Nhị Thứ Nguyên Sa Đọa Hệ Thống

Chương 47: Vô Dục



-Phù… hài…

Cảm nhận sự biến đổi của đôi mắt và cây MP đang khôi phục dần theo thời gian liền yên tâm thở ra, nhìn số điểm bay hơi liền đau lòng thở dài một chút, dù sao đó cũng là tổng sổ điếm mà kiếm được khi hoàn thành phó bản đầu tiên.

Tuy nhiên bất ngờ đến với hắn không chỉ một mà là cả đôi. Kuro sau đó liền trong sự lo lắng và mong chờ liền mở ra hộp quà thứ hai.

Keng, kí chủ sử dụng hộp quà thượng phậm cấp A ngẫu nhiên nhận được [Giới luật Vô Dục (cấp S)]

Keng, kí chủ nhận được vật phẩm sức mạnh [Giới luật Vô Dục]

Trang bị sức mạnh: (Giới luật Vô Dục) chủ động. (cấp S) (Không đạt yêu cầu)

Điều kiện: sở hữu huyết Ma Thần tộc , Ma Thần vương hoặc cưỡng chế hấp thụ 1 cái duy nhất (500 Vit).

Một trong thập đại giới luật của Ma Thần tộc trong thất đại tội.

500 all star
+100% sức mạnh ma thuật.

+100% INT

+100% Mp/s

[Kỹ năng]

Bất kì ai có ham muốn và tham vọng đều sẽ bị xóa bỏ kí ức và trái tim.

(Sẽ không có tác dụng đối vào bất cứ ai không có thất tình lục dục.)

[Set Giới luật]

+1 giới luật. (viết ngắn gọn)

+4 giới luật.

+10 giới luật.

[Hiệu ứng Set] (1/10)

Hiệu ứng 1: Học được kỹ năng Ma ấn.

(Chỉ khi sở hữu huyết mạch ma thần tộc hoặc ma thần vương)

Hiệu ứng 2: Có thể sử dụng giới luật tạo thành thành kỹ năng đặc biệt cấp SS.

(Mỗi một giới luật tương đương một kỹ năng duy nhất)

(Cái này giống Mael thức tỉnh hấp thu 4 giới luật, anh em nào muốn hiểu rõ thì đọc manga thất đại tội.)

Hiệu 3: Khi trang bị 10 giới luật sẽ gặp [Ma Thần Vương thức tỉnh].

[Ma Thần Vương thức tỉnh]

Đây là lúc Ma thần vương sẽ có định chiếm đoạt thân xác của người sở hữu thập đại giới luật, vì vậy người sở hữu có một trận đánh với hắn.

Chiến thắng:

+5000 all star ( đây là một nửa sức mạnh còn lại của Ma Thần Vương)

+Sức mạnh: Kẻ Thống Trị (nghịch chuyển) cấp SS+. (cái này mà trang bức thì thôi rồi)

Thất bại:

+Chết.

(Do không đạt đủ điều kiện nên không thể trực tiếp hấp thu nên để vào không gian túi)

-Hít…

Sau khi mở hộp quà thứ hai thì hắn liền ngây người, trong lòng như có một trận sóng to gio lớn đảo lộn, cảm giác như đứng tim ngừng thở vậy.

Kuro đâu thể nào ngờ món quà thứ hai nhận được sẽ là cái thứ bá đạo này, trải qua một chút rung động liền hít một ngụm khí lạnh khi xem xong thông tin của nó.

So với Sharigan thì cái này còn kinh khủng hơn, dù sao khi Sharingan nâng cấp lên thì các kỹ năng sử dụng được chỉ tầm cở S- S+, chỉ khi nâng thành Rinnengan thì mới sử dụng kỹ năng cấp SS được.

Nhưng giới luật này có bá hơn, chỉ cần hấp thu bốn cái liền tạo ra được kỹ năng SS. Mặc dù cấp độ của chúng không bằng Rinnenga, nhưng sở hữu mười cái cùng với phần thưởng tiêu diệt Ma Thần Vương mà thôi thì quá bá rồi.

-Còn có cả điều kiện cơ à ? đây lần đâu tiên mới thấy.

Chỉ là vốn một trận kích động hưng phân thì nhìn thấy không đạt điều kiện như bị tạt một chậu nước lạnh và khá là bắt ngờ khi lần đầu thì thấy trường hợp như này.

