Thông tin truyện

Sống Lại Ngày Sau Làm Đại Thần

Sống Lại Ngày Sau Làm Đại Thần

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Tình yêu chân thành không phải nhanh đến rồi nhanh đi. Nó cần thời gian tìm hiểu nhau thật nhiều, một tình yêu mà không có những hiểu lầm này nọ, cứ bình lặng thường thường thì chắc chắn không phải yêu thật lòng. Tình yêu thương trải qua ba giai đoạn, giai đoạn thứ nhất, họ bị cuốn hút lẫn nhau, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ tới nhau, cứ như một cơn nghiện vậy. Đó là khoảng thời gian rất dễ xúc động, chỉ cần người ấy làm gì cho mình, chỉ là một cái nắm tay hay một cái mỉm cười cũng đủ khiến tim bạn xao xuyến. Sau đó, họ sẽ nảy sinh cảm giác muốn chiếm hữu người ấy, có thể là bằng cách này hay cách khác, có thể là quan hệ hoặc kết hôn.

Đó là lúc chúng ta đã đạt được ý mình muốn. Tuy nhiên chỉ có như vậy thì chưa đủ, yêu và khao khát chiếm hữu, sau đó sẽ chán rồi bỏ. Còn tình yêu thì đồng nghĩa với việc bạn phải cam tâm tình nguyện đi với người ấy suốt cả cuộc đời, mới chính là tình yêu đích thực. Tố Y không ngờ rằng mình đã xuyên không vào một cơ thể thiếu nữ xinh đẹp, mới chỉ mười tám, cô rồi gặp ý trung nhân, cả hai mặc dù có hiểu lầm nhau nhiều nhiều nhưng trái tim vẫn là hòa chung nhịp đập, nguyện ý không xa rời.

Bình luận truyện