Nhị Thứ Nguyên Sa Đọa Hệ Thống

Chương 48: Hành trình mới và nhiệm vụ



Ở một thành phố nào đó đang dần phát triển hiện đại với nhưng công trình tiên tiến đang ngày một đổi mới, mọi người khắp nơi đi qua lại mang tới nơi đây một bầu sức sống mãnh liệt.

Gần đó ở một khoảng đất trống gần những căn biệt thư to lớn lúc này có một tia sáng hiện ra ở giữa rồi dần bình to bằng diện tích của nó, hiện tượng kỳ lạ nếu bình thường ai nhìn thấy chắc chắn sẽ đăng tin tức báo chí ngay lập tức.

Nhưng kỳ lạ thay cứ như không ai nhìn thấy vậy, mọi người đi ngang qua nó không một chút thần thái khác thường nào cả. Từ bên trong tia sang hiện ra một căn biệt thự to lớn đầy xa hoa và giàu có với những khu vườn đất trống rộng kinh người.

Rồi tia sáng lấy biệt thự làm trung tậm bùm nổ nó liền lan ra khắp nơi trên thế giới rồi biến mất, căn biệt thự cứ thế mà xuất hiện không một ai hoài nghi hay thắc mắc, cứ như nó đã tồn tại ở đó rất lâu rồi.

-Cuối cùng cũng tới phó bản tiếp theo.

Kuro sau khi trải qua dịch chuyển không gian liền tỉnh táo lại thì cảm giác được không khí và hoàn cảnh liền khác di liền vui vẻ nói rằng.

Keng, phát động nhiệm vụ chính.

Chinh phục:

Tiếp tục con đường tìm kiếm mỹ nữ chinh phục thành nô, ở thế giới này phải chinh phục ít nhất bốn mỹ nữ.

0/4

Phần thưởng: 10000 exp, 150000 điểm ,1 hộp quà trung phẩm

Trừng phạt: tiểu đệ dệ ngắn đi 3 cm.

Keng, phát động nhiệm vụ phụ.

Massage:

Do kí chủ đã nhận được một khu massage và kỹ năng massage nên phải mở tiệm phục vụ khách hành là nữ. Tuyển ít nhất tám mỹ nữ sinh đẹp làm nhân viên, sau đó phải phục vu một lượng khách hành nhất định.

Nhân viên: 0/8

Khách hàng: 0/1000

Phần thưởng: 50000 điểm, 1 viên thuốc cấp B.

-Ôi trời… chưa kịp tận hưởng bầy không khí trong lành liền đã có nhiệm vụ rồi.

Kuro vừa hít thở không khí được một chút liền nghe âm thanh thông bảo của hệ thống liền than một câu. Đối với nhiệm vụ đầu tiên thì quá thuộc rồi nên không có gì lạ, chỉ có cái thứ hai là mới khiến hắn nhíu mày suy nghỉ mà thôi.

-Hệ thống… ta có đem nữ nô của mình ra rồi biến thành nhân viên được không ?

-Được thưa ngài… tuy nhiên ngài cần phải dạy họ học kỹ năng Massage thì mới đáp ứng điều kiện được.

-Phù… vậy thì tốt rồi.

Trong lúc suy nghĩ thì liền nảy ra được một số ý tưởng liền kêu lên hệ thống hỏi thăm và khiến cho hắn vui mừng là được chấp nhận, chỉ cần dạy nữ nô của mình kỹ năng liền khiến Kuro an tâm rồi.

Hắn nghĩ khu massage của mình trong tương lai là nơi trợ lực không thiếu để chinh phục nư nhân, nhưng nếu mời người ngoài thì không an tâm lắm đã vậy có những lúc thực hiện ý đồ mà không ai biết vì họ là nữ nhân của hắn rồi.

Đã vậy nơi này chỉ toàn phục vụ nữ càng an toàn vì không có nam nhân nào tới, hắn sẽ không chấp nhận cho nữ nhân mình chạm vào nam nhân khác.

-Thật không ngờ… nơi mình tới lại là thế giới này… thật thú vị.

Sau đó hắn liền kiềm lòng không được muốn biết thế giới mà là nơi nào thì khi nhìn thấy xong liền ngạc nhiên vô cùng.

Phó bản: Gotoubun no Hanayome.

Đây là thế giới nói về thanh niên gia sư nghèo may mắn với 5 chị em song sinh xinh đẹp.

Hắn đã ở đây thì việc main chính tiếp xúc với các nàng là không có khả năng, nghĩ tới việc chinh phục năm chị em song sinh rồi chăn lớn cùng ngủ liền nhiệt huyết sôi trào.

Đương nhiên là hắn rất thích năm chị em các nàng rồi nên làm sao bỏ qua được. Tuy nhiên Kuro lại không chút lo lắng nào cả, cũng như hệ thống đã nói chỉ khi nào gặp các mỹ nữ thì cốt truyện mới bắt đầu nên thời gian rất nhiều để tính toán.

Nhưng hắn không biết rằng người tính không bằng trời tính, nữ nhân đầu tiên gặp phải lại mang tới cú sóc cực kỳ bât ngờ.

Sau đó hắn liền từ trong không gian sống mang các nàng ra thế giới thực.

-Chủ nhân… nhờ chúng em rồi à.

-Hihi… chủ nhân dâm qua đi.



Hiện trước mặthắn là chúng nữ Makui và Yukana, lúc này các nàng đang mặc trang phục gợi tình cosplay động vật khiến nhìn thấy cũng bị kích thích vô cùng.

