Nhị Thứ Nguyên Lớn Như Vậy, Ta Muốn Đi Xem

Chương 213: mới tới Đấu phá



Một động phủ sâu dưới lòng đất bị dày đặc cấm chế bao phủ,

Nhưng như cũ vẫn bị mở ra một vòng xoáy không gian,

Trước một quảng trường nguy nga rộng vô bờ bến, xuất hiện 6 thân ảnh.

Tề vũ, Natsuki, Kanon, Kikyou, Ophis, Robin.

“ đây là..”. Tề vũ nhìn lấy 23 bệ đá trước quảng trường, với từng đóa hỏa diễm đang cháy bỏng, trong không khí nóng bỏng còn chảy lấy một luồng năng lượng mới khá là cuồng bạo, lập tức nhắc nhở các nàng,

“ Cẩn thận một chút. Chúng ta tới chỗ, khá là đặc biệt.”

Lại thấy Ophis nhăn mày,

“ khó chịu sao? Nếu không thì Ophis ngươi trở về trước a.”

Nhưng tiểu loli lại lắc đầu, “ khó chịu, nhưng mà” nàng chỉ tay ra bên ngoài, “ bên kia có một con rồng ”

Tề vũ mỉm cười, đã nhận ra thế giới này, Dị hỏa, đấu khí, 30 năm hà đông 30 năm hà tây đừng khinh thiếu niên nghèo a. Chính là đại danh đỉnh đỉnh Đấu phá đại lục. Và chỗ này, chính là Đà xá cổ đế động phủ, vậy con rồng gây nên Ophis chú ý thì chẳng còn ai ngoài lão Long vương Chúc khôn, cha của tiểu long hoàng Tử nghiên rồi.

Mặc dù theo Tề vũ thì huyết mạch, vị cách của Ophis, thậm chí hai thiên long còn cao hơn Thái cổ Hư long chủng loại, nhưng mà tính ra thực lực của hắn ta bây giờ thể hiện đã rất cao, khiến cho cùng bị Nerf thực lực Ophis cũng đưa mắt nhìn tới, trong mắt nàng, có lẽ hắn cũng đã mạnh hơn hai thiên long rồi a.

( Đấu thánh, tạo ra được không gian động phủ cho minh. Mà Thượng đế EX+ cấp, cũng tạo ra ‘Thiên sứ nhất tộc’ của mình, thiên sứ nền văn minh, nên thiết lập Thượng đế = Đấu thánh 6 sao = Cao cấp (6/9).

Mà Đấu thánh 9 sao = Cao cấp (8/9).

Bán đế (Đấu thánh 9.9 sao + Đế cảnh linh hồn) = Cao cấp (9/9).

Vậy Đấu đế, tất nhiên là Cực cao cấp rồi.

Trước đó, Ophis cũng chỉ có năng lượng đạt tới cấp bậc này, nên tính ra, hiện Chúc khôn, vì tìm Đế cấp cánh cửa mà bị nhốt quá ngàn năm, cũng đã là Cao cấp (9/9) thực lực, lại thêm Không gian bản mệnh thiên phú giống như của hai thiên long, cho dù vị cách của hắn thấp hơn, Ophis đánh giá hắn cao hơn cả hai thiên long, dù sao hai tên kia cũng bị làm thịt rồi, còn gì nữa đâu.. Cái tội sủa bậy trước nhà bắt chó..

Nói, lúc này nàng cũng từ Cực cao(2/9), (trung bình thực lực), hạ xuống đến Cao cấp ( 4/9).

Mà Tề vũ, từ Cực cao (4/9) hạ xuống Cao cấp (9/9). Là do Đấu phá đại lục, tính ra cũng rất cao cấp, diện tích ít nhất 10 000 Trái đất. Lại thêm, năng lực Tề vũ cũng đã rất mạnh, nhìn tới có thể bắt đầu triệu hồi ‘hầu gái’ là biết thời không năng lực cũng đột phá rất lớn nên bù trừ cho nhau vẫn là được thế, )

Tề vũ xoa xoa đầu nàng,

“ tốt, sau đó xem một chút a.”

“ ừm”, Ophis nghe lời gật đầu.

Mọi người lại đưa ánh mắt nhìn phía trước,

Tề vũ phất phất tay, 20 ngọn lửa bay tới.

