành tinh...

Nhân vật chính: Chúa ơi, hai mươi năm cuộc đời tôi đã sống ở cái thị trấn quỷ gì vậy nè =o=

Một con dơi bay ngang qua, cất giọng du dương, khẽ cười – Buổi diễn bắt đầu.

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Liên Minh Quái Vật Biển của cùng tác giả.

Bình luận truyện