Nhị Thứ Nguyên Sa Đọa Hệ Thống

Chương 49: Rena Nakano



Tên: Rena Nakano

Tuổi: 30

Giới tính: nữ

Hp: 400 (Hp regeneration: 4/s)

Mp: 500 (Mp Regeneration: 5/s)

Lv 22: 1470/2200 exp

str: 25

agi: 15

vit: 30

int: 40

Dex: 18

Luk: 5

[Cuộc sống bất hạnh]

Từ lúc sinh ra đã gặp nhiều chuyện không may mắn, dẫn đến nhiều chuyện không hay xảy ra trong cuộc sống của bản thân.

(Kỹ năng nguyền rủ dẫn đến sự may mắn của người sở hữu cực thấp)

(Trừ phi tìm được cho một người luk cực cao ở bên cạnh chia sẽ thì kỹ năng này sẽ biến mất và cuộc sống sẽ thay đổi.[100 luk])

[Nghị lực]

Dù bị kỹ năng (1) ảnh hưởng, nhưng với ý chí kiên cường của mình nàng đã cố gắng vươn lên trong cuộc sống thay đổi số phận.

(Cùng với sự nghị lực tất cả all star được gấp đôi khả năng tăng trường trừ Luk)

[Nan y]

Do kỹ năng (1) và (2) ảnh hưởng, do thiếu may mắn và lao lực qua sức khiến cơ thể người sở hữu luôn trong tình trạng hoạt động tối đa từ tinh thần đến thế xác nên bệnh nan y cực kỳ khó cứu.

(Thời gian còn lại 59 ngày, nếu như không cứu chữa kịp thời sẽ… chết)

(Nếu được cứu trị kịp thời thì kỹ năng này sẽ được giải trừ)

-Vãi… chuyện này… thật đáng thương…

Hắn còn đang bắt ngờ khi gặp nàng thì khi xem thông tin xong liền kinh dị một cái trong lòng, thứ nhất thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người sở hữu tới tận ba kỹ năng, thứ hai là trong đó là có hai kỹ năng nguyền rủ kia, thứ ba là bản thân xuyên qua sớm hơn 5 năm so với nguyên tác nên hơi hoang mang một chút.

Đây là lần đầu tiên hắn gặp trượng hợp này, tuy nhiên dù hơi bắt ngờ một chút nhưng đối với một mỹ nhân như này tất nhiên vui vẻ chinh phục rồi, thế là có cũng mẹ con hoa chăn lớn cũng ngủ, chỉ nghĩ tới thôi mà hắn run rẩy hết cả người vì hưng phấn rồi.

Tuy nhiên đối với trương hợp của nàng thì công nhận thì thấy rất tội nghiệp, bị kỹ năng một ảnh hưởng từ nhỏ mất mẹ, hai mươi tuổi đã phải sinh năm song sinh đã vậy nam nhân vô trách nghiệm kia thì bỏ rơi, cho nên chỉ còn nàng đau khổ và cố gắng nuôi nhưng đứa con tộinghiệp của mình, phải công nhận tình mẫu tử của nàng rất lớn, nếu gặp người khác thì đã bỏ rơi cả năm chị em vào cô nhi viện rồi.

Nhưng đối với một phụ nữ bình thường là đã quá tàn nhẫn, dẫn đến nàng không dám tin vào nam nhân nào khác, rồi nàng vì lao lực qua sức mà chết đi, cũng may lúc sắp mất tìm được một người thay thế nuôi giùm năm đứa con của nàng, đây có thế nói là sự may mắn duy nhất trong đời.

Bây giờ đã có hắn ở đây rồi chắc chắn sẽ không để nàng chết, mặc dù hắn sắp chinh phục nàng bằng con đường không tốt đẹp, đối với nàng có thể là bất hạnh, nhưng sau đó sẽ bù đấp lại cuộc sống hạnh phục sau này cho nàng.

Với trường hợp của nàng thì cũng chỉ có hắn mới có thể giải quyết được những vấn đề nan giải kia, cho nên cảm giác nàng vốn như được sắp đặt được hắn cứu giúp vậy. Đương nhiên hắn sẽ không phụ lòng của ý trời và hệ thống đã sắp đặt.

Nhưng rất nhanh khiến hắn đau đầu chính là không biết làm sao để tiếp xúc với nàng, đây mới là vấn đề trọng yếu, hắn không thế cứ bắt cóc rồi cưỡng hiếp nàng được vì hoàn cảnh không cho phép, thứ hai là không có cơ hội.

