Thông tin truyện

Phượng Hoàng Tái Thế

Phượng Hoàng Tái Thế

Tác giả:

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Tựa truyện "Phượng Hoàng Tái Thế" của tác giả AmiLinh3 viết về câu chuyện của cô gái Phương Tử Nguyệt. Phương Tử Nguyệt, mang trong người hai tính cách khác nhau. Một mặt thì vô cùng hiền lành, tốt bụng, nữ công gia chánh nhưng lại là hủ nữ. Một mặt còn lại thì cô là một sát thủ chuyên nghiệp, chuyên đi ăn trộm, giết chóc, máu lạnh vô tình. Một hôm, cô thực hiện nhiệm vụ ăn cắp một viên đá mang tên "Phượng Hoàng" ở một viện bảo tàng. Nói sơ qua một chút về viên đá này. Viên đá này theo truyền thuyết, sau một trăm năm, viên đá này sẽ phát sáng màu đỏ rực như lửa khi được ánh trăng chiếu vào, vì lúc đó ánh trăng sáng nhất, to nhất và đẹp nhất. Tới lúc đó một điều kì diệu đã xảy ra, ai được viên đá lựa chọn làm chủ nhân sẽ có một sức mạnh đặc biệt.


Cô khi đã lấy được viên đá, vì quá phấn khích, mải mê nói chuyện với tính cách kia của mình nên bị một chiếc xe đâm vào. Cô mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền bị cuốn vào lốc xoáy. Lúc tỉnh dậy, thấy mình xuyên không vào thân phận của một tiểu thư. Là con gái thứ ba trong nhà, thế nhưng vì mẹ mất và trước đó mẹ không được sủng ái nên cô bị đày đến đây.  Ở nơi này, cô, dưới thân phận của nàng tiểu thư ấy, đã phải đối phó với rất nhiều chuyện khó khăn.


Bình luận truyện