Siêu Năng Hack Thuật

Chương 33: Flymotor



Sáng hôm sau,

Hôm nay chính là ngày mà bọn họ quyết định sẽ chinh phạt thung lũng rồng.

Sở dĩ phải lựa chọn sớm như này cũng vì nhờ có khí tức của dragon lord nên xung quanh đây không hề có con ma thú nào kể cả ma dục thụ cũng không dám bén mảng tới.

Nhưng mọi người dựng trại ở đây thực sự chính là đường đi tới thung lũng rồng và vẻ âm u của nó cũng đủ khiến mọi người nổi da gà.

Xung quanh hai bên chính là dãy núi trải dài tới không thấy điểm cuối đâu mà đường thì rộng tới không thể miêu tả nổi.

Thậm chí đôi lúc sẽ có tiếng rồng thét dài vang lại cũng đủ khiến mọi người kinh sợ.

Loại kia các dạng uy áp quá mức khủng bố lan đến khiến các học viên chỉ có thể ngước nhìn.

Chinh phạt rồng chính là vì muốn có được chút tinh huyết của rồng.

Máu rồng chính là kỳ chân dị bảo tốt nhất.

Nhưng vì máu rồng năng lượng sẽ nhanh chóng biến mất khi nó chết nên thực sự chuyện này rất hên xui.

Còn chưa kể tới việc bọn chúng mạnh tới không thể tưởng tượng nổi đối với các học viên.

Phía xa rất xa hai cánh trái phải cũng có rất nhiều học viên tụ hội.

Bọn họ đã sống sót trong trận thú triều hôm trước nên giờ cũng nhắm tới thung lũng rồng.

Ba lớp A,B nhị thiên cùng lớp A nhất thiên lúc này ngồi cùng nhau họp bàn chiến lược.

Ngọc linh lớp trưởng lớp A nhất thiên cũng là đang bàn bạc với William cùng lý hiểu hiểu.

Lý hiểu hiểu nàng thì đến giờ vẫn còn tức giận cùng ngại ngùng vô cùng khi nghĩ đến cả đêm qua.

Tên khốn bá thần kia vậy mà lại vô liêm sỉ sờ mó cơ thể nàng cả đêm khiến nàng chỉ có thể thở dài chán nản.

Hiện giờ nàng không dám nhìn vân ca một lần,thâm tâm tràn đầy tiếc nuối cùng thất vọng.

Cơ thể đã bị người con trai khác đụng chạm sao có thể như thế mặt dày ôm lấy tư tưởng yêu người mình yêu nữa chứ.

Tuy không có quan hệ nam nữ vợ chồng nhưng thực vẫn là một nửa của người ta rồi.

Lý hiểu hiểu suy nghĩ đến cuộc sống như địa ngục sau này khiến nàng thần sắc càng không khỏi có chút không cam.

Nhưng vì đây là lúc trước nàng tự nguyện vào hang cọp nên giờ chỉ có thể trách mình.

“không nghĩ ta lại có suy nghĩ như này về một kẻ mà ta rất ghét!!”,lý hiểu hiểu thở dài nghĩ tới bá thần.

“cậu sao thế hiểu hiểu?”.huyền ngọc tò mò nhìn chằm chằm lấy lý hiểu hiểu mỉm cười hỏi.

Lý hiểu hiểu lắc đầu không có nói gì bày tỏ không sao dáng vẻ.

Tại phía xa lúc này bá thần đang đứng một mình nhìn vào thung lũng rồng.

“nè~!!”.



Đúng lúc này một cô gái đi tới và chạm lon nước ngọt vô má của hắn.

Bá thần hơi khẽ giật mình nhìn lại thì thấy đó chính là mạn ly cô gái kia.

“cảm ơn!”.bá thần cười cười nhận lấy cái lon nước ngọt.

“cậu đúng là mạnh thật đấy nhỉ~!!”.mạn ly ngồi xuống chiếc ghế rồi lên tiếng.

“haha! ăn may thôi!”.bá thần trả lời.

“hể~~!!”.mạn ly liếc nhìn với ánh nhìn nghi hoặc mỉm cười.

Bá thần nghe vậy liền nhanh chóng đổi chủ đề với cái bà cô tám chuyện này.

“vết thương của cậu sao rồi?”.bá thần ngồi xuống đất hỏi.

Hành động này khiến mạn ly rất là kinh ngạc không nghĩ người luôn cao cao tại thượng như thiếu chủ bá gia đây sẽ làm ra chuyện ngồi trên nền đất.

“tớ không sao!! Nhưng thực sự tớ thật yếu đuối a!!”.mạn ly nắm chặt lon nước vẻ mặt buồn rầu.

Nghe vậy bá thần nhanh chóng nắm bắt tình hình của cô gái này.

“trong chiến trường hôm qua tớ gần như không thể làm được gì đã vậy còn để bản thân bị thương nặng ở vai nữa!!”.mạn ly mỉm cười cay đắng.

“đó là thứ khiến cậu mất tự tin ư?”.bá thần lên tiếng.

“không phải!! Mà vì thực sự không biết tớ có nên dùng nó không nữa!”.mạn ly thần trí tràn đầy không cam nói.

Bá thần hiểu rõ ý của cô nàng này muốn nói là có nên sử dụng nguyền phán đế dục không thôi.

