Muốn Nói Ghét Anh Thật Nhiều

Chương 25: Sự thật bất ngờ và ...sếp anh là tên nhỏ mọn (3)



Sau khi về nhà vẫn không thấy yumi đâu thì Ry biết ngay là có người có tật giật mình nên trốn luôn rồi. Dễ trốn sao Ry nhàn hạ ngồi trên sofa trong phòng khách chờ đợi yumi về, bừng bừng sát khí trong lòng còn không ngừng lên tiếng " Mày mà về làchết chắc, dám bán đứng bạn bè"

Yumi cũng biết là vềnhà sẽ chết chắc nên đã cố tình về thật khuya 10h mới về nhà và chắc chắn trong lòng là Ry giờ này đã ngủ nên cứ thế hiên ngang đi vào nhà mà không biết rằng chuẩn bị bị xử tử

-Bạn thân yêu làm gì mà về trễ như vậy_Con mồi đã xuất hiện Ry nhìn yumi chằm chằm lên tiếng

-Không có gì_Yumi có tật giật mình chuẩn bị kiếm cớ chạy nạn lênphòng ai dè có người lên tiếng cảnh cáo trước

-Không cho chạy

-Có chuyện gì sao_Trên mặt yumi hiện ra mấy tia đề phòng, nhìn Rynhư vậy thì yumi biết chắc hôm nay mình không thoát được rồitrong lòng không ngừng cầu mong trời đất phù hộ cho mình qua ải này

-Còn giả nai được sao, con nhỏ này nghĩ sao mày đemtao bán cho tên chết tiệt đó hả_Ry vừa nói vừa ném gối dựatrên ghế về phía Ry

-Không phải anh ta đối với mày tốtlắm sao_Yumi thắc mắc vì từ lúc Ry đi du học cho dù Kay có hoatâm (Thay bồ như thay áo) cơ nào vẫn không quên tuần nào cũnggọi điện hỏi thăm Ry ( ai nói là hỏi thăm hai anh chị này khônggiết nhau là đã mừng lắm rồi)

-Ừ tốt lắm, tao không hiểu là đến làm thư ký hay chân sai vặt của anh ta nửa_Ry cằn nhằn

-Hay là nghĩ việc đi_yumi nói ra ý kiến của mình, nói vậy thôichớ Ry mà nghĩ thật thì bộ trang sức sẽ không còn nghĩ đếnkhông có bộ trang sức đó yumi chỉ biết khóc ròng

-Thôi đi, đằng nào tao cũng kí hợp đồng hai năm rồi, giờ mà nghĩ không phải anh ta thắng sao_Ry nó

kết thúc sự việc ở đây Ry cũng không muốn so đo nhiều

------------------------------------

Sáng hôm sau vì không muốn yumi mệt mỏi nên Ry tự lấy chiếc mui trần của mình đi làm

Vừa mới đi từ gara vào công tu thì không ngững nghe thấy nhữngtiếng bàn tán sau lưng. Ry cũng mặc kệ không cần nói nhiều với những người không hiểu chuyện. Ry nhanh chóng bước thẳng vàothang máy dàng cho tổng giám đốc đi lên tầng cao nhất vì chỉcòn vài phút nữa thôi đến muộn thì không biết anh ta sẽ bày ra cái trò gì, tốt nhất là đi lên nhanh nhất có thể nên chỉ còn một sự lựa chọn là thang máy dành cho " TỔNG GIÁM ĐỐC"

Nhưng những cô thư kí ở công ty này không có chuyện gì làm hay saovậy vừa mới thấy Ry bước ra khỏi thang máy thì một cô thư kýđã ra chặn đường của Ry và lên tiếng:

-Cô tưởng mình là ai mà dám đi thang máy dành cho tổng giám đốc chứ

-Không liên quan đến cô_Ry không thèm để ý đến cô ta, nói xong nhanhchóng đi vào phòng làm việc. Này, sáng ra cô không biết đãbước chân nào xuống giường trước mà toàn gặp chuyện điên khùng gì đâu

Còn kay trong phòng làm việc canh từng giờ từngphút, thấy đã muộn 10' rồi mà chưa thấy người thì đang cau có. Nghe thấy tiếng mở cửa thì biết rằng Ry đã đến

-Muộn 10'35s, tăng ca _Kay

-Vâng_Ry cũng không muốn so đo, ngoài mặt thì vâng như vậy chứ tronglòng đang không ngừng gào thét " Tên thần kinh, không có chuyệngì làm sao bổn cô nương đi muộn thì sao chứ, không phải vì mấynhỏ thư ký của anh sao"

Ry vừa mới ngồi vào bàn làm việc thì kay lại lên tiếng :