Vì với nàng mà nói chỉ là giảng dạy trên trường xong liền về nhà với năm nữ song sinh. Nên chỉ có cách bắt cóc một trong năm con gái của uy hiếp rồi mới ép nàng vào khuôn khổ. Nhưng vấn đề hắn lại muốn chinh phục nàng xong liền trở thành ba nuôi của các nàng rồi nuôi lớn.

( Thật tà ác… nhưng ta thích )

Nên chuyện bắt cóc là không thể được và trong lúc hắn đang đau đầu phải tìm cách thì rất nhanh có chuyện thú vị xảy ra làm nhớ lại cốt truyện.

-Sensei à… có muốn ăn kem với em không ?

-Có lẽ hôm khác…

-Trong sensei mệt mỏi qua ngồi xuống một chút em massage cho nha?

-Không sao, cô ổn…



Phía sau nàng là một nữ sinh Gal khá xinh đẹp, thần thái của nàng lại khá giống một tomboy, tuy nhiên kết hợp với nốt ruồi son dưới mắt trái tạo nên một mị lực hấp dẫn. Nhưng do vẻ đẹp của Rena nên mọi người trên đường đều ngơ ngác nên không ai để ý tới nàng cả.

Nữ sinh phía sau Rena vô cùng năng động hỏi liên tục với thai độ quan tâm với giáo viên xinh đẹp lạng lùng phía trước của mình, còn nàng thì thờ ơ lạnh nhạt không chút dao động trả lời chỉ nhìn về phía trước.

Cứ thế cả liền đi ngang qua mặt hắn.

-Ồ… mình biết nên làm gì rồi.

Đợi tới khi cả hai mắt ngang qua một lúc thì Kuro cũng lấy lại tinh thần của mình liền quay đầu nhìn phía đôi mỹ nữ nhếch môi một cái mỉm cười thần bí, với INT cực cao thì hắn thừa sự thông minh liền nghĩ ra một kế hoạch cực nhanh, nhất sau khi nhìn thấy thông tin nữ sinh phía sau.

Shimoda lv 18



Trường xxx

Một ngôi trường trung học khá nổi tiếng về việc xác xuất đào tạo học sinh với khả năng đậu đại học cực tốt có thể nói là một trong top 3 các trường nổi tiếng nhất thành phố này.

Tuy nhiên thứ khiến ngôi trường này lại có số lượng học sinh vô cùng nhiều so gấp hai lần với các trường còn lại vì một lý do duy nhất. Đó là ở đây có một giáo viên cực kỳ xinh đẹp cùng khả năng giảng dạy rất giỏi luôn đạo tạo ra vô số hoc sinh tài năng và đạo đức tốt nên nơi này trở thành tiểu điểm của phụ huynh và học sinh muốn con em vào nhất.

Người đó không ai khác chính là Rena Nakano.

Lúc này đây trải qua giờ học căng thẳng thì tiếng chuông báo động nghỉ ngơi vang lên, lấp tức vô số nam liền phóng ra khỏi lớp của mình cùng tập chung về một nơi, đó là lớp mà cô giáo xinh đẹp nhất của họ đang dạy liền chạy tới bám đuôi bày tỏ chân tình. Dọc khắp hành lan mà nàng đi thì nam sinh liền theo đến đó hộ giá.

Đương nhiên không chỉ nam sinh, nàng cũng có một lượng lớn nữ sinh yêu thích nàng còn lập cả fan group.

-Chậc… các đám nam sinh loi nhoi đó làm gì có cửa với Sensei chứ...

Một nữ sinh đừng gần đó nhìn đám nam sinh bám đuôi thần tượng của bản thân liền bĩu môi nói rằng, nhìn mỹ nữ giáo viên của mình lòng nàng vẫn run động như ngày nào, ửng đỏ cả mặt. Nếu như Kuro có ở đây liền nhận ra nàng chính là nữ sinh hôm qua, Shimoda.

-Đám nam sinh thật là ồn ào… cứ quấy rầy Sensei không thôi.

Lúc này đây bất ngờ có một nữ sinh khác bước tới gần nàng nhìn đám người đang đi xa kia ra vẻ không vui nói rằng.

-Đúng vậy… nhìn không ưu được tý nào… ôi… mà em là ai vậy ?

Shimoda nghe có người như nói ra tiếng lòng của mình liền gật gù một cái, gương mặt hiện ra vẻ khó chịu nói rằng, chỉ là rất nhanh nàng phát hiện nữ sinh kế bên mình vô cùng lạ mặt liền ngạc nhiên một cái hỏi.

