Nhật Ký Thú Cưng III: Còn Đường Sống Nào Tốt Bằng Ôm Đùi Kim Chủ Ba Ba?

Chương 64: Nồi cháo thập cẩm



Tuy scandal này đã leo lên top một bản hot search được một đêm rồi nhưng trừ nó ra vẫn chưa có cái nào khác đi kèm có liên quan đến Bạch Thụy nữa. Bạch Thụy là diễn viên mới toanh chưa có tác phẩm nào, trước đó còn không có tiếng tăm gì. Nếu lúc này mà có...

Hắn vừa nghĩ đến đây thì trên bảng hót search bỗng nhiên xuất hiện một tin tức nữa. Nhìn kỹ lại thì ra là từ tin tức đoàn làm phim chính thức công bố danh sách diễn viên của Cổ Nguyệt Ngụy Thủy. Không biết là ai nhận ra Bạch Thụy, đem scandal bên kia kéo qua tận bên này. Rất nhiều người đang yêu cầu bên đoàn làm phim xem lại vấn đề tuyển chọn vai diễn của mình, còn đe dọa nếu không đổi người sẽ tẩy chay bộ phim nữa. Sùng Minh chỉ nhìn là biết người đến là thủy quân rồi. Nhưng bước đi này của đối phương không phải là xấu đối với họ. Ngược lại thì... Hắn khẽ đưa mắt lên nhìn Bạch Thụy đang cùng đoàn làm phim chụp hình quá trình cắt băng rôn khai máy bộ phim.

Ở dưới cái nắng chói chang vào buổi sáng, tuy mái tóc kim sắc bị tóc giả che mất rồi nhưng lãnh nhan lung linh kia vẫn là thu hút ống kính chỉa về phía cậu nhiều hơn ai khác. Rất nhiều trợ lý bên đoàn làm phim đều không nhịn được giơ điện thoại lên chụp cậu. Đặc biệt là thời điểm cậu đứng bên cạnh Trác Dịch.

Vì lễ khai máy mà sáng sớm Bạch Thụy đã phải dậy trang điểm, còn phải chuẩn bị cho cảnh diễn sau đó nữa. Vậy mà so với người khác lâu lâu còn ngáp một cái cậu lại điềm tĩnh đứng ở đó. Người khác làm gì thì cậu làm đó, ngoan ngoãn đến sợ, cũng đặc biệt có khí chất.

Cũng không biết đạo diễn Tiêu nghĩ gì mà để cho Bạch Thụy diễn cảnh đầu tiên sau khi khai máy mà không phải nam chính Trác Dịch. Cảnh hôm nay của Bạch Thụy không có gì khó khăn hết, chỉ là cảnh cậu rút đao tương trợ trước khi gặp Khiêm Vương thôi. Chắc đạo diễn nghĩ cảnh này may mắn? Tóm lại là Bạch Thụy sau khi hoàn tất quá trình làm lễ khai máy rồi thì lập tức bị kéo vào chỉnh chu cho cảnh quay sau đó. Tuy phải chiều mới bắt đầu đóng phim nhưng diễn viên trong đoàn làm phim lại không có ai trở về khách sạn trước mà đứng lại xem Bạch Thụy diễn cảnh đầu tiên. Trong lúc đó Sùng Minh còn nghe không ít lời xì xào về cậu giữa đám người. Rõ ràng không thiếu người biết chuyện này, vốn đã ghen ăn tức ở với cậu lập tức độc mồm nhỏ giọng công kích. Tuy tạm thời chưa có ảnh hưởng gì quá lớn nhưng...

Bỗng nhiên mí mắt Sùng Minh khẽ lật một cái thật mạnh khi nhìn thấy có một tin tức đang bị đẩy lên với tốc độ tên lửa phóng ra. Chớp mắt nó đã đến vị trí thứ tư trên bản hot search bởi lượng fan đông đảo của người đăng nó. Rồi lại bởi người qua đường mà tiếp tục chầm chậm leo lên.

@Trác Dịch_Khiêm Vương: @Bạch Thụy_Tô Lạc! Hình ảnh! Hình ảnh! Rất đẹp trai. Nhan sắc này đến tôi còn ghen tỵ. Diễn xuất khỏi chê. Người mới bây giờ thật thâm tàn bất lộ.

