Những Kỳ Án Ghê Rợn Nhất Thế Giới

Chương 9: Thuyết phục nạn nhân cho ăn thịt



( Armin Meiwes )

Một chuyện tưởng như đùa nhưng lại có thật vô cùng tàn nhẫn

Armin Meiwes, sinh ngày 1 tháng 12 năm 1961, là một sát nhân người Đức, kẻ mà tiếng tăm đã lan khắp thế giới sau khi giết và ăn thịt một nạn nhân mà hắn ta thuyết phục trên Internet. Và vì hành động này, hắn còn có tên gọi là tên sát nhân Rotenburg hay Der Metzgermeister ( Trùm Đồ tể ).

Vào một ngày, Armin Meiwes đưa ra một quảng cáo trên trang web "The Cannibal Cafe" với nội dung như sau : " cần tìm một cá nhân có thể hình đẹp, tuổi từ 18 đến 30 để giết và sau đó ăn thịt...". Nhưng Bernd Jurgen Brandes đã trả lời mẩu quảng cáo này, cùng một số người khác (sau này rút lại đề nghị ). Điểm đặc biệt là Meiwes không hề đưa ra một lời nào đề nghị hay dọa dẫm nào, hắn để nạn nhân tự quyết định đến với mình



 (  Bernd Jurgen Brandes )

Sau khi gặp nhau vào ngày 9 tháng 3 năm 2001, cả hai bắt đầu thực hiện đoạn video cho cái chết của Bernd, và quay phim tại ngôi nhà nhỏ của hắn tại Rotenburg. Brandes đã uống 20 viên thuốc ngủ với rượu trước khi Meiwes được sự đồng ý của Brandes cắt dương vật của anh ta rồi nấu lên cho cả hai cùng ăn. Trong khi chờ nạn nhân chảy máu đến chết, hắn thản nhiên ngồi đọc một cuốn truyện Startrek trong 3 tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng cho nạn nhân một ít thuốc giảm đau, một lượng thuốc ngủ và một chai rượu mạnh nhằm kéo dài sự sống cho nạn nhân.

Khi thời khắc đã điểm, hắn hôn từ biệt nạn nhân của mình và tiến hành mổ xẻ trong căn phòng. Sau khi đâm Brandes nhiều nhát vào cổ, Meiwess treo ngực cơ thể nạn nhân lên bằng những chiếc móc treo thịt động vật, róc một lượng lớn thịt theo một đường từ giữa 2 chân đến cổ và hắn thậm chí còn cố nghiền số xương bị rời ra thành bột

Meiwess trữ xác nạn nhân trong vòng mười tháng trong tủ lạnh và dần dần ăn lượng thịt này ( đến khi bị bắt thì hắn đã ăn được gần 20kg thịt nạn nhân ). Hành vi này bị phát hiện khi một sinh viên đại học phát hiện đoạn quảng cáo ban đầu và những câu hội thoại giữa sát thủ với nạn nhân

Lời khai của Meiwes về vụ việc khiến nhiều người không khỏi lạnh sống lưng : "Tôi bày biện bàn ăn với những cây nến xinh xinh. Tôi làm khoai tây chiên và bít tết - cắt từ lưng anh ấy. Sau khi nấu xong, tôi thưởng thức đĩa ăn. Miếng đầu tiên cho cảm giác thật kỳ lạ mà tôi không thể giải thích nổi. Suốt hơn 40 năm, tôi đã khát khao và mơ ước về khoảnh khắc đó. Và khi ấy tôi biết rằng, qua máu thịt của anh ấy, tâm hồn chúng tôi đã hoàn toàn kết nối. Miếng thịt ăn như thịt lợn, nhưng hương vị mạnh hơn " . Meiwes kể lại trong cuộc phỏng vấn cho bộ phim tài liệu mới có tên "Trò chuyện với kẻ ăn thịt người."   

Đoạn video về cái chết của Bernd Jurgen Brandes dài 90 phút và được cho là gây ám ảnh rất người xem, đoạn video đã bị cấm trên internet và có lẽ chỉ mò ra được khi bạn vào deep web.



Tuy không thể chia sẻ đoạn video cho mọi người nhưng mình đã tìm được đoạn hội thoại giữa Armin Meiwes ( Antrophagus) và nạn nhân Bernd Jurgen Brandes ( Carto99 ). Đoạn chat này đã được dịch ra từ Tiếng Đức

Cator99 : Hallllooooo??? ( xin chào )

Antrophagus : Hi, Cator. Điều gì làm anh đúng chuẩn, rằng anh on quá muộn vào ban đêm ?

