Ngài Thỏ Và Cà Rốt Tinh

Chương 1: Sao cà rốt lại biết nói chuyện nhỉ?



Mùa xuân ngài Thỏ trồng một vườn cà rốt, ngài định bụng đợi đến thu ăn cho sướng người.

Thế nên ngày nào ngài cũng cần mẫn tưới nước, bón phân rồi cả bắt sâu… Cuối cùng trời cũng sang thu rồi, ngài được mùa thu hoạch hẳn một sọt cà rốt màu cam óng ánh và… một củ cà rốt kì lạ có đôi tai thỏ.

Hiển nhiên ngài Thỏ rất hãi hùng trước sự xấu xí của củ cà rốt này.

“Trời ơi, đây là cái thứ gì vậy?” Ngài hét lên rồi đá củ cà rốt này ra xa.

Ngài rất sợ hãi nhìn củ cà rốt này, bởi vì nó mọc chân từ đâu ra không biết rồi chạy về phía ngài.

“Ngài không cần em sao?” Cà Rốt có đôi tai thỏ ứa nước mắt nhìn ngài Thỏ, nó lấy hàng nước mắt để tố cáo một cách vô tình về hành vi xấu xa của ngài Thỏ.

Ngài Thỏ im lặng.

Dù gì đây cũng là cà rốt mà ngài vất vả nhọc nhằn trồng được, không nên vì nó có một đôi tai thỏ mà vứt nó đi nhỉ?

Do đó ngài Thỏ giơ tay ra nhặt củ cà rốt có hình dáng kì lạ này lên rồi bỏ vào sọt, sau đó ngài lẩm bẩm: “Đúng là lạ…”

“Sao cà rốt lại biết nói chuyện nhỉ?”.

||||| Truyện đề cử: Tổng Tài, Phu Nhân Có Thai Rồi |||||

Ừ, đúng là lạ thật.

Sao thỏ lại biết nói chuyện nhỉ?