"A!!! Ảnh đế! Nam thần của em!"



"Trời ơi nhan sắc này bảo sao đến ảnh đế Trác Dịch đều tự nhận không bằng."

"Nhưng diễn xuất thì... Đến ảnh đế còn khen, liệu có phải hơi mạnh rồi không?"

"Ủa này là đang khai máy sao!?"

"Chắc là vậy rồi! Đoàn làm phim cũng kín tiếng quá đi."

"Nhưng sao ảnh đế lại chỉ đăng mỗi hình của Bạch Thụy... Tui ngửi thấy mùi couple ở đâu đó."

"Trong nguyên tác hình như nói Khiêm Vương lầm tưởng Tô Lạc là nữ chính nên có khả nhiều tương tác. Có khi nào..."

"AAA!! Tôi không biết! Tóm lại tôi muốn ship họ với nhau!". T𝑟𝓊yệ𝓃‎ hay?‎ Tìm‎ 𝓃gay‎ t𝑟a𝓃g‎ chí𝓃h‎ ﹟‎ T𝑅𝓊𝑴T𝑅𝖴𝑌EN.𝙑𝓃‎ ‎ ﹟

"Né ra coi! Đừng có ké fame ảnh đế nhà chúng ta."

"Ủa gì kỳ vậy? Là ảnh đế nhà các cô đăng hình của Thụy Thụy nhà chúng tôi trước."

"Ảnh đế đây là sao? Minh tinh đánh người mà anh còn hâm mộ như vậy có hợp lẽ chăng?"

"Sao không ai nhận ra người mới lại được diễn cảnh khai máy mà không phải là ảnh đế?"

"Tôi cũng đang thắc mắc đây."



Sùng Minh nhìn đến đây không biết là nên nói gì với tình huống hiện tại nữa. Tuy Trác Dịch là chỉ là comment trong bài đăng của đoàn làm phim thôi nhưng hắn chỉ gọi tên Bạch Thụy... Tuy đầu sóng vì hắn mà bất ngờ chuyển hướng, đám thủy quân kia có phần giật áo vá vai nhưng Sùng Minh không cảm thấy như vậy tốt chút nào. Quả nhiên không bao lâu fan Trác Dịch đã nổi lên đòi công bằng cho minh tinh nhà mình, còn cố tình xuyên tạp ý tứ của hắn. Đương nhiên trong đây nói không chắc không có hình ảnh của thủy quân đang muốn khuấy đảo cho nước đục ngầu lên càng đen càng tốt. Nhất thời trên mạng loạn như nồi thập cẩm.

Fan couple mới hình thành và fan mẹ của Trác Dịch bắt đầu dày xéo nhau, thủy quân bôi đen Bạch Thụy đánh người, công chúng qua đường lên tiếng nghi ngờ với quá trình Bạch Thụy dành được vai Tô Lạc... Nhiệt độ không thể nói là thấp chứ chưa nói sắp cháy đến nơi, vô tình lại hợp tâm ý của Sùng Minh. Nhưng mà...

Sùng Minh khẽ liếc Trác Dịch đang đứng ở kia nhìn xem Bạch Thụy diễn cảnh đầu tiên, trên tay còn cầm điện thoại mà không khỏi đau đầu. Người này có ý đồ với minh tinh nhà hắn thì thôi đi, hành động còn lộ liễu như vậy. Tuy hiện tại tiếng gió trên mạng đang rất loạn nhưng việc hắn và Bạch Thụy xuất hiện cùng nhau trên một khung chat là việc không có gì để bàn cãi nữa rồi. Này là đang ép Bạch Thụy dính chùm với mình sao? Dù sao thì Sùng Minh vẫn không cảm thấy hắn có ý tốt.