Các nàng vốn đang vui chơi trong tiểu thế giới thì bắt ngờ bị hắn mang ra thế giới thực thì hơi bất ngờ một chút, thì khi thấy hắn liền trêu ghẹo mỗi người dùng tư thế hấp dẫn lấy chủ nhân của mình.

Đặc biết là Yukana đang cosplay mèo trắng nhìn cực kỳ mang tính khiêu khích.

Hắn bị các nàng kích thích như liền nhiệt huyết sôi trào không thôi, chỉ là nghỉ nhiệm vụ liền kiềm nén liền giải thích vấn đề.

-Ồ… chúng em hiểu rồi… các nữ nô sẽ vì ngài mà làm mọi thứ.

Sau khi nghe hắn nói xong thì chúng nữ liền hiểu, các nàng bây giờ tinh thần lẫn thể xác đều buộc trên Kuro nên vì để hắn liền không chút do dự đồng ý với lại ngoài vui chơi thì các nàng cũng muốn có một công việc để làm phụ giúp chủ nhân của mình thì đương nhiên vui vẻ rồi.

-Vậy chủ nhân nói xem… bọn em đã vì ngài làm như vậy… có phải nên thưởng không nè ?

Yukana mặc trang phục mèo trắng vô cùng gợi tình vòng ra phía sau ôm lấy, thổi nhẹ vào tai hắn với giọng đầy mê hoặc.

-Đương nhiên là chơi chết các ngươi rồi…

Kuro bị nàng khiêu khích như vậy làm sao kiếm chế được, nhìn chúng nữ xung quanh cũng biểu hiện dâm đãng mong chờ nhìn về này liền không hai lời xách thương lên ngựa xung trận.

-A…

Khu vườn trở thành chiến trường của họ, hắn vô cùng dũng mãnh, một chấp chín, kim thương không ngã giết quân địch cầm xin tha thứ mới thôi. Cũng may sân vườn rộng và khá xa cửa nên âm thanh của các nàng không nghe thấy.



2 tuần trôi qua.

Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, ở trong thành phố to lớn này bắt ngờ xuất hiện một khu massage cao cấp chỉ danh cho khách nữ.

Sự xuất hiện của nó mang tính biến động nhẹ đối với thương nghiệp ở đây, mới một tuần thôi, nhưng nó đã rất nhanh nổi tiếng nơi dây vì chất lượng tuyệt vời khiến chị em phụ nữ vô cùng hài lòng và thỏa mãn.

Thế là sô lượng khách hàng cũng gia tăng, đem lại sinh khí cho nó vô cùng khác biệt so với ngày đầu khai trương.

Nhưng nó cũng mang lại rắc rối không ít như ảnh hưởng việc làm ăn của người khác và bị để ý tới bởi những kẻ tham lam, dục vọng. Có vài nó bị uy hiếp và bị xa hội đen dọa nát không ít, thậm chí là có tìm tới chủ nhân của nó để mua lại cũng với các nhân viên ở đó.

Vốn mọi người cho rằng người chủ của nó sẽ gặp khó khắn thậm chí là nguy hiểm thì khiến họ phải mở rộng tầm mắt là khi những kẻ kia đi vào gặp chủ nhân ở đó xong, chẳng hiểu sao khi đi ra tất cả đều tỏ vẻ sợ hãi và tôn kính. Xã hội đen vốn tới kiếm chuyện lại trở thành bảo kê của nơi này.

Bởi vậy mọi người liền khiếp sợ lẫn chú ý tới chủ nhân của nó, chỉ những kẻ kiếm chuyện mới thấy được, còn bình thường họ chẳng biết hình dáng chủ nhân của nó trông như thế nào.

Trông lúc khu mát xa phát triển càng ngày càng tốt thì một nơi khác có một thiếu niên tuấn tú đang ngồi trong một tiệm tiện lợi nào đó mua đồ và đương nhiên đây cũng là chủ nhân của nơi phong vân đó, Kuro.

Trải qua mấy ngày bận rộn phát triển khu massage, hắn chẳng chút thời gian nào tìm kiếm mỹ nữ lẫn tham quan nơi đây. Trải qua ôn định xong liền có cơ hội đi tìm.

-Wow… thật đẹp… cái… gì thế này… sao lại là nàng ?!

Ngay khi hắn vừa bước ra khỏi tiệm mua đồ thì cách đó không xa xuất hiện một mỹ nữ xinh đẹp khiến hắn chú ý vô cùng.

Nàng có mái tóc đỏ như lửa dài ngang vai, phía trước được lướt sang phải tạo thành một lọm mủi nhọn vô cùng đẹp. đôi mắt xanh thẩm vô hồn nhìn về phía trước, đôi môi mọng đẹp tự nhiên không chút sơn môi, kết hợp với gương mặt tròn xinh đẹp của mình chỉ có nói là cực phẩm.

Tuy nhiên cái thứ mà tạo nên vẻ đẹp hoàn mỹ của nàng chính là khí chất lạnh nhạt vô cảm và lạnh lùng nghiêm túc. Cứ như trên thế giới này sẽ không có gì khiến thay đổi hoặc để ý tới vậy.

Sau khi nhìn thấy thì điều đầu xuất hiện trong não hắn là chiếm giữ nàng cho riêng bản thân. Nhưng ngay khi hắn vừa kiếm tra thông tin nàng liền kinh hãi và bất ngờ.