Muốn Nói Ghét Anh Thật Nhiều

Chương 23: Sự thật bất ngờ và ...sếp anh là tên nhỏ mọn (1)



Vì đã phỏng vấn thành công cho nên hôm nay là ngày đầu tên Ry đến công ty nhận việc. Vì ngày đầu tuên không muốn để lại ấntượng xấu nên Ry đã dậy sớm để chuẩn bị trang phục, Ry mặc bộ trang phục toát lên vẻ thành thục, nhưng vẫn không giấu đượcvẻ trẻ con

7h đúng Ry đã chuẩn bị xong mọi thứ và đang nhàn nhã đi xuống lầu nhìn thấy thế thì yumi lên tiếng thúc giục:

-Nhanh chút đi sắp trễ rồi

-Biết rồi làm quá à_Ry nói xong cũng nhanh chóng ngồi xuống ăn phần ăn của mình

Sau khi ăn sáng xong thì Ry đi đến công ty với yumi vì không muốn mới ngày đầu đi làm đã bị bàn tán xôn xao nên cách chọn antoàn nhất là "đi ké" không lại bị chửi là "chảnh chọe".Khi Ryvừa bước xuống xe thì yumi lên tiếng dặn dò vì không được yêntâm cho mất sợ Rymới đi làm việc sẽ bị ức hiếp(Sai lầm ghê):

-Vào hỏi phòng tổng giám đốc ở phòng bao nhiêu lên chào hỏi một tiếng rồi vào làm việc đi nha

-Biết rồi đi đi không trễ giờ_Ry nói xong cũng quay gót bước vào công ty

Ry nhanh chóng bước đến quầy tiếp tân và hỏi phòng tổng giámđốc ở đâu mà hình như cô tiếp tân này không có chút phối hợpthì phải. Cô mới gặp cô ta lần đâu thôi có giựt chồng cô ta đâumà nhìn cô như kẻ thù không đội trời chung vậy . Sau một hồi cô ta đánh giá soi mói người cô xong mới lên tiếng:

-Xin hỏi cô có hẹn trước hay không_Người tiếp tân lên tiếng

-Tôi là thư kí mới đến nhận chức_Ry cũng không thèm để ý đến ánh nhìn soi mói của cô ta kiêu ngạo đáp

-Vậy thì cô đi theo tôi

Nói xong cô tiếp tân cũng nhanh chóng rời khỏi vị trí của mìnhdẫn Ry lên tầng 36 nơi làm việc của vị tổng giám đốc thân mếnmặc dù Ry không biết là mặt ngang hay mặt dọc(Chưa chắc làkhông biết mà là rất rất quen thuộc)

"Cốc cốc" Cô tiếp tân nhanh nhẹn đưa tay lên gõ cửa

-Vào đi_Từ trong phòng truyền ra tiếng nói lạnh lẽo. Còn những côthứ kí thấy Ry thì nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sốngvậy. Nhìn thấy thế trong lòng Ry không ngừng lên tiếng "Làmtrong công ty này thật sự là không yên ổn rồi nhìn những con hồ ly này xem như thật sự muốn nhào vô cấu xé mình". Những vừanhìn người thứ 3 của phòng thư kí thì Ry không khỏi mừng rỡvì thấy Trang (Bạn học năm 12 và là lớp trưởng năm đó), thấycó ánh mắt nhìn mình chăm chú thì Trang cũng ngước mắt lên và thấy Ry thì hai người nở nụ cười chào nhau. Nhưng vì Ry phảivào phòng tổng giám đốc trước cho nên đành tiếc nuối nhanhchóng tiếp bước cô tiếp tan bước vào phòng tổng giám đốc

-Thưa tổng giám dốc thư ký mới đã đến_Cô tiếp tân lễ phép cúi đầu

-Chào tổng giám đốc_Ry theo phạn xa cũng cúi xuống chào

-Vi cô có thể ra ngoài còn cô ở trong này_Kay(Vi là tên của cô tiếp tân)

-Ya nghe giọng này quen lắm nha_Ry vừa nói xong cũng là lúc kay rời mắt khỏi bản hợp đồng nhìn về phía cô

-Này....tên đáng ghét làm gì ở đây vậy_Ry nhìn thấy kay thì hình nhưcũng đoán ra được hình như mình bị bán đứng

-Không thấy sao_Kạy vừa nói vừa chỉ tay vào bảng tên của mình. Mà đậpvào mắt cô là tổng giám đốc TRẦN NHẬT QUÂN

