Những Kỳ Án Ghê Rợn Nhất Thế Giới

Chương 8 - 3: Zodiac killer (Kẻ giết người cung hoàng đạo)



Ngày 29 tháng 1 năm 1974 một bức thư được gửi đến San Francisco Chronicle

Dịch : Tôi đã thấy và nghĩ rằng " The Exocrist " là bộ phim hài hước nhất mà tôi từng đã xem.

. Đăng ký, bạn thực sự :

Anh ta lao mình vào làn sóng và một tiếng vang phát ra từ phần mộ vụ tự sát

titwillo titwillo titwillo

PS. Nếu tôi không thấy ghi chú này trong bài viết của bạn, tôi sẽ làm điều gì đó khó chịu, bạn biết tôi có khả năng làm mà

Me - 37

SFPD - 0

Ngày 14 tháng 2 năm 1974 một lá thư được gửi đến San Francisco Chronicle

Dịch : Kính gửi ông biên tập,

Ông có biết rằng chữ cái đầu SLAY (Quân Giải phóng Symbionese) chính tả "sla", một từ Bắc Âu cũ có nghĩa là "giết" một người bạn

Ngày 8 tháng 5 năm 1974 lại một bức thư gửi đến San Francisco Chronicle

Dịch :

Sirs-- Tôi muốn thể hiện sự trìu mến của tôi liên quan đến mùi vị nghèo nàn + thiếu sự thông cảm cho công chúng, được chứng minh bằng cách chạy quảng cáo cho bộ phim " Bad lands " hợp tác với lời giới thiệu : " vào năm 1959 hầu hết mọi người đã giết thời gian. Kit + Holly đã giết người ". Trong sự kiện gần đây, loại ca ngợi các vụ giết người chỉ có thể gây thương tâm nhất ( không nên ca ngợi bạo lực chính đáng ), tại sao bạn không thể hiện mối quan tâm cho sự nhạy cảm công khai + cắt quảng cáo ?

Một công dân

Ngày 8 tháng 7 năm 1974 một bức thư gửi đến San Francisco Chronicle

Dịch : Gửi biên tập viên

Đặt Marco trở lại, cái nơi ngục từ nơi nó đến - anh ta rối loạn tâm lý --luôn cần cảm thấy tốt hơn. Tôi đề nghị tham khảo anh ta thu hẹp lại. Trong khi đó, hủy mục Bá tước Marco. Trước đó Bá tước có thể viết nặc danh vì vậy tôi có thể -

Bóng ma màu đỏ

(màu đỏ với cơn thịnh nộ)

Tháng 7 năm 1978 một bức thư được cho là của tên sát nhân huyền thoại

Dear channel nine;

This is the Zodiac Speaking. You people in LA are in for a treat.In the next three weeks you are finally gona have something good to report. I have decided to begin Killing again-Please hold the applause! Nothing is going to happen until I do.You people just won't let me have it any other way. I plan to kill five people in the next three weeks (1) Chief Piggy Darrel Gotes (2) Ex Chief piggy ed Davis (3) Pat Boone- his theocratic crap is an obscenity to the rest of the world! Also Eldrige Cleaver- the niggers gotta get their 20% quota- After all. And Susan Atkins- The Judas of the Manson Family. Shes gonna get hers now. Hey- - -you actors- This is your lucky break. Remember who ever plays me has their work cut out for him. See you in the news!

5. Kết thúc

Cảnh sát xác định đã có ít nhất 5 người bị Zodiac giết chết, 2 người bị tấn công nhưng sống sót. Tuy nhiên, Zodiac cho rằng con số nạn nhân của hắn lên đến 37.

Nhưng các vụ giết chóc chưa phải là thứ làm cho sát thủ Zodiac " nổi tiếng " nhất mà đó là cách hắn chế nhạo, thách thức và chửi bới những người săn lùng hắn. Zodiac đã gửi rất nhiều thư đến cảnh sát, báo chí và thậm chí luật sư, giới thiệu " Đây là lời phát biểu của Zodiac ", trong đó hắn kể về từng chi tiết trong các vụ sát nhân với giọng điệu đầy kích động và tự hào như thể các anh hùng đang nói về chiến tích của họ. Hắn chửi rủa các nhà hành pháp, thách thức họ tìm được hắn với lời lẽ đầy ngạo mạn.

Tồi tệ hơn, các lá thư này đầy những lời đe dọa đặt bom, thậm chí có khi dọa thảm sát học sinh, gây hoảng loạn khắp vùng San Francisco rộng lớn.

Trong thư, Zodiac dùng nhiều lời trích dẫn từ vở opera nổi tiếng The Mikado cùng rất nhiều các biểu tượng chiêm tinh học cũng như thuật tử vi, buộc cảnh sát phải thay đổi quy trình điều tra thông thường mà quay sang nghiên cứu về tử vi, chiêm tinh, thậm chí làm việc với các nhà tâm linh học.

Có khi hắn gửi đến tờ San Francisco Chronicle tấm bản đồ, trong đó có một biểu tượng hình tròn với tâm trùng khớp với đỉnh núi Diablo ở gần đó. Trong tấm bản đồ cũng có rất nhiều con số và các biểu tượng khác, khiến những chuyên gia chống tội phạm tài ba nhất, những nhà điều tra thông minh nhất quay cuồng trong việc cố gắng hiểu được thông điệp của hắn.

Nhiều nhà nghiên cứu về Zodiac cho rằng hắn cố gắng thực hiện các vụ sát nhân dựa trên tấm bản đồ được định sẵn mục tiêu.

Kèm theo các lá thư, Zodiac còn gửi theo 4 bản mật mã, trong đó nói rõ rằng nếu cảnh sát giải được chúng, họ sẽ biết hắn là ai. Những nhà giải mã tài ba nhất trong quân đội Mỹ đã được huy động, những chuyên gia ở khắp nơi trên thế giới tìm mọi cách hiểu được mật mã của Zodiac.

Tuy nhiên chỉ có 1 trong 4 bản mã đó được bẻ khóa, trong đó hung thủ mô tả hắn giết người vì điều đó mang lại " quá nhiều niềm vui " và vì để các nạn nhân trở thành nô lệ của hắn ở kiếp sau.

Cho đến tận ngày nay, tức đã hơn 4 thập niên sau vụ sát nhân hàng loạt, các nhà điều tra không chính thức vẫn không thôi theo đuổi vụ này; các chuyên gia giải mã vẫn bóp trán trước 3 bản mã còn lại.

Các bản mật mã của Zodiac đến nay vẫn là một bí ẩn không có lời giải đáp. Đã có hàng triệu người trên thế giới thành lập các nhóm nghiên cứu để giải mã mật thư từ tên sát nhân này. Nhưng không một ai thành công đưa Zodiac killer ra ánh sáng.

Còn bạn ? Bạn nghĩ sao về đoạn mật mã của hắn ?

( End )