Đây là siêu năng lực cấp Sss cho phép nguyền rủa bất kỳ ai vô điều kiện.

Nhưng nó có một tác dụng phụ rất lớn là sẽ khiến cô bị hắc hoá sinh ra một bản ngã khác kiểm soát lấy cô.

Cái này tác dụng phụ đương nhiên bá thần hiểu rất rõ.

“tuy tớ không biết nó mà cậu nói là cái gì nhưng ngay tại lúc này khi tớ còn ở đây thì cậu và những người khác sẽ an toàn!!”.bá thần tự tin vỗ ngực khẳng định chắc nịch.

Hahaha!!!

Nghe vậy mạn ly cũng là bật cười không ngớt,cô không dám tin người như bá thần có thể nói ra lời như vậy.

Nhưng cô cũng cảm nhận rõ loại kia an toàn cảm giác đến từ bá thần hệt như cái lần ở biệt phủ đèo vạn vân.

“có gì đáng cười hử nhỏ này!!?”.bá thần xù lông nói.

“xin lỗi xin lỗi tớ…hahaha!!”.mạn ly cứ thế bật cười rất là vui vẻ.

Phía xung quanh lúc này nghe được tiếng cười cũng là nhìn qua và chỉ thấy một cô gái nhìn người con trai kia mỉm cười mà người con trai đó lại mang đến cho người ta một cảm giác an tâm lạ thường.

Một tiếng sau,

Lúc này toàn bộ các học viên đã sẵn sàng cho việc tiến vào thung lũng rồng.

Phương án dụ rồng sẽ được thực hiện và các xạ thủ sẽ di chuyển tới những cái kia dãy núi và di chuyển trên đó đến địa điểm chỉ định trên bản đồ và bọn họ đã di chuyển.



Khoảng cách chiều rộng của con đường thung lũng rồng là rộng hơn rất nhiều so với tưởng tượng là nó rộng tới 300km và trải dài không thấy điểm cuối đâu.

Tại bên trong thung lũng rồng có rất nhiều con đường rẽ dẫn vào vô số thái sơn san sát nên việc giết rồng sẽ bớt nguy hiểm hơn nhiều và cũng có thể mai phục nhiều hơn chỗ ẩn.

Cả đoàn lúc này cùng nhau di chuyển.

Riêng bá thần thì đi luôn bằng phương tiện di chuyển trên không dạng chiếc xe máy không bánh nhưng có thể bay được và nó hoạt động bằng linh lực cung cấp của người lái.

Phương pháp này không hề an toàn khi đi thám hiểm vì nó gây ra hao tổn linh lực rất dễ bị động ở những nơi nguy hiểm như này và chỉ có mình bá thần là đếch sợ bố con nhà ai ngang nhiên đi lại trong ma thú sơn lâm bằng phương tiện này.

Cái phương tiện này có tên là:flymotor.

Thế là bá thần một mình một xe bay song song cùng mọi người đang di chuyển cực tốc.

Ai nhìn thấy cũng là không thể nào không lắc đầu ngán ngẩm kẻ điên này.

“ô hooooo----!!!”,

“cho đi cùng với-----!!!”.

Huyền ngọc từ đâu cùng với không nhã đã ngồi phía sau chiếc flymotor của bá thần tràn đầy thích thú hò hét.

Cảnh tượng này đúng là như kiểu một thanh niên raccing boy cùng hai cô em đam mê cảm giác mạnh nhất là khi đang di chuyển tốc độ cao thế này.

William lắc đầu thở dài không biết nói gì với hai người kia,tự dưng lại như thế vui đùa cái kiểu kia làm anh chàng này choáng một phen.

Bá thần hơi cảm giác lạnh vì không nhã đang ngồi phía sau ngay sát cạnh mình và cô còn đang mỉm cười nhìn hắn nữa.

“bám chắc vào!!”.

Khỏi quan tâm chi cho mệt, giờ đây bá thần hét lên đầy phấn khích lao đi với tốc độ bàn thờ.

“há há há há!!!”.

Huyền ngọc cười phá lên đầy thích thú hò hét vang trời.

“vl im lặng dùm cái!!!”. William hét toáng lên chỉ về phía cái xe trên trời.

Những học viên đang di chuyển phía dưới ngửa đầu lên nhìn và cho rằng ba con người kia đúng là điên mẹ nó rồi.

Hò hét trong ma thú sơn lâm hơn nữa còn đang tiến sâu vào thung lũng rồng đúng chỉ có bọn này mới nghĩ ra được cái trò bóp team thế này.

Lý hiểu hiểu ngán ngẩm ôm trán còn mạn ly thì tỏ vẻ muốn ngồi cùng mấy người kia.

Hai huynh đệ họ vân giờ đây chỉ là rất cay cú khi nhìn cái kia bá thần.

“bá thần!!một ngày nào đó ta sẽ khiến ngươi phải trả giá!!”.vân tuyệt cắn răng nội tâm nổi lên sát ý mãnh liệt.

Còn vân ca càng là như thế tự nhủ cho dù có chết cũng sẽ kéo tên bá thần này theo cùng.

Bá thần trên cao lúc này dùng thiên lý nhãn và bắt đầu nhìn phía xa thung lũng rồng và quả nhiên mọi thứ đã được bố cục đầu đủ.

“tiếp theo đây sẽ là chuyện hay thế kỷ anh hùng cứu mỹ nhân!!”.