Thông tin truyện

Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Ta Được Người Giàu Nhất Sủng Lên Trời

Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Ta Được Người Giàu Nhất Sủng Lên Trời

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt

Bạn đang đọc truyện Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Ta Được Người Giàu Nhất Sủng Lên Trời của tác giả Tịch Thủy Cách. Bởi vì sau khi ngủ dậy, hắn phát hiện mình xuyên không.

Lại còn xuyên thành một nhân vật pháo hôi nhỏ nhoi chỉ có xíu xiu đất diễn, sau đó vinh quang chết đi chỉ trong vài câu miêu tả.

Nhân vật hắn xuyên qua cũng tên Kỷ Tịch, là một tiểu diễn viên không nổi tiếng, không ai biết đến, kĩ thuật diễn bằng 0, tính tình lại yếu đuối, tưởng rằng mình tìm được chỗ dựa vững chắc để phấn đấu thì lại bị hai vai chính liên hợp hại thê thảm,kết cục chết mà không một ai quan tâm.

Trong phòng tắm phát ra tiếng nước, Kỷ Tịch mặc đồ giả làm hầu gái bỏ trốn, vội vã chạy ra gian ngoài liền va vào lồng ngực của một người đàn ông tràn đầy hơi thở hormone nam tính. Đôi mắt Kỷ Tịch mang theo khẩn cầu: “Anh có thể mang tôi ra ngoài được không?”

Người đàn ông nhìn cặp mắt phủ đầy hơi nước mờ mịt của cậu, một lúc lâu sau mới gật đầu.

Kỷ Tịch sau khi trốn thoát khỏi tra công thì mở ra bàn tay vàng. Tại gameshow quốc dân thì lấy tài năng của mình gom được vô số fan hâm mộ, hình ảnh cậu nhảy một điệu múa kinh diễm và đàn một bản dương cầm của một tác phẩm điện ảnh đã được cắt thành gif mà lưu truyền toàn quốc, nhận được các vai diễn phim truyền hình đóng cùng những diễn viên gạo cội lão làng…

Bên cạnh đó, bạn đừng bỏ lỡ truyện đam mỹ khác như: Tắc Kè Hoa Và Chủ Nhân Của Nó hay Ông Xã Nhà Giàu Luôn Tự Ăn Dấm Của Mình

Bình luận truyện