Siêu Năng Hack Thuật

Chương 34: Linh vực



Giờ đây các lớp trung viện đều là có mặt hết trong thung lũng rồng.

Ở phía trên trời cao chín tầng mây,yên nhã cùng các giáo viên khác đang yên lặng đứng nhìn.

“không ngờ ma dục thụ lại đột nhiên xuất hiện như thế?”.trương lão sư lên tiếng.

“xem ra trong học viện tên gián điệp kia là đang ở trong doanh trại rồi!!”.vân tiêu lên tiếng,cô là giáo viên lớp C nhị thiên.

Bọn họ kha khá giáo viên đứng thành nhóm cũng là tiếp tục quan sát bên dưới.

Ring ring!!!

Đột nhiên trong túi áo của yên nhã tiếng chuông điện thoại kêu lên.

“hả!!!”.

Trở về phía bá thần lúc này,

Vì lái con flymotor gây ra tiếng động không hề nhỏ nên có vài con yêu thú lác đác tấn công nhưng bọn chúng bị huyền ngọc đánh chết rồi.

“ê khoảng bao lâu nữa chúng ta sẽ tới khu rồng thế!!”.bá thần trên cao gọi xuống William thông qua bộ đàm.

“sẽ mất khoảng 15p nữa!!”. William trả lời.

Lúc này huyền ngọc sử dụng thần thức quan sát phương xa cũng là nhận thấy có chút hơi kinh sợ.

“khí tức quá nhiều loại còn vô cùng cường đại nữa!”,huyền ngọc cảm thán.

Bá thần cười cười cũng là rõ ràng, những con rồng kia tuy rất yếu nhưng chung quy nó vẫn là rất mạnh so với các học viên.

Lúc này sau 15p di chuyển cả đoàn rốt cuộc cũng đã tiến vào tới khu tổ rồng.

Tất cả mọi người nhanh chóng đến những địa điểm phục kích.

Xung quanh đây có rất nhiều ngã rẽ dẫn vào các toà thái sơn san sát nên khi rút lui đều rất an toàn.

Bá thần lúc này cất flymotor vào trong túi trữ vật sau đó cũng là đứng trên dãy thái sơn cánh phải của thung lũng rồng.

“thật hùng vĩ quá đi mất!!”.có học viên không kìm được cảnh quan xung quanh lên tiếng.

Phía trong những vách núi hai bên là vô số tổ rồng cùng các con rồng đang bay san sát nhau.

“dụ thế nào đây?”.bá thần liếc nhìn William hỏi.

“cả nhóm kia đã vào vị trí rồi, giờ ta chỉ cần làm theo kế hoạch thôi!!”. William trả lời.

Phía bên kia,

Một nhóm xạ thủ là nhóm G đã vào vị trí.

“báo cáo đã tới vị trí thích hợp!”.một cậu thanh niên lên tiếng nói với bộ đàm.

‘rất tốt,bắt đầu hành động đi’!.phía bên kia William truyền giọng tới.

“đã rõ!”.

Tổ đội G nhận lệnh.

Lúc này một cô gái trong nhóm đã sử dụng siêu năng lực cấp C thuần hoá yêu thú.

Cô nàng này tên là luyến tư đang truyền siêu nhiên sức mạnh của mình vào một viên đạn và đưa nó cho người bắn tỉa.

Cậu chàng này là tor xạ thủ hàng đầu của lớp B nhị thiên.



Tor nhận lấy viên đạn từ luyến từ bắt đầu lên nòng hướng thẳng hướng một con thủy long theo kế hoạch.

“thực sự nhiều rồng thật đấy!”.tor cảm thán.

Bùmmm!!!

Viên đạn đã được bắn ra và nó lao đi với tốc độ kinh hoàng và nó đã trúng vào phần thịt của con thủy long kia.

Grào—!!!

Con thuỷ long gầm lên. ngôn tình tổng tài

Vô số những con rồng khác lúc này bắt đầu bay tứ phía cảnh giác.

Nhóm G có một vị trí khuất cùng khả năng ẩn nấp điêu luyện nên tránh né được thính giác của rồng.

Nhưng sự việc này vẫn còn tiếp diễn vì đang có rất nhiều các con rồng khác đang gầm lên đầy dữ tợn.

Các lớp khác đương nhiên cũng có những thủ đoạn như vậy nên giờ đây tình hình lũ rồng đang trở nên hơi quá động.

Tor mỉm cười vì điều này đúng trong dự liệu của bọn họ.

Giờ đây anh chàng này bắn thêm một viên đạn mà William đưa cho lúc nãy nữa về một hướng trước mắt.

Viên đạn tràn đầy linh lực bắn đi khiến uy lực của nó rất là mạnh mẽ thu hút lấy bọn rồng lao tới đường đạn kia muốn bắt lấy.

Tor cùng cả nhóm nhanh chóng rút lui khỏi chỗ này.

Viên đạn này có kết giới che đậy vô cùng mạnh mẽ nên nhóm xạ thủ dẫn dụ lớp khác lúc này bị viên đạn kia bắn tới gây ra tiếng động vang trời.

Bọn rồng lao tới phía có tiếng động không ngừng nghỉ.