Một diễn viên mới đang có tai tiếng, tuy hắn đúng thật là đang cần một đối tượng đến sào nhiệt độ cho Bạch Thụy nhưng nhất định không phải Trác Dịch. Đó là chưa nói ông chủ lớn nhà hắn vốn không ưa Trác Dịch. Hôm qua đoàn làm phim vừa đưa tin người này đã tạo drama lớn như vậy. Tuy không phải không có sự góp công của đoàn làm phim nhưng... Chuyện lần trước Trác Dịch tiếp cận Bạch Thụy ở buổi chụp hình preview cho phim có vẻ khiến ông chủ để ý, vậy mà hôm qua không biết bị gì kích thích bất thình lình nhắn tin cho hắn kêu hắn để ý nhiều hơn về Trác Dịch. Hại hắn chưa kịp chuẩn bị gì đã phải nhất nhất báo cho ông chủ về tin tức trên mạng. Trong một thoáng nhất thời hắn đã nghĩ có khi nào ông chủ nóng lên rút vốn đầu tư, không cho Bạch Thụy đóng phim nữa hay không. Hắn phải bóng gió nói lợi hại một chút ông chủ mới không đưa ra chủ ý gì khiến mọi chuyện rối lên. Hiện tại lại thêm chuyện này nữa...

Vốn dĩ đối với việc thủy quân chuyển hướng sang công kích đoàn làm phim Sùng Minh cảm thấy vậy là được rồi. Sau đó Sùng Minh chỉ cần nói với bên đoàn làm phim phối hợp một tiếng là sẽ ổn thỏa. Như thế vừa có thể duy trì nhiệt độ cho Bạch Thụy vừa không khiến cậu bị công kích quá nhiều, hắc quá đen. Ai biết...

Bên kia Bạch Thụy trong vai Tô Lạc còn đang diễn cảnh từ xa phóng đến, tư thái đẹp chói mắt chặn đầu tên thị tùng đang cưỡng ép bắt lấy dân nữ nhà lành cho công tử nhà hắn. Biểu tình cậu lạnh nhạt nhưng chính trực không sợ cường hào. Hành động dứt khoát dưới tác dụng của đạo cụ hỗ trợ mà lại giống như không có. Chân đạp mặt đất phóng đến trước mặt tên tùy tùng vừa vung chân đá bay hắn ta. Muốn đẹp bao nhiêu là có bấy nhiêu.

"Cut!"

Đạo diễn Tiêu đầy mặt vừa lòng quát bảo ngừng sau khi dân nữ nhà lành được Bạch Thụy hoàn hảo che chở ở phía sau, tư thế ngạo nhân lạnh lùng nhìn về phía đám thị tùng. Bạch Thụy đang cầm kiếm soát một cái thu về bên người. Hành đông lưu loát không tả được lập tức thu hút ánh mắt người khác.

"Trời má đẹp trai quá!"

"Xem cậu ấy cầm kiếm kìa! Xỉu!"

Xung quanh không thiếu âm thanh của mấy nữ trợ lý trong đoàn hô hào đẹp trai quá. Sùng Minh tự nhận Bạch Thụy lúc này thật sự rất đẹp mắt, không trách bọn họ mất hết hình tượng như vậy.

"Tốt lắm Bạch Thụy! Đến đây là được rồi! Buổi chiều lại tiếp tục!"



Đạo diễn Tiêu lập tức vỗ tay nói.

Bạch Thụy vẫn là thái độ không khác trước, đúng mực gật đầu đưa kiếm cho tổ đạo cụ rồi đi về phía phòng hóa trang. Một lời dư thừa đều không có.

"Đạo diễn Tiêu, có lời này muốn cùng ông nói."

Sùng Minh không có theo Bạch Thụy đi mà ngược lại đến chỗ của Tiêu Tầm.

Nhưng hắn không biết hắn vừa quay lưng đi thì chân sau Trác Dịch đã theo Bạch Thụy đến phòng hóa trang.

"Có phải cậu từng học qua cổ võ?"

Bạch Thụy đang chuẩn bị nhắm mắt cho Ngô Tĩnh tẩy trang thì nghe có người hỏi mình. Cậu khẽ hé mắt nhìn hắn một cái rồi đóng lại, thái độ bình thản không chút gợn sóng đáp lời: "Chỉ là thấy thú vị nên múa chơi chơi."

Múa chơi chơi ngàn năm thôi.