Muốn Nói Ghét Anh Thật Nhiều

Chương 24: Sự thật bất ngờ và ...sếp anh là tên nhỏ mọn (2)



12h trưa cuối cùng Ry cũng đã chỉnh sửa và soạn lại tập tài liệu, nhưng còn việc nữa là phải xếp thành hai bảnnhưng cái kệ đựng toàn bìa thì lại để rất cao nha( Hừ, muốnchơi cô sao).Nhưng không xong lại bị cái tên biến thái kia đượcthời cơ giở trò cô ngu sao để cho anh ta hành hạ, đang loay hoaytìm cách để lấy tập tài liệu thì cửa phòng đột nhiên bị mởra làm Ry không tự chủ được giật mình.

-Đang làm trò gì ở đó_Kay thấy Ry đang loay hoay trước kệ bìa thì nhíu mày khó hiểu

Đương nhiên là Ry không muốn trả lời rồi nói ra để bị sỉ nhục sao.

-Không có gì_Ry quay lại cho ngồi của mình. Nhìn thấy Ry ấp a ấpúng là Kay biết ngay Ry đang muốn làm gì nên đã đúng dậy lấycho Ry còn không quên bồi thêm một câu

-Chiều cao của côkhông thêm được centi nào sao, khi nào cần cứ nói tôi_Kay nóixong bước đi về chỗ của mình. Còn Ry ngồi nghe xong chỉ biếtcứng họng không biết nói gì trong lòng không ngừng thầm mắng "Tên thần kinh, bổn cô nương cao bao nhiêu thì liên quan đến giá cổ phiếu công ty ngươi hả". Lần nay thật sự thua, nhưng dễ dàngchịu thu như vậy sao, cứ chờ đi.

Sau khi nhận bìa từ kay thì Ry nhanh chóng hoàn thành và nhanh chóng đưa tài liệu lại bàn làm việc cho kay.

-Xong rồi, đi nha bye (Nói chuyện với bạn hả trời ) _Nói xong Ry đang chuẩn bị xong người bước đi thì nghe người đang sau lên tiếng

-Cô định đi đâu

-Ăn trưa

-Nhớ mua một phần mang lên đây cho tôi_Nói xong kay lại chăm chú vàotập tài liệu trước mặt. Ry cũng không nói gì thêm xách túicủa mình nhanh chóng rời khỏi phòng. cũng may vừa bước ra khỏi phòng thì gặp được nhỏ Trang trong thang máy, thấy vậy Ry nhanh chóng bước vào

-Hello người yêu của tui_Ry

-Tui quen bà sao_Trang làm mặt lạnh nhưng trong lòng lại nhớ nhỏ bạn này muốn chết đi

-Thôi mà cho tui xin lỗi nha, tui mời bà đi ăn nha_Ry năn nỉ

-Thôi được rồi tha cho bà lần này_Nói xong hai người tay trong tay cùng nhau đi ăn cơm

------------------------

Bên nay cũng đang ăn cơm nhưng có một người đang trong tình trạng nơm nớp lo sợ

-Anh à không biết con Ry nó biết chuyện em tiếp tay cho kay nó cógiết em không nữa_Vừa nghĩ đến thôi cũng đủ thấy rùng mìnhrồi

-Cái đó anh không biết_Ken làm sao mà biết được cứnghi đến Ry là ken thấy Ry còn thay đổi nhanh hơn cả thời tiết,con gái thật là phiền phức nhưng giờ anh cũng dính vào mộtngười con gái nhưng anh lại vô cùng yêu thương người con giái đónên tính tình có như thời tiết thì anh vẫn chịu được

-Nó mà nổi điên lên là mạng sống của em bị đe dọa

-Lần này em không nên nhận lời giúp kay

-Tại vì anh ta dụ dỗ em bộ trang sức đó rất nổi tiếng chỉ có vài bộ trên thế giới thôi

-Đáng đời em ai biểu ham sắc bỏ bạn

-Anh quá đáng

-------------------------------------

Còn Ry và Trang sau khi tay bắt mặt mừng thì lo ngồi nói chuyện mà không biết trời đất gì. Ry còn quên luôn có tên sếpđáng ghét vẫn đang chờ mình mang cơm lên.

Còn Kayđang làm việc thì nghe bụng của mình cũng muốn réo ầm lên thì mới nhớ tới Ry vẫn còn chưa mang cơm lên ( Cơm thường ngày củakay toàn là do đầu bếp ở nhà mang đến công ty). Nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Ry, sau một hồi chuông thì cũng có người bắt máy Nhìn số lạ trên màn hình Ry chần chừ nghe máy

-Cô sao còn chưa lên hả, đi ăn cơm hay ngủ dưới đó vậy _Kay héttoáng dù gì cũng đợi 1h đồng hồ rồi chứ ít . Nhưng nghe tiếng hét dùng chân nghĩ thì cũng biết là ai rồi

-Biết rồi tôi lên ngay anh la hét cái gì_Ry

-Nhanh chút đi tôi đói sắp chết rồi_Kay than thở

-Anh chết luôn đi cho rãnh nợ_Ry nói xong cúp máy luôn không để cho kay kịp ú ớ gì

-Ai vậy_Trang ngồi bên cạnh mang nguyên một bụng tò mò

-À cái tên tổng giám đốc rãnh rỗi không có chuyện gì làm suốtngày sai vặt tui, tốt nhất vẫn là nên cho anh ta chết đói_Cứnhắc đến kay Ry lại mang một bụng hận

-Nhỏ chút đi mọi người đang nhìn kìa_Trang

Sau khi nghe Trang nói mọi người đang nhìn mình thì ry mới vặn bớt volume lại

-Làm gì mà nhìn chằm chằm vậy_Ry nhìn xung quanh thì vẫn thấy mọi người đang nhìn mình

-Bà không biết sao tông giám đốc ở đây rất được yêu thích_Trnag

Ry còn chưa kịp trả lời thì cái điện thoại không biết nghe lờilại reo rất không đúng lúc. Thật phiền phức mà.Ry vừa mở điện thoại lên là bên kia chuyền đến tiếng la hét

-Lên đây nhanh cho tôi_Kay

-Biết rồi_Ry thấy kay hét toáng thì cũng thấy mình có hơi chút quá đáng nên cũng nhanh chngs tạm biệt Trang mang cơm lên phòng

Vừa mở cửa bước vào phòng làm việc đã thấy mặt kay hầm hầm làm cho Ry cũng có chút lo sợ vì chưa bao giờ thấy kay tức giậnnhư vậy

-Cô chết ở đó luôn hả_Kay nhìn cái còn người nói đi ăn cơm mà cả 1h đồng hồ thì không khỏi nổi giận

-Tôi đang ăn mà anh kêu réo cái gì, mà tôi có nghe đầu bếp nói làcó bao giờ anh ăn cơm ở nhà ăn nhân viên đâu, anh đang kiếm chuyện cho tôi làm hả_ Chỉ cần nhắc đếm thôi là đủ điên rồi, cứnghĩ mình là sếp thì có quyền lấycông trả thù riêng sao, được lắm thù này không trả tên cô sẽ viết ngược

-Về chỗ làm việc đi_Kay chột dạ nhanh chóng kiếm cớ

Còn Ry mặt vẫn hầm hầm đặt hộp cơm xuống bàn làm việc của kay sau đó về bàn làm việc của mình

Cuối cùng giờ làm việc cũng hết, đồng hồ chỉ 5h đúng là Ry cầmtúi di về một cách nhanh chóng để tìm nhỏ bạn dám bán đứngmình cho giặc

(Còn tiếp)