Thông tin truyện

Quỷ Nhập Mộng Lúc Nửa Đêm

Cùng với một tiếng “Defeat” phát ra từ trong điện thoại, Lữ Thanh tức giận ném chiếc di động sang một bên. Hắn mở mic lên, không ngừng than khổ với người bạn trên mạng: “A Khải, mày nói xem có phải bọn nó đều ngu như heo đúng không? Đã ngu lại còn đú đởn đi chơi game! Tạ team vãi đạn! Con game này không có cửa để so với Liên Minh XX! Cho dù bọn mình có chơi giỏi thế nào, gặp phải đồng đội ngu như heo thì cũng thua thôi!”


“Em hiểu, em hiểu mà Anh Thanh. Đêm nào chẳng gặp trúng mấy thằng như thế, anh cũng bình tĩnh một chút đi! Giờ cũng muộn rồi, em off trước nhé.” Đới Thời Khải là bạn cùng team của Lữ Thanh, sau khi động viên hắn vài câu thì cậu lập tức logout. Lữ Thanh vẫn thấy bực bội, việc thua năm ván liên tiếp khiến hắn không tài nào ngủ được. Hắn còn định đánh thêm hai trận nữa với A Khải, ai ngờ tên kia lại chạy nhanh như vậy! Trong trò chơi này, dù có đánh được tới rank Vương Giả thì vẫn sẽ gặp được đồng đội ngu như heo.


“Bít cửa kéo lên rồi! Đến nước này thì phải thuê người cày hộ thôi!” Sau khi rên rỉ một lúc, Lữ Thanh nghĩ dù gì bản thân cũng không ngủ được, bèn mở ipad tìm một vài bộ hài xem cho đỡ buồn, sẵn tiện hạ hỏa. Thời gian dần trôi, bộ phim đã chiếu được hơn phân nửa, Lữ Thanh cũng bắt đầu mơ mơ màng màng. Hắn cầm điện thoại lên ngó qua một cái, phát hiện bây giờ đã là 23:50. “Đệch, muộn thế cơ à! Phải đi ngủ thôi, không thì ngày mai lại chẳng dậy nổi.”


Bình luận truyện