-Cô cầm những bản kế hoạch này đưa xuống cho phòng nhân sự và phòng kế hoạch cho tôi

Ry không nói gì nhanh chóng mang theo những bản kế hoạch bước rakhỏi phòng. Này là đang chơi cô sao, nguyên đống kế hoạch nàymuốn cao qua đầu cô luôn rồi. Nhưng may mắn vừa bước vào thangmáy đã có người giúp cô cầm một nữa. Ry còn chưa biết mở lời cảm ơn như thế nào thì người kia đã lên tiếng

-Cô mới làm thư ký ở đây sao_Thiên vũ lên tiếng (Thiên vũ là em họ của kay và là phó tổng giám đốc)

-Vâng, anh làm chức vụ gì trong công ty vậy_Ry

-Phó tổng_Thiên vũ

-Anh làm việc được với tên đó cũng hay lắm nha tui mới làm việccho tên đó được vài ngày đã muốn phát điên lên_Ry than thở.Thiên vũ nghe Ry nói vậy thì trong lòng không ngừng cười thầm,không ngờ người anh họ luôn luôn được phụ nữ hoan nghênh nay lạigặp phải oan gia

Sau một hồi trò chuyện thì Ry cũng đãđến phòng nhân sự vẫn không quên quay lại cảm ơn Thiên vũ và có mời anh ăn trưa vào trưa nay. Trong cuộc trò chuyện cũng may mắn biết được hai người cùng tuổi nên cũng có thể xưng hô mộtcách thoải mái. Sau khi hoàn thành xong việc được giao thì Rycũng nhanh chóng trở lại phòng làm việc có một sự cố xảy raRy thấy kay và một cô gái trong phòng thật mật trò chuyện. Vìcảm thấy mình vào phòng làm việc chưa có gõ cửa nên Ry nhanhchóng nói một câu và bước ra khỏi phòng

-Hai người cứ tiếp tục

Kay cảm thấy rất chướng mắt với cô gái trong lòng mình lắm rồi.không có sự cho phép của anh đã giám ngồi thẳng vào trong lòng anh. Trịnh kim là con gái của tổng giám đốc công ty xây dựngông ta đã cố tình nhiều lần có ý gắn ghép anh với cô ta nhưnganh vẫn luôn giữ thái độ thờ ơ cho cha con bọn họ biết khó màlui, nhưng lại thấy anh không nói gì cứ cho là anh chấp nhậnsuốt ngày quấn quýt anh, không vì nể cha cô ta anh đã thẳng chân đá cô ta ra khỏi công ty của mình rồi. Anh đang muốn cố gắngkéo gần khoảng cách của anh với Ry nhưng chưa gần thêm đượccenti nào thì đã muốn xa thêm 10 centi rồi. Anh cảm thấy tốtnhất là phải nhanh chóng giải quyết cô gái không biết điều này

- Cô trước hết là nhanh chóng đứng dậy và từ nay không được bước chân vào công ty của tôi_Kay lạnh lùng lên tiếng

Trịnh kim cũng có chút biết điều nhanh chóng đứng dậy, đứng đốidiện với kay nhưng vẫn không quên lên tiếng chất vấn :

-Tại sao em không được đến công ty của anh có phải vì nhỏ thư ký kia không

-Chuyện của tôi không cần cô quản_Trịnh kim sau khi nghe kay nói vậy thì tức giận đỏng đảnh xách túi đi về

Sau khi giải quyết được rắc rối ( Rắc rối này vẫn chưa xong đâu)thì kay cũng nhanh chóng làm việc những làm việc đã được 3tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy Ry trở về làm việc dù gì bây giờ cũng đã 1h chiều có khi đã trốn đi ăn chưa rồi.

Đúng 1h30' Ry bước vào phòng làm việc vừa ngồi vào chỗ thì kay lên tiếng

-Đi đâu mà đi lâu như vậy

-Đi ăn trưa_Ry thơ ờ trả lời

-Với ai_kay

-Phó tổng nha, phó tổng cũng rất đẹp trai nha cũng rất tốt bụngkhông có như ai kia chỉ biết khi dễ tui_Ry nói xong cũng khôngthèm để ý đến khuôn mặt ai đang bừng bừng tức giận

Kaynghe thấy Ry đi ăn cơm với em họ của mình thì ôm một bụng tức.Được lắm bữa nay rãnh rỗi không có chuyện gì làm còn dám đitiếp cận người con gái của anh, cứ đợi đó anh sẽ cho cậu làmviệc mà không có thời gian ăn cơm. Muốn hẹn hò với người congái của anh sao, nằm mơ đi