-Đúng vậy, thưa ngài… có một số sức mạnh, trang bị,… đều yêu cầu điều kiện mới có thể sử dụng.

-Ồ… thì ra là vậy.

Hệ thống cảm nhận được sự ngạc nhiên của hắn liền tiến hành giải thích khiến hắn xong liền gật gù một cái. Liền sau đó vào trong không gian túi thì thấy có quả cầu đen tràn ngập ma khí có một ký tự trên đó, hắn vừa nhìn là biết đó là giới luật, mặc du khá tiếc chưa thể sử dụng, nhưng tương lai chỉ sở hữu huyệt ma thần hoặc đủ 500 vit liền có trang bị liền an tâm.

Huyết mạch thì có lẽ phải xem vận may còn 500 vit chỉ cần lên lên cấp hoặc mặc thêm một số trang bị hoặc sức mạnh liền được nên không chút lo lắng nào.

-Khoan đã… hệ thống điều kiện sử dụng giới luật là chỉ khi sở hữu ma thần tộc hoặc 500 vit mới miễn cưỡng hấp thu được 1 cái đúng không ?

-Đúng vậy.

-Thế tại sao trong thất đại tội, Mael đâu có sở hữu huyết mạch ma tộc đâu mà hấp thụ được bốn giới luật ?

Trong lúc đang cảm thán nhân sinh cuộc sống của bản thân thì bắt ngờ hắn phát hiện có gì đó không đúng liền vội hỏi. Hệ thống khẳng định nói rằng làm cho hắn nghe xong liền càng khó hiểu liền nói ra thắc mắc của bản thân.

Đây là điều hắn thắc mắc sau khi nhìn thấy điều kiện hấp thu của giới luật.

-Điều này phải nói đến Gowther.

-Gowther ? Gowther nào ?

-Gowther chủ nhân của giới luật Vô Dục.

-Hắn thì liên quan gì ở đây ?

Kuro nghe hệ thống nhắc đến cái tên này liền ngẩn người lấy làm kỳ lạ hỏi, phải biết là có hai Gowther lận liền ngạc nhiên, khi hệ thống xác định người nào thì hắn càng kỳ lạ hơn hỏi.

-Chắc kí chủ biết chuyện Gowther tẩy não cả thể giới và biến Mael thành con trai Ma Thần Vương đúng không ?

-Đương nhiên.

-Cái kỹ năng mà hắn sử dụng không đơn thuần chỉ là tẩy não và thay đổi kí ức mà nó còn thay đổi thực tại, cưỡng chế thay đổi pháp tắc của thế giới biến dòng một nữ thần tộc thành ma thần tộc chứ không đơn thuần là thay đổi kí ức.

-Hít… người đùa hả hệ thống ?!

Hệ thống sau đó liền nhắc tới chuyền này liền khiến hắn gật gù một cái dù sao đây là nhân vật phong vân đã thay đổi cả thế giới lúc đó mà, chỉ là không nghe đến câu thứ hai thì hắn liền không thể giữ nổi bình tĩnh liền khủng hoảng vô cùng, trên người lông tơ liền dựng đứng cả lên, hít một ngụm khí lạnh nói rằng.

Kuro có cảm giác hệ thống đang đùa giỡn với hắn vậy. Kỹ năng thay đổi thức tại thì đương nhiên tồn tại rồi, nhưng vấn đề là nếu tính ra thì nằm ở trong đẩng cấp từ SSS trở lên. Vậy chẳng phải nói Gowther nó còn bá hơn cả Ma Thần Vương và Nữ Thần tộc à, làm gì có chuyện hư cấu như vậy. mặc dù xác thực tên này có thay đổi kí ức thần linh nhưng chưa có mạnh đến mức đó.

Nếu không thì hắn đã giải thoát bản thân tự do từ lâu rồi làm gì bị Ma Thần Vương nhốt trong luyện ngục được, rồi phải dùng mưu kế thôi miên một thập giới mở cổng chạy thoát. Đã vậy theo như phần thưởng tiêu diệt Ma thần vương thì nhận được sức mạnh SS+ mà thôi, hay nói cách khác ở thế giới đó sức mạnh cao nhất là SS+ rồi còn gì.

-Ta không có đùa với ngài đâu… đúng như những gì ngài đã nghĩ kỹ năng mà Gowther sử dụng là đẩng cấp SSS. Tuy nhiên sức mạnh này có ba ngược điểm.

