Nhị Thứ Nguyên Sa Đọa Hệ Thống

Chương 46: Hai hộp quà và huyết kế giới hạn



Trải qua vui sướng vài ngày cùng tứ nữ trên đảo thì hắn cũng thu các nàng vào không gian sống cùng chúng nữ Makui liền chuẩn bị đến phó bản mới.

Keng, kí chủ hoàn thành phụ bản (Hajimete to gal)

Keng, thành tựu phó bản đánh giá SS

Keng, kí chủ nhận được 8000 exp.

Keng, kí chủ nhận được 100000 điểm.

Keng, kí chủ lần đầu được đánh giá SS nhận được hộp quà thượng phẩm.

Keng, kí chủ giết chết nhân vật chính nhận được hộp quà trung phẩm.

Keng, chúc mừng kí chủ lên lv20

Keng, kí chủ đạt điều kiện mở khỏa quay trung phẩm.



Tên: Kuro

Tuổi: 15

Giới tính: nam

Hp: 1850 (Hp regeneration: 18,5/s)

Mp: 1550 (Mp Regeneration: 15,5/s)

Lv 24: 1700/ 2400 exp

str: 71 +88 = 159

agi: 70 +88 = 158

vit: 82 +115 = 197

int: 68 +88 = 156

Dex: 67 +88 = 155

Luk: 69 +88 = 157

Điểm tự do: 120

Điểm: 261000

Sau một loạt âm thanh khen thưởng có hệ thống vang lên thì hắn cũng kiễm tra thông tin của bản thân và sau khi nhìn thấy liền vô cùng hài lòng. Cùng đó là quay thưởng trung cấp đã mở khiến hắn vô cùng thích thú nếu như được thì lát nữa sẽ quay thử x10, xem nhân phẩm hôm nay thế nào.

-Hửm ?! Khoan đã… hệ thống, giết chết nhân vật chính được hộp quà à ?

Trong lúc đang vui vẻ thì chợt nhớ tới âm thanh thông bao liền sửng sốt một cái rồi kiếp sợ hỏi rằng.

-Đúng vậy thưa ngài.

-Tại sao ở phó bản trước , ta không nhận được.

-Thưa ngài các nhân vật ở map hen không được tính vì bản chất phó bản của nó quá thấp nên không tính.

-Ồ thì ra là vậy.

Hệ thống liền vô cùng đơn giản trả lời, nhưng đối với hắn mà nói là quả bom cực sóc, lấp tức từng đợt hối hận hiện ra than trời than đất, Hẳn chỉ giết có một main ở phó bản trước, do mãi mê với gái mà quên mất điều đó, bây giờ nghe hệ thống nói vậy sao hắn đau cho được.

Nhưng rất nhanh hệ thống liền tạc cho hắn một chậu nước lạnh, Kuro liền nghe xong liền thở ra vỗ vỗ ngực thở ra một hơi, nếu quả thật hệ thống quên chưa cấp thì quả thật hắn sẽ hối hận chết vì quên không giết đám kia.

Sau đó hắn liền không chờ đợi liền tiến vào túi không gian, trong đó có hai chiếc hộp nằm lăng im như chờ chủ nhân tới khám phá vậy. Về hộp quà màu vàng thượng phẩm thì hắn rất vui vẻ, nhớ tới mở ra được kỹ năng bá đạo kia cười hắc hắc không ngừng. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là hộp quà màu bạc kế bên.

Vật phẩm: Hộp quà trung phẩm (cấp B)

Sau khi sử dụng sẽ nhận được một vật ngẫu nhiên có đẩng cấp từ B – A.

-Hệ thống không lẽ còn có hộp quà hạ phẩm cấp C à ?

-Đúng vậy.

Tuy nó không bằng thượng phẩm nhưng cũng rất là tốt, điều hắn bắt ngờ là phân cấp của mấy hộp quà nên liền hỏi, hệ thống liền khẳng định nghi hoặc của hắn.

-Ồ… vậy còn hộp quà cấp S có không

Hắn liền ồ lên một tiếng rồi nghỉ tới gì liền háo hức hỏi rằng, nếu như có thì phẩm chất của sẽ là từ SS- SSS+ , làm sao mà hắn không hứng thú cho được.

-Tất nhiên là có rồi thưa ngài, nhưng để nhận được nó thì ngài phải đạt thành tựu SSS ở map trung – cao trở lên mới được, nhưng chỉ 1 lần duy nhất mà

-Thật là mong chờ à…

Hệ thống quả nhiên không khiến hắn thất vọng liền cho đáp án cùng đó là cách nhận được nó. Làm Kuro nghe xong liền phấn chấn vô cùng nghĩ tới tương lai nhận được mở ra vật phẩm cấp SSS liền hưng phân run rẩy cả người.

Nghĩ tới bản thân tương lai vô tình mở ra được huyết mạch hoặc sức mạnh của siêu xayda rồi biến hình vừa mạnh vừa soái cực điểm liền vui vẻ hết cả lên.