Huyền hoàng viêm, Vạn thú linh hỏa,… ngoại trừ 2 đóa cao nhất cùng Đế viêm, mặc dù lực lượng bị áp chế lấy không thể trưởng thành, nhưng mỗi đóa nó đều được chứng nhận là có lưu giữ bản nguyên.

Mà trong lúc đó, Tề vũ cũng nhận thấy được đường ‘vận mệnh’ thế giới ảnh hưởng một chút xíu, chỉ một chút xíu, chưa chạm tới ‘toàn cục’, ‘hiệu ứng hồ điệp’, nhưng mà, đối với thế giới này, đối với một cái ‘chân heo quang hoàn’ cực mạnh tiêu viêm, Tề vũ cũng nhìn lên cẩn thận hơn.

Từng đóa hỏa diễm đi vào cơ thể,

...

[ đinh, hỏa +++

Bản nguyên …]

Đầu tiên, không hề nghi ngờ Dị hỏa là đặc sắc của thế giới này, tiếp đó, đối với thiếu thốn Nguyên khí để lên cấp Đấu đế, thì dung hợp đủ 22 đóa dỏa diễm, chính là sẽ có được 1 tia nguyên khí từ đó tấn cấp đấu đế. Bởi vì, mỗi đóa hóa diễm, rất có thể tượng trưng cho 1 phần quy tắc thế giới. Mỗi đóa hỏa diễm, thiêu đốt, không chỉ là lửa, mà có thể là

Cốt linh lãnh hỏa, băng bị thiêu đốt,

Hải tâm diễm, nước bị đốt.

Tam thiên diễm viêm hỏa, tinh trần bị đốt.

Sinh linh chi diễm, thiêu đốt sinh mệnh..

Vân vân mây mây.. mỗi đóa hỏa diễm, ẩn chứa, là 1 đại giới luật.

Lửa, là vật chất thiêu đốt lúc tạo ra. ở nghĩa hẹp, dễ tưởng tượng nhất, là bó củi bốc cháy lên, tạo ra hỏa diễm. Nhưng nghĩa trên, bất luận cái gì chỉ cần đủ điều kiện, cũng có thể bị thiêu đốt. như Thời gian, không gian, sinh mệnh, nước, băng,…

Tề vũ mỉm cười, theo đó, ta tự mình học một chút ko được sao? Huyết Viêm? Thời gian chi diễm? Ái diễm? dục vọng ngọn lửa? à, nói cái này lại nhớ tới Địa ngục hỏa, hay vị kia Ma tốc độ, thiêu đốt kẻ có tội ác a, tính ra cũng giống như mượn sức mạnh từ Địa ngục thật. Mà nói tới Địa ngục, bên ta địa ngục cũng xây dựng được đáng kể rồi, nhất là lần trước cầm tới ‘Lỗ hổng’ đưa vào, bây giờ đã mở ra thêm một loạt khu vực, như Huyết hà, Băng vực, Linh hồn điện, Kí ức gột rửa, Chuyển sinh trì, vân vân..

Nói chung là, đang phát triển mạnh lên từng ngày, từng điểm, từng phần nhỏ đến lớn,..

Với lại, do là Dị hỏa đặc sắc thế giới, nên đấu khí-nguồn năng lượng chính của thế giới này, cũng cuồng bạo hơn nhiều so với các năng lượng khác. Thế nên, tu luyện ban đầu, ( 3 đoạn đấu khí, cấp thấp! ^_^ ) khá là khó khăn, còn chưa cần cái gọi là công pháp, từ đó, chính là biểu hiện ra tư chất thiên tài thời gian.. mà không phải dựa vào quá nhiều tài nguyên.. Còn có, chính là do năng lượng cơ thể quá cuồng bạo, nên, từ Đấu tôn, muốn bước vào Đấu thánh giai đoạn, cần áp súc trong cơ thể đấu khí rèn luyện đến 9 lần để tinh luyện nó lại, quá trình này gọi Cửu chuyển Bán thánh!

Khụ khụ, còn định nói tiếp vài vấn đề, nhưng thôi, tạm để sau đi.

