Thông tin truyện

Sau Khi Bị Ép Gả Cho Tướng Quân Sát Tinh

Sau Khi Bị Ép Gả Cho Tướng Quân Sát Tinh

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ lượt

Bạn đang đọc truyện Sau Khi Bị Ép Gả Cho Tướng Quân Sát Tinh của tác giả Cố Tam Dược.



Triệu Dạ Lan xuất thân tội nô, được Tam hoàng tử cứu thoát. Nhiều năm cực khổ đưa hắn lên ngôi hoàng đế, trở thành tên nịnh thần bị mọi người căm ghét. Thế nhưng đâu ngờ cuối cùng người nọ lại ban hôn cho y và đại tướng quân Yến Minh Đình mang mệnh thiên sát cô tinh.

Đại tướng quân khắc cha, khắc mẹ, khắc vợ khắc em, khắc luôn cả chó, ai nấy đều trông mong đại tướng quân có thể khắc chết Triệu Dạ Lan càng sớm càng tốt.

Đêm tân hôn, Triệu Dạ Lan mặc áo đỏ diễm lệ, lấy ra một con dao nhỏ, ánh mắt sắc bén: "Ngươi muốn thế nào?"

Yến Minh Đình siết chặt tay y, mượn dao khắc hàng chữ to đùng lên đầu giường – "Chào buổi sáng"

"Người yếu quá, sau này mỗi ngày dậy sớm đứng tấn với ta đi!"

"?"

*

Bà con dân chúng đều cảm thấy mối hôn sự này quá tốt!

Nghe nói ngày nào tên nịnh thần đó cũng bị đánh, nhà bị dột phải lên nóc sửa mái, còn phải phụ trách việc từ trong bếp đến nhà xí, rất nghe lời hầu hạ phu quân, từ đó về sau không ai dám mắng người nữa.

Ha ha, đại tướng quân đúng là uy vũ!

Triệu Dạ Lan lười biếng ngồi ở mép giường, vuốt con dao nhỏ, khẽ nhướng đuôi mắt lên: "Lời đồn ở đâu ra thế?"

"Từ miệng chó của ta ra đấy." Yến Minh Đình đang đứng tấn vỗ đùi, "Mời phu nhân ngồi, sáng mai không cần phải dậy sớm đâu."


Nếu yêu thích truyện cổ đại, bạn có thể đọc thêm Hôm Nay Học Huynh Cởi Áo Choàng Chưa hay Xuyên Không Vào Tiểu Thuyết Tận Thế.


Bình luận truyện