Sau một lúc ảo tưởng sức mạnh xong liển bắt đầu mở các hộp quà, đầu tiên liền mở cái trung phẩm trước. Hít một hơi khẩn cầu một chút liền bấm sử dụng.

Keng, kí chủ sử dụng hộp quả trung phẩm cấp B ngẫu nhiên nhận được [Sharingan tam cầu ngọc (cấp A)]

Keng, kí chủ nhận được [Sharigan tam cầu ngọc]

Sharigan tam cầu ngọc: bị động (cấp A) (có thể nâng cấp)

Huyết kế giới hạn với sức mạnh bá đạo làm mưa làm gió trong phim Naruto.

Khi sử dụng tăng 20% chỉ số Agi, Int và Dex.

Kỹ năng 1:

[Thôi miên ảo thuật] chủ động (cấp B)

Một kỹ năng thôi miên đặc biệt bằng cách nói vào tai đối phương.

(Nếu Int thấp hơn đối phương 20% thì vô tác dụng)

Kỹ năng 2:

[Nhìn thấu] bị động (cấp B)

Có thể nhìn thấu sức mạnh bên trong đối phương và kỹ năng của họ và thậm chí nhìn môi người khác là có thể biết được họ đang nói gì.

Kỹ năng 3:

[Nhạy bén] bị động. (cấp B)

Khi sử dụng Sharigan thì thị lực của người sở hữu được nâng cao lên một trình độ mới, khiến họ có thể nhìn được những vật di chuyển tốc độ cực nhanh, thậm chí có thể dự đoán được chuyển động tiếp theo của vật đó.

Kỹ năng 4:

[Sao chép] chủ động. (cấp A)

Nhờ kỹ năng (2) nó giúp người sở hữu có thể sao chép lại kỹ năng của người khác vừa sử dụng và học được nó.

(Nếu all star của đối phương nhiều hơn bản thân thì không thể sao chép)

Mp: 30 Mp/s

(Do không sở hữu huyết mạch Uchiha nên tác dụng phụ là sử Sharigan vĩnh viễn không thể tắt được.)

(Nếu không đủ mp duy trì sẽ gây bất lợi cho thị lực gây mù mắt)

-Vãi L… Omg… tôi nhìn thấy cái gì đây… không phải mơ chứ ?!

Sau khi âm thanh kết thúc thì đôi mắt của Kuro trong lúc vô thức trở thành màu đỏ, xung quanh con ngươi có một vòng tròn nhỏ hiện ra, rồi đơn cầu ngọc xuất hiện rồi xoay tròn thành song cầu ngọc rồi lại xoay tròn thành tam cầu ngọc. Nếu ai nhìn thấy sẽ cảm giác vô cùng tà dị không thôi.

Kuro đã phải ngây người một lát sau khi nghe thông báo thứ mình nhận được, tâm lý cực kỳ rung động, sau một lúc xác định là thật liền thất thố kêu lên. Hắn còn cảm giác bản thân đang mơ nữa.

Thứ mà hắn nhận được là cái thứ mà vô số thanh niên yêu thích anime đều mong muốn có được với sức mạnh của mình đã làm chấn động cả một thế giới vì sự bá đạo có một không hai.

Sau một lúc hắn tin tưởng là sự thật liền vui vẻ không thôi, chỉ là khi nhìn thấy tác dụng phụ thì liền im lặng, bờ môi run rẩy không nói nên lời vì sự thật là trong nguyên tác có điều này, minh chứng là Kakashi chứ không ai khác.

-Hế thống mau giúp ta nhanh lên… làm sao kiếm được huyết mạch Uchiha… nếu cứ thế này thì không ổn chút nào.

Lúc này hắn chỉ cách cầu cứu hệ thống , mặc dù sở hữu được Sharingan rất là vui vẻ, nhưng để đôi mắt mở thế này thì không ổn tý nào, hắn mặc dù qua phó bản khác có thể thôi miên người khác, nhưng đó là từng người một mà thôi. Thế nào cũng sẽ có rắc rối xảy ra, bằng không phải giống như Kakashi che mắt suốt ngày, nhưng đó là một con mắt, còn hắn tới tận hai con, không lẽ trở thành Leesin trong LOL.

Đã vậy nhìn cây Mp theo từng giây đang mất đi 30mp liên tục rất nhanh có dấu hiệu xuống một nửa liền co giật gương mặt. Không chỉ như vậy nếu không mp duy trì thì sợ đôi mắt liền muốn phế, đương nhiên là hắn có thể dùng điểm tự do để nâng hết vào Int để giải quyết vấn để. Nhưng như vậy thì Mp của hắn sẽ đứng im một chỗ, tới khi nào mà có Int nhiều hơn 30/s.

-Cảm giác kí chủ gặp được vấn đề khó giải quyết liền ra ưu đãi giúp đỡ ngài.

