Thông tin truyện

Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên
Đánh giá: 7.7/10 từ 7 lượt

Mở cặp mắt mờ mịch ra, liếc nhìn một vòng, phòng đất rách nát, gia cụ cũ kĩ, những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là bên giường có một vị đại suất ca áo trắng, đang tràn đầy lo lắng nhìn nàng, tay nhè nhẹ áp lên đầu của nàng, thử nhiệt độ cho nàng. Phượng Quả Quả kinh ngạc đến ngây người, tình trạng gì thế này? Nàng chỉ nhớ mình đứng ở mép sông chụp hình, không biết ai đụng nàng một cái, nàng liền rơi xuống nước. Sau đó thì hô cứu mạng, sau đó sau đó nàng cái gì cũng không nhớ rõ. Chẳng lẽ là xuyên không? 


Mỹ nam tử hơi nhíu mày, không che giấu được lo lắng. nh đẹp trai này lo lắng cho nàng như vậy, hắn là ai đây? Nhìn vào cũng chỉ hai mươi lăm hai mươi sáu, nên trả lời thế nào? Đời này nàng tên là Bảo Bảo là một người ngu ngốc nhưng lại có một tướng công cực phẩm yêu thương nàng. Phượng Quả Quả kinh ngạc một hồi, đầu còn chưa kịp phản ứng mỹ nam lập tức khẩn trương, ôm người vào trong ngực an ủi thì ra thì ra là lão công, nàng hạnh phúc sắp ngất đi, không phải là nằm mơ Quả Quả vui vẻ, kiêu ngạo khi có lão công mỹ nam, hạnh phúc sắp chết đi được.


Nàng sẽ không tiếp tục ngu ngốc để mọi người cười nhạo và hại mình như trước nữa. Nàng sẽ lấy lại công đạo cho thân ảnh này và cố gắng giữ chồng cực phẩm thật tốt. Nhưng sự thay đổi của nàng sau khi chết đi sống lại có làm mọi người kinh ngạc không? Ở đời này sống tốt vậy nàng có dự định quay về thời hiện đại không?


Mở cặp mắt mờ mịch ra, liếc nhìn một vòng, phòng đất rách nát, gia cụ cũ kĩ, những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là bên giường có một vị đại suất ca áo trắng, đang tràn đầy lo lắng nhìn nàng, tay nhè nhẹ áp lên đầu của nàng, thử nhiệt độ cho nàng. Phượng Quả Quả kinh ngạc đến ngây người, tình trạng gì thế này? Nàng chỉ nhớ mình đứng ở mép sông chụp hình, không biết ai đụng nàng một cái, nàng liền rơi xuống nước. Sau đó thì hô cứu mạng, sau đó sau đó nàng cái gì cũng không nhớ rõ. Chẳng lẽ là xuyên không? 


Mỹ nam tử hơi nhíu mày, không che giấu được lo lắng. nh đẹp trai này lo lắng cho nàng như vậy, hắn là ai đây? Nhìn vào cũng chỉ hai mươi lăm hai mươi sáu, nên trả lời thế nào? Đời này nàng tên là Bảo Bảo là một người ngu ngốc nhưng lại có một tướng công cực phẩm yêu thương nàng. Phượng Quả Quả kinh ngạc một hồi, đầu còn chưa kịp phản ứng mỹ nam lập tức khẩn trương, ôm người vào trong ngực an ủi thì ra thì ra là lão công, nàng hạnh phúc sắp ngất đi, không phải là nằm mơ Quả Quả vui vẻ, kiêu ngạo khi có lão công mỹ nam, hạnh phúc sắp chết đi được.


Nàng sẽ không tiếp tục ngu ngốc để mọi người cười nhạo và hại mình như trước nữa. Nàng sẽ lấy lại công đạo cho thân ảnh này và cố gắng giữ chồng cực phẩm thật tốt. Nhưng sự thay đổi của nàng sau khi chết đi sống lại có làm mọi người kinh ngạc không? Ở đời này sống tốt vậy nàng có dự định quay về thời hiện đại không?


Danh sách chương

Bình luận truyện