Thông tin truyện

Nhiều Năm Trôi Đi

Nhiều Năm Trôi Đi

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Bạn đang đọc truyện Nhiều Năm Trôi Đi của tác giả Tô Bì Phao Phù.  Thành tích của Hà Kinh Niên lúc nào cũng lên xuống thất thường, không cao không thấp, may mà có thiên phú học tập nên vẫn có thể thi đỗ trường đại học trọng điểm. Bố mẹ thường xuyên nhắc cô rằng vào đại học rồi thì phải cố mà học cho giỏi, đừng suốt ngày nghĩ rằng đỗ đại học thì đã là vạn sự đại cát. Làm sao mà Hạ Kinh Niên nghe lời được chứ? Bị giáo dục Trung Quốc chèn ép bao nhiêu năm trời, vất vả lắm để lên đại học mới có cơ hội được thở thì tại sao không nghỉ ngơi hưởng thụ cho sướng trước? Vì thế mà từ lúc bước chân vào cánh cửa đại học, Hạ Kinh Niên chưa hề học hành tử tế bao giờ.


Mỗi ngày trôi đi trong mơ màng, lơ nga lơ ngơ. Đến khi học sang năm thứ ba rồi mới hoảng hốt phát hiện, mình sống vật vờ thế này không ổn. Rốt cuộc thì ai đã bảo cô rằng vào đại học thì chỉ cần cưỡi ngựa xem hoa là xong thế hả!? Vậy nên cuối cùng Hạ Kinh Niên đã tìm ra con đường mới cho mình: Thi lên thạc sĩ. Khi cô nói ra suy nghĩ này với bố mẹ, hai người cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy con gái nhà mình đã biết nghĩ hơn rồi. “Kinh Niên à, có vấn đề liên quan đến học tập con cứ sang hỏi Tiểu Hứa nhà hàng xóm ý. Gì chứ cứ học là thằng bé thạo lắm đấy.” Thạo?


Nếu yêu thích thể loại này, đừng bỏ lỡ những truyện như Giọt TìnhCảnh Sát Trưởng, Em Yêu Anh.

Bình luận truyện