Hệ thống cũng cảm giác tình hình không ổn của hắn liền ra tay cứu giúp.

Keng, huyết mạch Uchiha đã ưu đãi rao bán, kí chủ có thể dùng điểm để mua.

Kuro nghe vậy liền chui vào hệ thống thấy trong một góc nhỏ của có hình hộp quà với thời gian là 1h đang đếm ngược liến bấm vào.

(có thể hơi nhức mắt chút, anh em có gì thông cảm hoặc xem lướt cũng được.)

Huyết mạch: Uchiha. (cấp A) (điểm: 150000)

Huyết kế giới hạn nổi tiếng trong Naruto.

Kỹ năng 1:

(Huyết mạch đặc biệt): bị động. (Cấp B)

Những người sở hữu huyết mạch có thể sử dụng dễ dàng Sharigan như tay chân.

Kỹ năng 2:

(Thức tỉnh): bị động (Cấp A)

Trải qua cứ sốc tâm lý lần đầu trong đời liền thức tỉnh được [Sharigan đơn cầu ngọc cấp C]

Kỹ năng 3:

(Nâng cấp): bị động (cấp S)

Với huyết mạch này người sở hữu Sharigan có thể nâng cấp nó lên trình độ cao một cách dễ dàng tùy vào các điều kiện như [Mangekyou Sharigan], [Etanal Mangekyou Sharigan] và [Rinnegan]

[Mangekyou Sharigan] cấp S

Có thể nâng cấp Sharigan lên trình độ này cần hai yêu cầu:

+Sharingan tam cầu ngọc

+Trải qua cứ sốc tâm lý nhìn người thân mất đi.

Ưu điểm:

+Có sử dụng các sức mạnh bá đạo như Susano, Kamui,…

Nhược điểm:

+Sử dụng quá nhiều sẽ mất đi ánh sáng vĩnh viễn( mù mắt).

+Số lần sử dụng 50 lần

[Etanal Mangekyou Sharigan] cấp S+

Có thể nâng cấp Mangekyou Sharigan lên trình độ này cần hai yêu cầu:

Mangekyou Sharingan
+Cần người thân (anh , chị, em,…)cùng sở hữu Mangekyou Sharingan và tiếp nhận hoặc tước đoạt nó từ đối phương.

Ưu điểm:

+Khắc phục vĩnh viễn nhược điểm của Mangekyou Sharingan.

[Rinnegan] cấp SS

Đôi mắt với sức mạnh của lục đạo tiên nhân ngạo thế thiên hạ để lên trinh độ này cần hai yêu cầu:

Etanal Mangekyou Sharigan
+Nắm giữ linh hồn Indra( cấp B)

Ưu điểm:

+Có thể sư dụng được toàn bộ sức mạnh của sáu (Lục Đạo Pain) và Nagato trong phim.

+Tùy vào mỗi người mà tạo ra một kỹ năng đặc biệt cấp SS khi sử dụng Luân hồi nhãn.

-Vãi…

-Vốn định để dành quay x10 thưởng phẩm, nhưng xem ra phải sử dụng rồi.

Sau khi nhìn thấy thông tin của nó xong hắn không biết nói gì hơn ngoài chủi tục một câu. Mặc dù đã biết những thông tin này, nhưng chính mắt thấy nó giới thiệu vẫn nhịn không được rung động, đặc biệt là Ưu điểm cuối cùng của Luân hồi nhãn. Nghĩ tới đó thôi liền cảm giác nhiết huyết sôi trào.

Hắn liền thở ra một hơi bình tĩnh lại rồi than một tiếng, tính đợi lên lv50 quay nhiều lần vật phậm, nhưng đối mặt với tình huống thế này phải xài điểm rồi. Dù vậy Kuro rất là vui vẻ sử dụng, nghĩ tới sở hữu huyết mạch này liền nắm giữ sức mạnh bá đạo liền hưng phấn không thôi, nhưng để năng cấp S và S+ thì chỉ còn cách dùng điểm trong tương lai nâng cấp rồi.

Dù sao hắn không có người thân, thứ hai thì nhân tính của bản thân còn chưa tồi tàn tới mức làm việc đó.

Sau đó liền không chút dự bấm mua, lấp tức hộp quà biến thành các tia sáng dung nhập vào cơ thể của hắn. Kuro cảm nhận được bên trong huyết mạch Vongola và Uchiha dung hòa vào nhau, hắn cảm giác như bị đốt cháy khắp nơi mọi tế bào trong cơ thể vậy liền run rẩy chịu đựng đổ mồ hôi không ngừng.

Rất nhanh cảm giác nóng rực liền biến mất liền thở ra một hơi, lúc này cả người hắn đều ướt đẩm. Liền không kiềm chế được liền khống chế đôi mắt, quả nhiên theo sự không chế của hắn thì Sharigan liền biến mất thì con mắt cũng trở lại bình thường.