Thông tin truyện

Sát Thủ Hoàng Phi Là Sói

Sát Thủ Hoàng Phi Là Sói
Đánh giá: 7.0/10 từ 6 lượt

Hiệp hội sát thủ thế giới chưa nghe nói qua sát thủ nào trong quá trình thi hành nhiệm vụ còn có thể ngủ trước, cũng không nghe nói sát thủ nào sau khi nhiệm vụ thi hành chấm dứt còn có thể ngủ lại một giấc! Nhưng chính là Khanh Như Ý, cô là sát thủ nhà nghề, nhân vật thế giới nguy hiểm cấp A, giết người lấy tiền, ngoài ngàn dặm bách phát bách trúng. Nếu nói tiêu chuẩn sát thủ đều nhất định mang một bộ dạng lạnh băng không cảm xúc, cả ngày chẳng nói quá ba câu chứ đừng mong thấy cười, thì Khanh Như Ý đặc biệt không được coi là sát thủ. Biểu cảm của cô cũng như tính cách của cô, đa dạng phong phú.  Có một chút lười, có một chút nghịch ngợm, có một chút phách lối, cũng có một chút xíu tự phụ.

 

Không ngờ, sau khi xuyên không Khanh Như Ý lại trở về hình hài một đứa trẻ, còn tỉnh dậy giữa một bầy sói trắng. Khanh Như Ý tuyệt vọng nhắm mắt lại, đời này nàng đã từng nghĩ tới vô số kiểu chết. Sát thủ nhà nghề, đầu đeo ở trên dây lưng quần, tùy thời đều có thể dâng mạng. Nàng cũng không sợ cái chết, lấy tiền giết người, nghề nghiệp như vậy sớm đã tích tụ quá nhiều oán khí cho nàng. Nhưng như thế này, nàng chưa bao giờ nghĩ tới lúc ý thức cực độ thanh tỉnh bị một đám sói ăn tươi sống hết! Nhưng nàng đã nhầm, được bầy sói cưu mang, uống sữa của sói hiểu ngôn ngữ sói, một đôi mắt đẹp tỏa ra lục quang sâu kín, vận mệnh của nàng có phải chăng đã định đoạt như vậy?

 

Với nội dung ly kì, hấp dẫn, Sát Thủ Hoàng Phi Là Sói hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn đọc vô cùng trải nghiệm và cảm nhận mới mẻ. Mời các bạn cùng đón đọc.

Danh sách chương

Bình luận truyện