“cái quái???”.

" ahhhh!!!".

Đã có rất nhiều tiếng hét thảm vang lên.

William lúc này cũng mỉm cười mừng thầm đã nhanh hơn các lớp khác một nước.

Con thủy long mà cả ba lớp bọn họ nhắm vào giờ đây đang truy đuổi nhóm thiện xạ về phía các dãy núi san sát bên ngoài thung lũng rồng.

Còn lũ rồng kia thì đang tụ tập về phía các học viên khối khác.

Cả hai lớp A,B nhị thiên cùng lớp A nhất thiên lúc này cũng là nhanh chóng tiến phía con rồng kia lao tới.

William lúc này thi triển kết giới trận bao bọc tới nhóm chủ lực và bắt đầu dịch chuyển tới nhóm G đang chạy trối chết.

Bá thần thì vẫn đang ngồi trên flymotor để đuổi theo con rồng kia.

Lần này hơi khác chút là hắn lai theo mạn ly cô gái này.

Mạn ly hơi có chút xấu hổ ngượng ngùng nhưng cũng là chả nói năng gì cứ thế im lặng ngồi phía sau.

Bá thần cười phóng hết tốc của con xe này đuổi tới phía trước.

Mãi 20p sau khi dụ con thủy long thuộc loài dragon wassergott thì rốt cuộc…

Uỳnh----!!!

Tiếng giao chiến đã nổi lên.



Con thủy long gầm thét khiến cho trời đất tối sầm gió bão gào thét vô cùng kinh khủng.

Lượng linh lực nó toả ra khiến cả đám học viên đều là tái mặt.

“mạnh thật đấy!!”.huyền ngọc hứng thú lên tiếng.

Mọi người lúc này cảm nhận rất rõ ràng xung quanh độ ẩm trong không khí đã tăng lên rất là mạnh.

Trời mưa rào rã,gió rít thành bão,lôi điện cuồn cuộn lại cộng thêm lượng linh lực vô cùng nồng đậm đang bao phủ lấy toàn bộ những người ở đây.

Đây chính là linh vực.

“không ngờ một con thủy long lại có thể mở ra linh vực khuếch đại năng lực thế này!!”. William bình tĩnh nói.

Tất cả các học viên giờ đây nhanh chóng thủ thế điều động linh lực.

Nhưng bọn họ chợt nhận ra linh lực của bản thân đang bị thất thoát đi rất nhiều,lại linh hồn giống như đang bị ngâm trong nước axit vậy dần bị tan rã khiến bọn họ khụy xuống.

William lúc này nhanh chóng sử dụng kết giới bao bọc lên mỗi người ở đây rồi sau đó lý hiểu hiểu sử dụng siêu năng cấp S chữa lành cho mọi người.

Linh vực của con thủy long wassergott này chính là khả năng khuếch đại sức công phá toàn diện trong một phạm vi cực đại.

Mưa ở đây có thể khiến tất cả mọi người dần bị hoá thành chất lỏng chết ngay tại chỗ.

Đây thực sự quá là nguy hiểm.

Nếu không có William thì cả đám người ở đây có lẽ đã chết cả rồi.

“một con rồng lại có thể mạnh mẽ như thế này sao!?”.có người khẽ than.

Phía bá thần những người đang di chuyển tới phía trước cơn bão khủng khiếp trước mắt cũng là nhận được cảnh báo của William mà lui lại.

Bá thần biết rõ một chuyện là tên William kia chắc chắn sẽ lấy đám bạn lớp mình ra làm tốt thí mà lần trước hắn nhìn tương lai mà biết.

Một con rồng khi giết được có thể thu lấy một khối tinh thạch giá trị bằng một tỷ con yêu thú tương đương việc đã giết một tỷ con yêu thú bên ngoài.

Nhưng nào có dễ ăn như thế chứ,mỗi một con rồng đều mạnh một cách khó mà tin nổi cho dù bọn nó chỉ là những giống loài hạ đẳng.

Bá thần cười cười nhìn trước mắt cơn bão.

“mạn ly!! Phía trước e là có nguy hiểm nên cậu ở lại đây đi!!”.-bá thần.

“hả! Tớ cũng muốn đi góp sức chứ!!”.-mạn ly.

“được rồi tớ biết cậu lo lắng cho bạn bè nhưng cứ ở đây với mọi người đi!!”,

“không phải tớ coi thường cậu mà thực sự địch thủ lần này rất là mạnh!!”.

Bá thần lên tiếng giải thích.

“hả? Có mạnh bằng thôn hồn không?”.mạn ly đầu đầy dấu hỏi.

“đương nhiên là không!”.bá thần đáp lời.

Ủa mà khoan có gì đó sai sai khiến bá thần sững sờ.

Mạn ly mỉm cười ranh mãnh nhìn chằm chằm bá thần.

“thôi được rồi tớ sẽ đưa cậu theo nhưng nhớ là đừng làm loạn đấy!”.bá thần thở dài nói.

Hắn không nghĩ người đầu tiên lừa hắn lại là cô nàng này.

Cứ thế cả hai phóng về phía cơn bão khủng khiếp kia.