Nữ Sát Thủ Của Tổng Tài Hắc Đạo

Chương 49:Giải quyết một lần



" Vợ anh là xinh nhất "

Nhược Hy dịu dàng đáp lại anh.
" Dẻo miệng"

Thần Vũ bá đạo hôn lên má cô thì thầm.
" Là thật"

Thử lễ phục cưới xong là đến khâu chụp ảnh cưới.
Ngoại cảnh được chọn đầu tiên là dinh thự Angel,nơi thứ 2 là bãi biển và cả trên du thuyền,lễ phục cô dâu được thay đến tận 7 bộ với 7 màu khác nhau.

Một ngày đã trôi qua tuy mệt vì ở bên ngoài cả ngày nhưng đối với anh và cô là trãi nghiệm đầu tiên,cảm giác hạnh phúc dâng trào.

Mọi thứ điều được lên kế hoạch chu toàn chỉ chờ thiệp cưới in xong sẽ mang đi phát cho khách mời.Và đợi đến ngày trọng đại để lễ cưới được bắt đầu.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3 ngày sau.

Một cuộc điện thoại từ Tần Trác Thiên gọi cho Thần Vũ.

Thần Vũ đang ở phòng làm việc,chuông điện thoại reo lên,anh cầm điện thoại nghe máy.
" Alo"

Đầu dây bên kia giọng điệu nghe qua là biết có chuyện lớn.
" Thần Vũ, tôi có chuyện nhờ cậu giúp"

Thần Vũ liền đáp:
" Chuyện gì cậu nói đi"

Tần Trác Thiên không chần chừ liền vào vấn đề:
" Vợ tôi bị bọn khủng bố bắt đi rồi,cô ấy đang mang thai nữa,kẻ này muốn lô vũ khí mới của cậu và cả Lý Nam Dật,hắn chính là kẻ thù chung của chúng ta,cậu biết là ai rồi đó,lần này tôi nghĩ không đơn giản vậy đâu"

Lúc này Á Hiên hớt hãi đi vào đưa điện thoại cho Thần Vũ xem.
Tin nhắn của Á Đông gửi đến:
\[ Khách sạn The Star có bom,bom điều khiển từ hệ thống máy vi tính\]

Xem xong tin nhắn,Thần Vũ đồng tình với lời nói của Trác Thiên chuyện lần này không đơn giản là muốn vũ khí để đổi người.
Anh liền trả lời lại Trác Thiên:
" Tôi cũng nghĩ vậy,thời hạn giao dịch là khi nào và ở đâu"

Bên kia Trác Thiên khẩn trương đáp lại:
" Là đêm nay ngay giữa biển"

Thần Vũ vẫn điềm nhiên nói:
" Cái tên Kha Phong Lãnh này thật biết chọn địa điểm,không sao tôi sẽ có mặt đúng giờ,đã đến lúc giải quyết một lần với hắn rồi"

Cả hai cúp máy,đúng là không đơn giản không chỉ khách sạn của Thần Vũ mà cả trung tâm thương mại lớn nhất thành phố S cũng có bom,Tần Trác Thiên cũng đã nhanh chống điều chuyên gia về bom đạn đến gỡ.

Ở trung tâm thương mại loại bom này có vẻ dễ phá hơn,chỉ cần người có chuyên môn chọn đúng dây để cắt thì bom sẽ ngừng hoạt động.

Đây đúng là một chiêu trò để trả thù,Kha Phong Lãnh đã gửi cho Thần Vũ,Trác Thiên và Nam Dật mỗi người một tin nhắn, có cùng nội dung:
\[ Trò chơi chỉ mới bắt đầu,3 tiếng cho cuộc vui,chúc may mắn\]

Ở thành phố B Nam Dật cũng vướng phải loại bom y như Trác Thiên,nó được đặt ở ngay tập đoàn Lý Thị.

Kha Phong Lãnh cũng chính là người đặt bom ở lễ cưới của Tần Trác Thiên ở Pháp,lần đó là do Nhược Hy phá kế hoạch của hắn.

Phải nhắc đến mối thù giữa Kha Phong Lãnh và 3 nhân vật nổi tiếng:Đại thiếu soái Tần Trác Thiên,trùm hắc đạo Cố Thần Vũ,ông hoàng của làng sản xuất vũ khí độc lạ Lý Nam Dật.

3 ông lớn này đã phá không ít kế hoạch khủng bố,chứng tỏ bản lĩnh của Kha Phong Lãnh,hắn ta thất bại nhiều lần nhưng không có ý định bỏ cuộc,càng làm càng lớn.

Lần này một lúc hắn nhắm ngay vào 3 nhân vật lớn,im lặng một thời gian quay trở lại đã có kế hoạch sẵn,lá gan cũng không phải dạng vừa đâu.

...................

Nữa tiếng sau.

Thần Vũ và Á Hiên đã đến khách sạn,Thần Vũ ra lệnh cho Á Đông về căn cứ của bang Lôi Vũ chuẩn bị đúng số vũ khí Kha Phong Lãnh yêu cầu,việc ở đây để lại cho anh,Á Đông lập tức đi ngay.

Tần Hào đang tập trung vào 3 máy vi tính,khách sạn có hai quả bom,ngoài ra còn một quả bom ở siêu thị bên cạnh,đúng là hốc búa chỉ cần một quả phát nổ là coi như xong.
Tuyệt đối phải thành công không được thất bại,Tần Hào chỉ có hai tay nên không thể khống chế được 3 máy.

Á Hiên liền nhảy vào,trước đây Á Hiên từng được Tần Hào dạy qua đôi chút.

.........

Nhược Hy ở dinh thự đang xem tivi,vừa chuyển kênh cô nhận được tin tức nóng.
Hiện tại thành phố S đang có 3 nơi bị bọn khủng bố đặt bom:trung tâm thương mại AZ,siêu thị A và khách sạn The Star.
Hiện tại mọi người đã được sơ tán đi nơi khác.
Khách sạn The Star hiện tại Cố tổng đang ở bên trong cùng 2 nhân viên đang cố gắng khống chế quả bom ngừng phát nổ.

Nhược Hy không nghĩ nhiều cô bảo quản gia mở cổng,cô liền chạy thật nhanh vào gara lái xe ra khỏi dinh thự.

Thời gian đã qua 1 tiếng rưỡi mà Tần Hào vẫn đang dậm chân tại chổ,không có tín hiệu khả quan,Thần Vũ lúc này lại nghĩ đến Nhược Hy, anh tin tưởng là cô có thể làm được,anh liền lấy điện thoại gọi cho cô,chuông đổ nhưng cô không bắt máy,bổng nhiên cách cửa mở ra,bóng dáng quen thuộc đang đứng trước mặt anh.

Tần Hào và Á Hiên xoay ra nhìn thấy cô như thấy được nữ thần hộ mệnh,đôi mắt hai người sáng rực.

Đi gắp quá Nhược Hy không mang theo điện thoại nên anh gọi cô không nghe là đúng rồi.

Đi đến gần anh cô mỉm cười nói với anh:
" Anh có tin em không "

......................

Xin cảm ơn đã ủng hộ.