Thông tin truyện

Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày

Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 8.4/10 từ 5 lượt

Bạn đang đọc truyện Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày của tác giả Thúy Bì Ngọc Mễ. Đầu tháng Tám, năm Vĩnh Yên đế thứ ba, người người cầu phúc, cầu quan, cầu duyên. Hôm nay, thiếu chủ của Vân Châu, Trình gia lục công tử đón tân nương là đích nữ của Cẩm Châu, Kiều thị về nhà. Để chúc mừng tân hôn, phủ Thứ sử [3] Vân Châu đã mở yến tiệc chiêu đãi mọi người, thường dân bá tánh trong thành tới chúc mừng cũng có thể mỗi người ngồi một ghế.


Trước đây, bá tánh có mong ngóng cũng không vào được phủ Thứ sử, vậy mà hôm nay chỉ cần nói một câu ‘Chúc mừng thiếu chủ đại hôn’ là có thể đi vào từ cửa hông, cứ như vậy dễ dàng ngắm cảnh đẹp của phủ Thứ sử một cách miễn phí, cho nên thu hút không ít bá tánh tới đây. Sáng sớm, cửa hông của phủ Thứ sử đã đông nghịt người. Có một vị quản sự chừng bốn mươi tuổi ngồi trên ghế dài ngoài cửa, sau khi nghe một câu ‘Chúc mừng thiếu chủ đại hôn’ sẽ vẫy tay một cái, ra hiệu cho chân sai vặt bên cạnh cho người nọ vào phủ.


Thấy người phía trước đều được vào, giữa nhóm người có một lão đạo sĩ kéo kéo tay áo của thiếu niên bên cạnh mình, nói: “Đồ nhi nhìn kìa, thật sự có thể vào trong. Ta cứ tưởng phủ Thứ sử nói đùa thôi, không ngờ lại được vào thật.” Nếu yêu thích thể loại này, thì bạn đừng nên bỏ lỡ những truyện cùng thể loại cũng vô cùng hay và hấp dẫn như Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma PhiCô Gái Của Thanh Xuân.


Danh sách chương

Bình luận truyện