-Hihi… giới thiệu với senpai… em là Yukana, năm nhất.

Nữ sinh nghe nàng hỏi liền tươi cươi một cái giới thiệu bản thân. Nàng cũng không ai khác chính là Yukana yume, một trong các nữ nô của Kuro.

Nàng ở đây chình là thực hiện nhiệm vụ được hắn giao phó và Shimoda chính là mục tiêu.

-Chị là Shimoda, năm hai… hân hạnh.

Shimoda từ ngày gặp được Rena dạy dỗ cũng nói chuyện với mọi người dịu dàng hơn không còn cọc lóc như trước.

-Chị có muốn Sensei được thoải mái nghỉ ngơi không ?

Yukana sau khi làm quen xong liền bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.

-Ý em là gì ?

Shimoda liền ra vẻ khỏ hiểu nhìn nàng một cái.

Yukana sau đó liền móc từ trong túi ra một tấm vé đưa về phía nàng mỉm cưới nói rằng, đây là tấm vé massage miễn phí của khu cao cấp nổi tiếng mới gần đây hai tuấn, rồi nhờ nàng gửi cho sensei. Shimoda vô cùng ngạc nhiên đột nhiên có người nhớ làm việc này nên khá là bối rối rồi hỏi tại sao Yukan không đưa trực tiếp cho Rena mà phải nhớ nàng.

Yukna mới nói rằng hôm nay nàng có việc nên không thể đưa cho sensei được đành nhớ tới nàng, đã vậy còn Shimoda khá là thân thiết với Rena nên mới nhớ như vậy. Sau đó nàng liền đưa cho Shimoda gửi giùm rồi nói nàng ấy cừ nói là của bản thân gửi tặng Sensei lạ được.

Shimoda sau đó liền ngơ ngác nhìn Yukana rời đi cũng với tấm vé trên tay mình. Cuối cùng nàng cũng cắn rằng đi làm, dù sao mục địch của cả hai giống nhau, đã vậy nhìn Sensei khổ cực như vậy nàng cũng muốn thần tượng của mình được xả stress thoải mái. Nàng liền quyết định khi buổi học hôm nay kết thúc liền gửi đi.

Sau khi tiết học quay lại được khá lâu thì tiếng chuông báo hiệu ra kết thúc vang lên khiến mọi người vui vẻ, chỉ là sau đó lớp trướng các lớp liền thông báo ở lại họp lớp nên mọi người phải ở lại bàn bạc, khiến vô số nam sinh than thở tiếc nổi vì không thể gặp Sensei xinh đẹp.

-Sensei…

Rena lúc này đã kết thúc giờ giảng dạy của mình liền chuẩn bị quay về với các con gái của mình thì bất ngờ từ phía trước xuất hiện Shimoda liền đi tới trước mặt nàng kêu lên.

-Có chuyện gì sao, Shimoda ?

-Sensei, em có thứ này cho cô.

-Đây là…

-Đây là vé massage miễn phí của khu cao cấp nổi tiếng mới mở gần đây.

Nàng bắt ngờ nhìn thấy nữ sinh được mình uốn nắng trở nên ngoan ngoãn trước mặt trong lòng vô cùng hài lòng, tuy nhiên gương mặt vẫn lạnh nhạt hỏi rằng. Shimoda liền từ trong người lấy ra một tấm vé đứa cho nàng, khiến cho Rena vô cùng bất ngờ thì nàng liền nói ra.

-…

-Sensei cứ an tâm chỉ phục vụ khách nữ mà thôi, ở đó cũng chỉ có nhân viên nữ.

-Cảm ơn em…

Rena vừa nghe nàng nói vậy liền càng bất ngờ hơn, nghỉ tới bản thân dạo này lao lực quá sức, thực sự rất cần nghỉ ngơi xả tress chỉ là nghỉ tới gì đó liền im lặng, Shimoda đương nhiên là nữ nhân trực giác khá tốt liền biết sensei không thích nam nhân làm phiến liền nói thêm một câu khiến Rena nghe thấy liền động lòng nhận lấy tấm vé kia nói một câu.

Tuy nhiên nàng không biết chỉ một câu đơn giản nhưng lại khiến Shimoda lúc này đỏ ửng cả mặt hạnh phúc trong lòng muốn chết. Giúp thần tưởng của mình còn được cảm ơn thì còn gì hạnh phúc bằng.

Nhưng cả hai không biết rằng tấm vé này lại thay đổi cả cuộc đời của Rena.