-Con nhỏ yumi chết tiệt rồi tao sẽ giết mày, tức chết mà_Ry nói xong đangđịnh quay bước đi ra ngoài làm việc thì kay lên tiếng:

-Cô muốn đi đâu

-Làm việc không phải tất cả thư kí đều ngòi ở ngoài kia sao_Ry nói còn không quên chỉ tay ra ngoài cửa

-Bàn làm việc của cô ở kia_Kay chỉ về phía trước đã có một chiếc bàn có đầy đủ dụng cụ được để sẵn ở đó. Ry nhìn mà muốntức chết thực sự đã không muốn chung đụng một bầu trời vớitên tổng giám đốc này rồi mà giờ còn ngồi cùng trong mộtphong làm việc. Thật sự đây chỉ là mơ đi, có ai nói cho cô đólà mơ đi

-Còn không mau về chỗ làm việc đứng đó ngâyngốc cái gì_Kay ngồi nhìn nhưng biểu hiện phóng phú trên mặtRy chỉ biết nhịn cười

-Tôi không muốn ngồi ở đó_Ry kháng nghị

-Hợp đồng_Kay đưa ra cho Ry bảng hợp đồng mà vừa nhìn vào muốn độn thổ không phải là cô ký hôm phỏng vấn sao.Đọc vào bản hợpđồng thì cũng có chút ổn thõa nhưng có một điều hết sức làvô lý đi Thôi thì giết cô luôn đi. Đọcxong Ry đành kiềm nén đi về chỗ làm việc của mình. Nghĩ gìbổn cô nương đây mà làm nhân viên vệ sinh sao

Sau khi vềchỗ ngồi thì ngồi được 15' rồi mà chưa thấy được giao phóchuyện gì làm nên Ry định lên tiếng hỏi thì có người đã nhanhhơn một bước

-Cô lại đây thống kê lại số liệu danh thu 2 tháng trước cho tôi_Kay đưa cho Ry một sấp tài liệu

-Gì 2 tháng trước anh làm sao_Ry nhìn sấp tài liệu trong tay màmuốn té xịu gần cao bằng cô luôn rồi thật quá đáng mà, anh talà đang cố tình chỉnh cô, được rồi anh cứ xuất hết chiêu thứccủa anh ra đi tôi sẽ tiếp nhận hết

- 12h trưa tôi muốn thấy nó trên bàn của tôi_Kay

Ry nghe nói vậy thì nhanh chóng đi về bàn làm việc của mìnhnhưng miệng vậy không ngừng chửi rủa" Anh nghĩ tôi là trâu bòchắc cái đồ thần kinh". Trong lúc Ry đang ngồi tỉ mỉ soi từngcon số thì bên này tổng giám đốc đang thanh thơi uống trà lạibắt đầu bày trò sai vặt

-Đi pha cho tôi một ly cà phê

-Vâng

"Sao hôm nay nhỏ này ngoan ngoãn vậy không la hét um sùm sao"Kay ngồi nhìn Ry hôm nay tự nhiên ngoan ngoãn không khỏi nhìn thấu lạibắt đầu bày trò.Ra khỏi phòng hì Ry lại bắt đầu lảm nhảm"Tên chết tiệt làm lấy việc công trả thù riêng đồ nhỏ mọn" 5' sauRy quay lại với một ly cà phê nghi ngút khói, hương thơm lan tỏa.

-Mời sếp dùng cafe_Ry đặt ly cà phê xuống bàn kay ngước lên nhìn Ry không khỏi nghi ngờ

-Cô cho gì vào cafe_Kay. Nghe vậy thì không ngừng bĩu môi đúng làcái đồ thù dai mà may cho anh hôm nay tôi không mang theo dụng cụđặc biệt nào chứ không anh cũng đừng mong sống sót qua được ải này

-Không có_Ry chắc chắn nói

Kay thấy Ry gậtđầu chắn chắn như vậy cũng không nói nữa sau này vẫn cònnhiều thời gian để chỉnh cô nên cứ thoái mái nhàn nhã đi. Rysau khi thấy kay không nói gì cũng biết thân biết phận về chỗcủa mình tiếp tục công việc

10h thứ ký bước vào báo có có cuộc họp còn không quên dành cho cô ánh mắt sắc lẹm, nhưngcô thật sự chẳng quan tâm

Nhưng trước khi bước ra khỏi phòng làm việc kay vẫn không quên quay lại nhắc nhở

-Nhớ làm việc cho đàng hoàng

Sau khi kay đẩy cửa bước ra cũng là lúc Ry cười rất mãn nguyện"Cuối cùng cũng thoát khỏi tên nhỏ mọn"