Thông tin truyện

Sinh Cục Cưng Cho Bạo Quân Phản Diện Rồi Phải Làm Sao Đây?

Bạn đang đọc truyện Sinh Cục Cưng Cho Bạo Quân Phản Diện Rồi Phải Làm Sao Đây? của tác giả Công Tử Tầm Hoan. Lục Hàm Chi sống lại thành nam phụ ác độc, bóp chết con ruột của mình để vào Đông Cung làm Lương Thị trong cuốn tiểu thuyết cung đấu “Đoạt đích”. Cậu thành thật gói ghém tay nải, bế theo đứa con nguyên chủ mới sinh chạy trốn. Là do bé con không đáng yêu hay là kiếm tiền không đủ vui?


Cốt truyện biến đi, ông đây mới không thèm làm bia đỡ đạn! Bên kia bọn họ yêu đương dằn vặt nhau, Lục Hàm Chi ở bên cạnh kiếm được cả núi tiền. Vấn đề duy nhất là vị Lăng An Vương cướp ngục xong bèn lặng lẽ lẻn vào trốn trong sân sau nhà mình, còn mắt to trừng mắt nhỏ với bé con. Cướp ngục không phải chuyện gì to tát, thân phận cao quý cũng không phải là vấn đề, vị thân vương tương lai sẽ tạo phản lại càng chẳng là gì, vị bạo quân tà ác trong lịch sử càng khỏi phải nói.


Vấn đề ở chỗ, hắn chính là cha ruột của bé con, là ánh trăng sáng của nữ chủ vạn người mê. Bên cạnh đó, còn có những truyện cùng thể loại khác như Ngủ Cùng Quỷ hay Cá Cược Tình Yêu.

Bình luận truyện