Nhị Thứ Nguyên Lớn Như Vậy, Ta Muốn Đi Xem

Chương 120: Vạn quốc 4



Quay lại trận chiến,

Hai nắm đấm va chạm.

ầm,

“ haha, thưởng thức băng của ta a. Bigmom”

Tạch tạch tạch.., hàn khí kết băng đến tận vai trái mụ.

“hừ”, Bigmom chấn động thân thể, hồn hồn chi lực lan tràn đến cánh tay, xua tan hàn khí,

Trong lúc đó, Esdeath đã tạo ra 2 đầu Băng long, hướng về phía trước thổi tới hàn khí,

“ hừ, có bọn ta đây, đừng hòng đụng đến mụ mụ”

Hera cùng Promethues kết hợp thổi ra 1 ngọn lửa Chu tước.

băng cùng hỏa va chạm,

Rầm ầm,

nhiệt lượng nổ tung lên,

xì xì xì..

sương mù tản đi.

Trong tay Esdeath xuất hiện 1 quả cầu băng lam, hàn khí không ngừng tạch tạch..

“ ha ha, ta biết chứ, nhưng mà đây mới là món chính ta chuẩn bị cho các ngươi

Song long tranh châu.”

Nàng ném viên ngọc ra, ‘Rốnggg’,

2 đầu Băng long bắt đầu vờn quanh Long châu bay lên..

Tốc độ di chuyển rất chậm, nhưng mà, thời gian lẫn không gian trước mặt viên ngọc này là không có ý nghĩa!

Thời không bị làm chậm lại đến mức khó chịu!!!

Băng ngọc long, kĩ năng lấy ý tưởng từ Mahadokama, lần này, cũng không chỉ là bị dộng đông lại thế giới như vậy nữa, nó chủ động xông lên, đông cứng hết thảy trước mặt, bao gồm thời gian và không gian.

“ m ụ m ụ ..”, còn chưa giao phong, 2 cái Homies đã bị ảnh hưởng đến mức không thể di chuyển.

“ Chết tiệt!”, Bigmom cũng biết không thể chờ nữa, đòn này, cực kì cực kì nguy hiểm.

“ Soru Soru.Master Saber!”, mụ nắm lấy Hera cùng Promethues nhét vào Napoleon. Bushoshoku cùng Haoushoku thúc dục đến cực hạn, cùng với liên tục không ngừng linh hồn chi lực bạo phát mà ra. trong khoảnh khắc này, đòn tấn công này có lẽ có thể giết chết Kaido.

Tạch tạch tạch..

Băng ngọc long đã xông tới, không gian như bị đông lại trước mặt mụ, 1 cảm giác ớn lạnh từ tận linh hồn.

“ Đừng có mà! Coi thường ta!”, 10 năm tuổi thọ bao vây lấy thân thể, mụ đột phá không gian phong tỏa, hai cánh tay chém xuống.

!

Tĩnh!

!

Âm thanh đã bị đông cứng từ bao giờ!

Không biết qua bao lâu!

Tạch!

Như Tấm gương vỡ ra,

Bigmom chật vật xuất hiện,

Hàn băng bao trùm lấy từ Napoloen kéo dài dến khuỷu tay mụ, lan tới lồng ngực,

Hera cùng Promethues đã chết cóng!

Nhưng mà, trận đấu còn chưa kết thúc.

“ Bigmom!”, Esdeath từ trên cao nhảy xuống, Băng vũ kiếm hướng đầu Bigmom mà chém tới.

“ 5 năm tuổi thọ!”, Hồn hồn chi lực gia trì tại thân, Bigmom nâng Napoleon đã bị ăn mòn đến tận cùng lên đỡ đòn.

Rắc.

Phốc!

Napoleon vỡ tan tành. 1 đường kiếm cắt từ bả vai Bigmom xuống.

“A A”, nhưng hiện tại Bigmom còn không thể quan tâm vết thương, máu nàng đang cấp tốc bị đóng băng. 1 cánh tay nâng lên, nắm đấm đấm thẳng về phía trước.

Rầm,

Esdeath bị đánh lùi lại.

Bigmom cả người khuỵu suống.

“ Khục. 10.. 10 năm tuổi thọ!”, Bigmom cắn răng dùng 1 lần cuối 10 năm tuổi thọ. Cơ thể nhanh chóng hồi phục trạng thái toàn thịnh, nhưng trên đầu mụ, tóc đã bạc hết.

“ ha ha. Bigmom, Xem ngươi trạng thái. Chống đỡ được nữa không đó.”

“ mama ma..

Mamamama. Hahaha. Tiểu nha đầu. Chiêu kia, ngươi cũng không thể dùng được lần nữa.. đúng không ?"

" không sai. Chiêu thức mạnh như vậy ta tạm thời còn không thể dùng lần nữa. Nhưng cũng đủ rồi, không phải sao."

Esdeath nàng cũng không phủ nhận, 1 chiều vừa rồi ngốn mất 6 thành năng lượng của nàng, nhưng nàng tự tin 1 cái Bigmom mà thôi, thử chiêu thức mới mà mụ còn sống được là may lắm rồi. tiện thể, vừa rồi dùng chiêu thức thì nàng cũng cảm giác được thời không ở đây ‘cứng’ hơn, nên Mahakadoma của nàng duy trì thời gian chắc cũng ngắn lại { thiết lập như vậy đi. Thế giới càng cao càng khó can thiệp mà, cũng để cân bằng lại khả năng không chứ 1 cái đóng băng thời không mà đóng băng tầm 10s thì đánh đấm gì nữa. không thấy Hit cố mãi cũng mới đc 0.5s à }

" Ma ma ma. Mamama.

