Thông tin truyện

Phượng Hoàng, Gà Tây

Phượng Hoàng, Gà Tây

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Tiểu Phượng Hoàng vì ham chơi chạy loạn, ấy thế nên mới bị lạc đến nhân giới, ở nơi này tiểu yêu hễ cứ chưa đủ pháp lực là sẽ bị hóa trở thành hình dạng ban đầu, chính vì thế nên tiểu Phượng Hoàng mới sáu tuổi liền hiện nguyên hình một tiểu hỏa kê với bộ lông đỏ rực như màu lửa. Nơi ấy rất lạnh, tuyết rơi rất nhiều, rất dày, mặc dù có lông vũ trên người che chở được phần nào nhưng cái hơi lạnh ấy vẫn khiến cho cậu sợ hãi, thậm chí còn suýt bị đông cứng không nhúc nhích được tý nào. Cũng may là ngày hôm ấy lại gặp được người kia.


Ấn tượng của tiểu Phượng Hoàng về người kia chẳng mấy tốt đẹp, khi đó cậu cứ ngỡ mình gặp phải yêu quái cơ bởi đây là lần đầu tiên tiểu Phượng nhìn thấy một cậu bé người Mỹ, với mái tóc màu vàng như ánh mặt trời và đôi mắt màu xanh dương sâu thăm thẳm như đáy biển, ngoại hình của cậu ta chính là khác biệt hoàn toàn so với hình dáng loài người trước đây mà tiểu Phượng biết đến.


Bởi vì bị lạnh đến cứng người lại nên cậu không thể chạy trốn được, đành phải mặc cho tên yêu quái nhỏ đó ôm vào lòng. Mãi đến sau này trở về nhà rồi, cậu mới biết rằng nơi đó gọi là nước Mỹ, còn từ Turkey mà tên yêu quái nhỏ cứ liên tục gọi cậu có nghĩa là gà tây, thật là tức chết cậu. Vậy nên tiểu Phượng Hoàng liền lên kế hoạch cố gắng học tập để sau này có thể ẵm tên yêu quái nhỏ kia về nhà.

Bình luận truyện