Nữ Sát Thủ Của Tổng Tài Hắc Đạo

Chương 48:Áo Cưới Thiên Đường



Nhược Hy ngủ đến tận chiều mới thức dậy,cô mệt mỏi ôm đồ của mình vào phòng tắm.

Một lát sau quần áo chỉnh tề,tóc dài đen mượt xả xuống lưng,Nhược Hy tự tin bước ra khỏi phòng ngủ,cô nhận ra anh đang tập trung làm việc.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh ôi sao lại đẹp trai đến thế,đúng là nam thần của không biết bao nhiêu cô gái,nam thần này bây giờ chính là của Hạ Nhược Hy cô rồi.

Nhược Hy bất giác nở nụ cười xen lẫn dòng suy nghĩ về vẻ đẹp của anh.

Nam nhân kia tuy là làm việc,anh vẫn biết cô đang nhìn anh say đắm,lòng thầm cười,anh lên tiếng:
" Anh đẹp trai đúng không? "

Nữ nhân bất giác trả lời không hề suy nghĩ:
" Anh rất đẹp"

Thần Vũ cười mãn nguyện,Nhược Hy cảm nhận có gì sai sai nha,sao cô lại trả lời anh vậy chứ,thật mất mặt quá đi mất.

Cô thật đáng yêu khi e thẹn,anh càng nhìn càng yêu,càng gần càng dính chặt,thật không muốn buông cô ra khỏi anh giây phút nào.
" Lại đây "

Nhược Hy như một chú thỏ con,mặt đỏ hồng ngoan ngoãn đi lại bàn làm việc của anh.Thần Vũ chờ cô lại gần thuận tay kéo cô ngồi lên đùi anh,cái tư thế không hề an toàn lại xuất hiện.

" Em thật đáng yêu "
Thần Vũ ôm cô vào lòng yêu thương nói với cô.

" Không được thả thính em "
Nhược Hy ngại đến ngượng người,cô đẩy anh ra nghiêm túc nói.

" Anh là nói thật lòng,chúng ta về thôi chắc em đói rồi"
Thần Vũ là đang cảm thấy có lỗi vì đã chiếm tiện nghi cả buổi trưa không cho cô ăn.

" Anh biết em đói sao,chẳng phải tại anh còn gì"
Nhược Hy bắt đầu làm nũng với anh,hành động nào của cô anh cũng thấy vô cùng đáng yêu luôn.

" Lỗi của anh hết,tối nay anh bù cho em"
Lời nói của anh là đang ám chỉ điều gì đó không đơn giản nè.

Nhược Hy không nghĩ nhiều,cô ở bên anh luôn ngây thơ,phải nói là cô đã quen với việc dựa dẫm vào anh rồi.Anh là người cho cô một cuộc sống hoàn toàn mới,cuộc sống hạnh phúc mà biết bao người mơ cũng không được.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Buổi tối ở dinh thự Angel.

Sau bữa ăn tối mọi người lại tập trung ở phòng khách.Mọi hôm chỉ có anh và cô,Á Hiên và Tần Hào,hôm nay có thêm Á Đông.

Mọi người đang xem thiết kế lễ cưới của Thần Vũ và Nhược Hy.
Thần Vũ lại đang chỉnh sửa thiết kế thiệp cưới,thiệp cưới của hôn lễ là do anh và cô cùng lên ý tưởng,mọi thứ đều được chuẩn bị rất tỉ mĩ.Thần Vũ không để bất kỳ sai sót nào tồn tại ảnh hưởng đến hôn lễ của hai người.

Á Đông là người chịu trách nhiệm về an ninh của hôn lễ.

Tần Hào sẽ lo phần hình ảnh,quay phim và camera giám sát toàn cảnh lễ cưới.

Á Hiên thì theo sát Nhược Hy vì hôm ấy Nhược Hy sẽ về Hạ gia ở,Thần Vũ sau đó mới từ nhà trai đến nhà gái rước dâu.

Ba mẹ anh đã đến Hạ gia gặp ông bà ngoại và cậu của cô,hỏi cưới cô cho anh,hai bên gia đình đã bàn bạc mọi việc và đưa ra quyết định thống nhất,chủ yếu theo ý kiến của anh và cô.

Sở dĩ không đến Lý gia là vì cô vẫn chưa tha thứ cho ba cô,cô chỉ báo tin vui cho bà nội và hai người anh trai.

Không khí ở dinh thự Angel thật náo nhiệt mọi người hào hứng chuẩn bị trang hoàn lại nhà cửa.Ở nhà lớn Cố gia không khí cũng không kém gì ở Angel.Còn hơn một tháng nữa lễ cưới mới được diễn ra nhưng mọi người rất nôn nao.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 tuần sau.

Thần Vũ sắp xếp công việc hoàn chỉnh,sau đó anh nghĩ một ngày đưa Nhược Hy đi chọn áo cưới,chụp ảnh cưới ngoại cảnh.

Hai người bước vào trung tâm chuyên về áo cưới và chụp ảnh,nơi đây được gọi là Áo Cưới Thiên Đường.

Nhân viên ở đây không lạ gì với Cố Thần Vũ, một nhân vật quá nổi tiếng ở thành phố S phồn hoa này.

Quản lý trực tiếp làm việc với anh và cô,vì trang phục cưới của hai người là do anh cho người thiết kế riêng vào 1 tháng trước,khi chuẩn bị nhẫn cầu hôn,anh cũng đã chuẩn bị luôn phần này.

Nam nhân như Cố Thần Vũ thế giới chắc chỉ có một mà thôi.

( Tác giả trãi lòng:Nam nhân này là tác giả tưởng tượng thôi,hiện thực chua chát,đắng lòng lắm)

Quản lý đưa Nhược Hy vào bên trong trang điểm và thử áo cưới,hôm nay hai người sẽ chụp hình cưới bên ngoài.

Nữa tiếng sau,Thần Vũ đã thay xong lễ phục của anh.

Cánh cửa thiên đường mở ra,một thiên thần đang mặt áo cưới màu trắng tinh khiết bước ra,Thần Vũ và cả Á Hiên đơ người, Thần Vũ cần cấp cứu lấy lại nhịp tim nha,loạn lên hết rồi.

Á Hiên hết lời khen cô,nhưng chỉ nghĩ trong lòng thôi:Chị dâu nhỏ thật là xinh như một tiên nữ,phải để giành tiền sao này anh sẽ cho Ly nhi một lễ cưới giống như thiếu gia và chị dâu nhỏ.

Thần Vũ vẫn còn chưa hoàn hồn,Nhược Hy đã đến bên cạnh anh,cô lấy hai tay mịn màng của mình,nhéo hai má anh kéo ra,Thần Vũ lúc này mới hoàn hồn.
Anh dịu dàng nói với cô:
" Vợ anh là xinh nhất"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn.
Xin cảm ơn nhiều ạ.