Ngươi sai, Esdeath ! bởi vì, ở đây là Vạn quốc. thế nhưng là lãnh địa của ta a !

Linh hồn. Trở về !

Linh hồn. Hiến tế !"

Trong chớp mắt, ngàn vạn linh hồn trong Homies từ 4 phía được Bigmom thu hồi, còn không chỉ vậy, nếu cần mụ ta cũng sẽ rút thêm của các cư dân, nói gần nhất là mấy đưa con đang quan chiến, vì vậy mà đám con cái Bigmom trong nháy mắt già đi vài tuổi, nếu thêm vài lần nữa chắc cũng già lọm khọm cả.

" Mamama. Mamama. Chuẩn bị chết tại đây đi. Con nhãi ranh!"

Nháy mắt, Bigmom cơ thể bành trướng gấp 3 lần, khí thế bùng nổ xông lên vân tiêu, quanh thân linh hồn chi lực hiển hiện từng đạo ma ảnh.

Rầm, đại địa nứt ra.

Rắc, hòn đảo rung chuyển.

Bigmom xuất hiện trước mặt Esdeath, nắm đấm hung hãn vung ra.

Bộp,

Hai tay chắn trước người, Esdeath nàng bị đánh lùi lại, 2 chân cày 1 đường thật dài trên mặt đất.

“ Chết đi! Bahoho Mizari !”, xung quanh Bigmom, 2 cái linh hồn hư ảnh mở rộng, 1 đoàn nhiệt viêm cùng 1 đạo sấm sét quấn vào nhau gào thét về phía nàng.

“ Kíuuu !”, 1 đạo tường băng xuất hiện, chặn lấy lôi viêm gào thét.

3 loại thuộc tính tương khắc nhau, sương mù lại bay lên

“ tiểu băng”, Esdeath gọi lấy Băng phụng, bởi vì đòn tiếp theo của Bigmom đã xông tới.

Hiu hiu hiu…

Hàng trăm cái bóng đen hư ảnh đột phá từ sau làn sương cùng phía trên trời rơi xuống, dồn dập xông tới,

Roẹt, trảm kích bay lên.

Bùm, hơn 10 cái bóng ảnh bị cắt ngang ra, sau đó, tự động nổ tung, xem ra những cái này vẫn chỉ là tốt thí trên chiến trường.

Hiu hiu hiu.., vẫn còn không ít còn không ngừng lại tiến lên.

“ hừ. tiểu băng”

“ Kíuuuu”,

2 người cùng phát lực.

Tạch tạch tạch..

Nhiệt độ giảm mạnh

Răng rắc,

Từng cái đoàn linh hồn bị đóng băng lấy.

Rắc, băng cũng bao trùm lên cơ thể Bigmom, nhưng chỉ 1 chốc, mụ đánh nát băng lao ra.

1 cú đấm tung về phía Nữ võ thần.

Rắc,

Esdeath lại bị đánh bay lần nữa.

Esdeath điều chỉnh thân thể, đã thấy Bigmom lần nữa xông tới.

“ Ngươi không có cơ hội lần nữa đâu. Esdeath!”

Rầm,

Lại 1 cú đấm có thể đánh nổ liên miên vài tỏa đảo đánh vào trên 2 cánh tay Nữ võ thần.

Rắc,

Phần giáp băng bao bọc cánh tay nàng vỡ ra.

Thấy vậy, Bigmom cười hung dữ hơn:

“ Mamama, Là ta thắng!”

Nhưng Esdeath nàng cũng mỉm cười nhạt:

“ không. Là ta thắng.

Mahakadoma!”

Lập tức, nắm đấm Bigmom ngừng lại.

Mahakadoma, đóng băng thời không.

Nhưng Hồn hồn chi lực trên người Bigmom đang không ngừng giãy dụa,

Lúc này, có vẻ chỉ duy trì được 3s.

Nhưng Esdeath nàng, thắng định rồi !

1 quả cầu băng xuất hiện trên tay nàng. Không tệ, lại là nó! Băng ngọc long.

Còn vì sao Esdeath có thể dùng lần thứ 2, không nói có Băng phượng hoàng ở đây, nên nhớ nàng còn có 1 trong 3 bí kỹ, Băng kị binh, tích lũy năng lượng từ trước để lúc nào cần sẽ rút ra. Bây giờ, trong tiểu thế giới, vùng Bắc cực, thế nhưng là có 1 chi quân đội của nàng ở trỏng.

Tách,

Bigmom phá băng mà ra, nhưng đối mặt mụ là điều mà lúc này mụ không muốn thấy nhất. 1 khỏa Băng ngọc đập thẳng luôn vào mặt mụ.

{ thực ra nâng Bigmom lên cấp như vậy rồi, định viết đánh thêm cái 3 ngày 3 đêm nhưng thôi, chết nhanh nhanh mẹ nó đi, còn đi tán gái nữa chớ ^_^.}

ầm,

//