-Thứ nhất nó đã vượt quá ngưỡng giới hạn cho phép của pháp tắc thế giới đó vì sức mạnh mà thế giới đó chịu được chỉ cho SS+ mà thôi, thứ hai kỹ năng bắt buộc dùng sinh mạng của bản thân để thực hiện, thứ ba người bị chỉ định thay đổi phải yếu hơn hắn. Thứ tư nếu như người bị chỉ đinh vô tình nhớ lại thì kỹ năng ảnh hưởng thay đổi kí ức trước đó liền vô dụng.

-Cùng đó Gowther nhờ hấp thụ giới luật của Ma Thần Vương mới sáng tạo ra kỹ năng đó.

-…

Nhưng sau đó hệ thống tiếp tục nói ra nhưng câu mang tính chấn động cấp độ độ cao Kuro nghe xong đã chết lặng. nhất là câu cuối cùng.

Theo như truyện của thất đại tội thì một nữ thần tộc bằng hai thập giới của ma tộc, còn Mael là nữ thần tộc mạnh nhất với đặc ân bá đạo thì tương đương với bốn thập giới của ma thần tộc. Kẻ được xưng tựng là mạnh nhất đứng ngang hàng với Melios 3000 nắm trước chỉ dưới Ma Thần Vương và Nữ Thần tối cao.

Thế mà giờ đây nghe hệ thống nói xong hắn chợt phát hiện một bí mật động trời, Gowthe mạnh hơn Mael người sở hữu đặc ân mà ngạo sư thể hiện ai cũng yêu thích đây quả thật là quá kích thích, thứ hai Gowthe là nhớ hấp thụ giới luật mà nghiên cứu ra kỹ năng khủng khiếp này.

Hắn rốt cuộc cũng hiểu được tại sao mà Ma Thần Vương trước đó cưỡng ép Gowthe gia nhâp thập giới rồi sau đó nhốt tên này lại rồi, vì Ma thần vương trước đo sợ hãi trước tên này, đương nhiên sợ hãi ở đây không phải thực lực mà là tiềm lực kinh khủng của tên này.

Nếu như hắn biết cái kẻ mà bản thân nhốt lại nhờ nghiên sức mạnh của bản thân sáng tạo ra được một kỹ năng khủng khiếp như thế chắc liền không do dự giết chết tên này tại chỗ. Hay nói cách khác chuyện mà ma thần tộc bị phong ấn, đây là do chính Ma Thần Vương hố bản thân và ma tộc rồi. Qủa thật trong truyện Ma thần vương chỉ duy nhất tỏ vẻ sợ hãi với Gowther mà thôi, chính Mael còn chưa được đối sử như vậy bao giờ.

Kuro càng nghĩ càng thấy sợ, Gowthe chán nản vì người mình yêu chết đi mà không muốn sống nữa, thứ hai là nghĩ tới nhân loại và kết thúc cuộc chiến kèo dài mà hi sinh bản thân sử dụng kỹ năng đó. Nếu như người con gái hắn yêu còn sống hoặc nếu như tên sống tiếp đến nữ thần tộc tìm cách lấy được đặc ân rồi nghiên cưu tiếp tạo ra kỹ năng thần thánh nào đó rồi kết hợp cả hai tạo kỹ năng với nhau. Không chừng có khả năng còn lật đổ được Ma Thần Vương với Nữ Thần tối cao trở thành boss cuối cũng không phải là không có khả năng.

Càng nghĩ hắn càng cảm giác sợ hãi không thôi, đây là lần đâu tiên hắn phát hiện có nhân vật kinh khủng như thế này. Bây giờ hắn cảm giác tình tiết của chuyện mới hợp lý, nếu như chỉ thay đổi kí ức mà hấp thụ bốn giới luật thi vô lý rồi.

-Mở có hai hộp quà thôi mà cảm giác như một năm vậy.

Kuro sau lúc điều chỉnh lại cảm xúc hồi tưởng lại mười phút này của bản thần mà cứ như một năm đã trồi qua liền cảm thán một câu.

-Hệ thống đến phó bản tiếp theo.

Theo lời Kuro vừa dứt thì một tia sáng từ trong cơ thể phát ra nuốt lấy hắn biến mất.

(Đến map tiếp theo )