Nhị Thứ Nguyên Lớn Như Vậy, Ta Muốn Đi Xem

Chương 119: Vạn quốc 3



/

“ haha, sao thế Bigmom. Ngươi không phải người xưng có sắt thép khí cầu sao? Tay ngươi mềm như cọng bún thiu ấy!!” Esdeath một quyền đánh bay Bigmom.

“ Im đi, đồ láo xược” Bigmom đứng dậy, mặc dù bị đánh bay đi, nhưng sát thương mụ nhận vào rất ít, chỉ là, lần trước so khí lực, là mụ hơn 1 chút, làm sao mới 1 tháng, mụ đã bị đè lên đánh. Cái này không hợp lí!!

Nhưng Esdeath không quản hợp lí hay không.

Trảm kích bay tới, hơn nữa, nơi đi qua, vạn vật đóng băng.

Hàn băng trảm!

“ đừng mơ tổn thương mụ mụ”. 2 cái đồ chơi xuất hiện,

1 đạo cuồng phong thổi về phía trước. tiếp theo, 1 đạo hỏa diểm bốc lên.

Phong trợ thế Hỏa.

Xẹt xẹt xẹt..

Ầm, đòn tấn công bị triệt tiêu. Esdeath nàng vừa bước vào đại kiếm hào cấp bậc, nên hàn khí nàng gia trì trên trảm kích vẫn chưa cao, nếu không, chỉ là 2 cái đồ chơi, đừng nói ngăn trở, chưa bị đóng băng là may lắm rồi.

2 cái Homies xuất hiện bên cạnh Bigmom.

“ Làm tốt lắm, Promethues, Hera”

“ tụi con sẽ không làm mẹ thất vọng”,

Không tệ, Proemthues, một lần nữa được Bigmom dùng Hồn hồn chi lực cứu về, và Hera, Homies của Cơn gió, thay thế mới cho Zeus.

[ Bigmom

Hp SS+ ; Mp SS+;

Công SS ; Thủ SS+ ;

Tốc SS ; Tinh thần SS+;

Kĩ năng: Haki SS;

Trái ác quỷ Soru soru no mi thức tỉnh SS+; Thể thuật SS- ; Kiếm thuật SS-;

Thực lực SS+ (1/2) ]

[ Esdeath

Hp SSS- ; Mp SSS- ;

Công SSS- ; Thủ SS+ ;

Tốc SS+ ; Tinh thần SSS- ;

Kĩ năng: Haoushoku SS+; Busoshoku SS-; Kenbunshoku SS;

Băng 58%; Kiếm thuật Lv20;

Thực lực SSS- ]

/

Lúc này, Tề vũ cùng Saeko thì đã xuất hiện tại bảo khố của Bigmom.

1 hồi vơ vét xảy ra, cho dù nhiều thứ được cất giữ trong quyển sách thì đối với ‘Thời không’ Lv4 + ‘Nguyền hóa’ Lv3 Tề vũ cũng chỉ là 1 cái ‘bắn bay du lịch’.

[ đinh, nhận được Memo memo no mi ( kí ức trái cây),

Đinh, động vật hệ +3, siêu nhân hệ +2.

Đinh, nhận được lịch sử văn bản 2 khối, chỉ đường lịch sử 1 khối.

Đinh, bảo thụ Adam 2 khối.

… ]

Cả cái thư viện khổng lồ, cũng chỉ được mấy thứ dùng được, còn lại điều là đồ sưu tập kì quái của Bigmom.

Đúng lúc này,

Từ trong tấm gương bước ra 1 người, là Charlotte Brulee.

“ A, chạy trốn còn không quên tài bảo a. Các ngươi cũng quá không coi bọn ta vào đâu.”

“ Tề.. Tề vũ vương!!”, khuôn mặt hiện lên kinh hoàng, ngay tức khắc không hề có chiến đấu ý niệm, mụ nhanh chóng lùi lại, nhưng đã không kịp,

Chưa đầy 0.1s, mụ mất đi ý thức.

[ đinh, rút ra Mirror mirror no mi ]

Đeo hải lâu thạch lên, rút ra Trái ác quỷ, tiếp đó quăng mụ vào ngục giam trong tiểu thế giới cùng Cracker đám người.

Còn bên này, thế giới gương,

Không thấy người trở lại,

Katakuri lòng nặng xuống, Charlotte Brulee xảy ra chuyện!

//