Cator99 : Tôi không thể ngủ được vì cuộc gặp của chúng ta

Antrophagus : Một lý do hợp lý. Hôm qua tôi đã vô cùng mệt mỏi, đó là một ngày căng thẳng

Cator99 : Tôi đang ở trạm viễn thông

Antrophagus : Oh, nghe thật thú vị

Cator99 : Tôi tin anh

Antrophagus : Tôi mong cuộc gặp của chúng ta, nó chắc chắn sẽ mới mẻ

Cator99 : Tôi muốn nó ! Tôi hy vọng nó sẽ mới mẻ. Anh đang đặt đồng hồ báo thức???

Antrophagus : Chỉ một vài ngày nữa đến ngày 9 tháng 3

Cator99 : Tuy nhiên, thay vì ngày hôm đó tôi rất muốn gặp anh vào ngày hôm nay và cảm nhận răng của anh

Antrophagus : Một trong những điều không thể của cả hai. Vẫn còn nhiều thời gian trước khi anh thực sự cảm thấy răng của tôi

Cator99 : Tôi không biết mình mong đợi những gì. Anh có từng giết một người đàn ông trước đó ?

Antrophagus : Thật không may, chỉ có trong giấc mơ của tôi, nhưng trong suy nghĩ của tôi, tôi làm điều đó mỗi đêm

Cator99 : Vì vậy, tôi là người đầu tiên ? Anh đã ăn thịt người trước đó hay chưa ?

Antrophagus : Chưa, vì anh sẽ không thể tìm thấy thịt người trong các siêu thị được

Cator99 : Làm thế nào để anh biết nó có hương vị ngon với anh, hoặc máu người sẽ không làm cho anh bị bệnh ?

Antrophagus : Bản thân tôi luôn sẵn sàng với những ước mơ của tôi. Có lần tôi hưng phấn vì vậy tôi đâm một cây kim vào tay uống máu của riêng của tôi.

Cator99 : Và máu của anh, nó có vị như thế nào ?

Antrophagus : Nó đã khá ngon. Một lần nữa, tôi đã khoan một số lỗ và khoan trượt ngay vào bàn tay của tôi, đó là một phần ăn dinh dưỡng. Máu như là nước trái cây trong cuộc sống. Nó chứa tất cả mọi thứ dinh dưỡng mà một người cần

Cator99 : Sau đó, tôi hy vọng anh sẽ không đau, rằng anh có thể thực sự nhìn thấy nó mà không vấn đề gì

Antrophagus : Để cắn vào dương vật của anh chắc chắn sẽ không dễ dàng — thịt sống là hơi nhiều khả năng phải chiên lâu - nhưng một điều chắc chắn : giấc mơ của chúng ta sẽ được thực hiện

Cator99 : Không phải rất nhiều trong đó là có trong cơ bắp

Antrophagus : Yeah, nhưng dương vật là chủ yếu là một thứ xốp đầy máu

Cator99 : Cả hai chúng ta, tôi hy vọng đó là sự thật. Tôi hy vọng anh cũng suy nghĩ về việc thực hiện những phần còn lại. Thực hiện ước mơ không nên trở thành một cơn ác mộng với anh. Không ai sẽ biết được nơi mà tôi biến mất

Antrophagus : Sau khi anh chết, tôi sẽ đưa anh ra ngoài và mổ xẻ anh chuyên nghiệp. Ngoại trừ hai cái đầu gối và một số thứ vất đi ( da, sụn, dây chằng ), sẽ không có nhiều phần còn lại

Cator99 : Sẽ có một ít phần như đầu gối, tôi hy vọng anh có một chỗ cất trữ tốt

Antrophagus : Tôi sẽ để đầu gối anh lại và xay chúng ngay sau đó

Cator99 : Được rồi, giống như phân bón, tôi nghe nói rồi. Tôi thấy anh nghĩ về nó. Tốt ! Nghe như tôi là người đầu tiên

Antrophagus : Và anh sẽ không là cuối cùng. Hy vọng. Tôi đã xem xét lại việc bắt cóc một người trẻ tuổi trên đường phố nhưng tôi chỉ muốn giết những người muốn được chết.

Cator99 : Nghe cũng không xấu. Nhưng yeah, tôi nhìn thấy điều đó hoàn toàn không hợp pháp nhưng trong mắt của tôi vẫn tốt hơn so với bắt ai đó trực tiếp ra đường phố

Antrophagus : Chính xác, tôi sẽ làm chuyện đó, nếu nó là hợp pháp

Mọi người nghĩ sao về đoạn nói chuyện trên ?

---------------------------------