Tề vũ đưa mắt nhìn tới,

Cái kia Đế đan tạm thời để một bên đi, chưa cần để ý. Nói luyện đan đi, còn không đi qua thế giới này nhìn một chút, nhưng mà Tề vũ cũng không phải là không thể cái gọi là luyện đan. Thứ nhất, trong nhà có một vị làm vườn đại sư, nàng đối với hoa hoa thảo thảo là rất rành rõi, lại có một cô em gái cũng cần các loại dược thảo, nên, có rất nhiều kỹ năng, nói một vài điểm là chiết xuất tinh hoa làm thuốc, tinh dầu, nước hoa,… tiếp đó, trong mắt Tề vũ, luyện đan cũng liên quan nhiều kỹ năng khác, đơn giản nói tới, chẳng khác nào là nấu một món ăn, chọn các thức ăn, chế biến, khống chế hỏa hầu, chiết xuất tinh hoa, thêm gia vị, trang trí, bày lên..

Đúng vậy, lấy một cái nồi ra, anh luyện đan cho các chú chiêm ngưỡng..

để sau để sau, chờ có thời gian,

Chuyện chính bây giờ,

Tề vũ đi thẳng tới tượng đá, nơi còn lại tàn hồn của Đà xá Cổ đế trú ngụ, cũng là cơ duyên thành Đế của Tiêu viêm.

Chính là lúc anh chuẩn bị đụng tới nó,

Đường Vận mệnh dị sắc liên tục..

Tiếp đó,

Thời không Vặn vẹo,

Một cổ nóng rực từ bên kia phả tới..

Vô tận hỏa vực trong,

Một giọng nói truyền đến,

“ Dừng tay, kẻ cướp đoạt. Ngươi nên biết thứ gì có thể chạm tới, thứ gì là không.”

Tề vũ hơi dừng lại, khóe miệng nhếch lên,

Đã trải qua nhiều như vậy, đối với cái gì nhân vật chính hay nhân vật phản diện, sẽ có tự mình đánh giá, đối với Tiêu viêm, anh không có gì chán ghét hay thù hằn cả, nhưng mà vì ‘Đấu phá thương khung’? là của ngươi tác phẩm, rồi thì ngươi là Viêm đế, dị hỏa vốn là cua ngươi, mà ta không nên động vào?

Kha kha, vậy cũng nói trước là Dị hỏa tính ra cũng là ngươi từ trong đám người, đám sự kiện giành lấy thồi, giống nhau giống nhau, cái gọi là tranh với người, tranh với đời. Rồi thì thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ không để người thiên hạ phụ ta.

Ha ha, tao đã xuyên qua, thích làm gì thì làm! Nắm đấm đủ cứng là được!

Tề vũ trước đó di chuyển các nàng trở về trước,

Sau mới vẫn từ từ đưa tay về phía trước.

Bên kía ‘Tiêu viêm’ sắc mặt âm trầm, đây chính là cơ duyên cao nhất của hắn, nếu để bị mất đí, khí vận tổn thất thật lớn, còn có thể thật bị Hồn thiên đế làm thịt..mà thế giới này khí vận có thể ảnh hưởng tới ‘tương lai’ hắn,

Mà sao nếu thật xảy ra như thế, tương lai sao vẫn có Tiêu viêm, ở đây ta lấy thế giới song song, hoặc đồng nhân thuyết pháp, hoặc là từ Khí vận, tín ngưỡng mà nhìn, dù sao ( Không có đọc tiếp theo Đấu đế hành trình, chỉ nghe cái gì Đấu thần rồi Đấu tổ, rồi sau đó thành tựu Vô tận hỏa vực, rồi hình như Lâm Động võ tổ còn xuất hiện Viêm đế danh hào, vân vân mây mây khá là cao cấp cùng khá mạnh, nên ảnh hưởng thuyết pháp thời không, vận mệnh gì gì đi.)

Hắn ta một chưởng từ bên kia đánh xuyên sang..

Nhưng mà đi qua thời không cánh cửa đó.. bị suy giảm vô số lần, cuối cùng, đánh lên người Tề vũ, mặc dù rất mạnh, nhưng anh cũng tung ra một quyền chọi cứng lấy, cuối cùng bị đánh bay ra,

Lắc lắc cong queo cánh tay, lập tức hồi phục lại, Tề vũ mỉm cười,

“ Tới tiếp sao? Ta có thể làm thế cả ngày.”