Thông tin truyện

Ngõ Ô Y

Ngõ Ô Y

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 8.2/10 từ 5 lượt

Bạn đang đọc truyện Ngõ Ô Y của tác giả Diêm Linh. Giờ Thân vừa điểm, Tây phủ truyền tin tới, rằng Đại thiếu phu nhân vừa sinh một bé trai bụ bẫm nặng hơn bảy cân. Tiểu Thất lập tức sai Thanh Liên mang quà đã chuẩn bị sẵn sang bên kia, đồng thời gọi Thanh Vi đi tìm bà Lưu, nhờ bà ấy chạy đến Trường Ninh báo tin, vì trước khi đi lão thái thái dặn đi dặn lại khi nào Đại thiếu phu nhân sinh thì báo tin ngay cho bà.

Tới tận lúc lên đèn thì Thanh Liên mới từ Tây phủ quay về, Tiểu Thất và Thanh Vi vừa dùng bữa xong, đang ngồi bên bàn cắt giấy dán khung cửa, thấy uThanh Liên hớn hở đi vào, còn ôm theo một chiếc túi lớn bằng gấm màu đỏ thẫm, biết tỏng nhất định nàng ấy đã được thưởng.

Thanh Vi trêu: “Được đồ tốt hả? Sắp không thấy cả mang tai rồi kia kìa.”

Nếu yêu thích thể loại điền văn, bạn có thể tìm đọc truyện Tráng Phu Lang Nhà Tú Tài hoặc Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Danh sách chương

Bình luận truyện