Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 1882



Chương 1882:

 

Tôi chưa bao giờ để cô vào mắt, cũng không có để cho cô bất cứ cơ hội nào nghĩ răng mình có thể được gả cho tôi, là do cô tự đánh giá bản thân mình quá cao mà thôi.

 

Cô đó, có sống thêm máy đời cũng không có khả năng thay thê cô ây.

 

Chuyện hai người các người gây ra cho tôi, đã khiên Lam Lam của tôi, phải chịu nhiều đau khổ, cô cho rằng mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc thôi sao?

 

Tôi sẽ khiến các người cả đòi cũng không thể bước ra khỏi nơi này.”

 

Lục Hạo Thành vừa nói dứt lời liền đứng dậy, một chân phẫn nộ đá văng _ ghê dựa ra, xoay người vô tình lướt nhanh rời đi,anh tới nơi này chính là để nói ra những lời này.

 

Nhóm lên chính trên app truyện hola nhé! Cố An An rơi nước mắt nhìn theo .

 

bóng lưng Lục Hạo Thành, đến giờ phút này, cô ta vẫn nhớ nhung người đàn ông kia khôn xiết.

 

“hang. ” Cô ta cười đây bị thương, câu kia “ Tôi sẽ khiến các người cả đời cũng không thể bước ra khỏi nơi này.” Vẫn quanh quân ở bên tai cô ta.

 

Cô ta thật sự muón chết đi, nhưng lại không có đủ can đảm.

 

Cô ta còn có cơ hội đi ra ngoài, cô ta còn ôm giâc mộng sẽ làm lại cuộc đời, nhưng mà anh đã nói, sẽ khiến cô ta cả đời cũng không thê thoát ra được.

 

Cũng chặt đứt giấc mộng cuối cùng của cô ta.

 

Cô ta làm cái gì cũng có thể nhẫn tâm xuống tay dược, duy chỉ có đối với bản thân là không thể tàn nhẫn.

 

Trên thế giới này nhà cô ta chỉ có mình cô ta tồn tại, nếu cô ta mà chết đi, nhà cô ta thật sự sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới này.

 

Cha mẹ ruột của cô ta, còn có cô ta nữa, sẽ bị người trên thế gian này lãng quên nhanh hơn bắt cứ“ điều gì khác.

 

Không cam lòng, không cam Jòng cứ như vậy mà biến mắt trên thế giới này.

 

Lúc trước những chuyện xấu xa mà cô ta làm bị đưa ra ánh sáng, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi.

 

Cô ta luôn tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời, dịu ngoan khiên người ta thương xót, lại có thê làm ra được những chuyện đáng sợ tới vậy.

 

Tuy nhiên, mọi người chỉ nghĩ đến do cô ta ác độc, nhưng có ai có thê cảm nhận được tâm trạng của cô ta chứ 2?

 

Có An An chỉ cảm thấy lồng ngực vô cùng đau đớn, nước mặt nhịn không được mà rơi xuông tí tách.

 

Nhìn theo phương hướng Lục Hạo Thành rời đi, trái tim cô ta càng đau, cả đời này cô ta tham lam đòi hỏi phải có được người đàn ông không thuộc vê mình.

 

Lại khiến bản thân mình rơi vào kết cục như vậy, cô ta tự hỏi bản thân thây vậy là đáng giá sao?

 

Không đáng, bởi vì trong mắt người đàn ông kia chưa từng có cô ta.

 

Cố An An lúc này hối hận đan xen, hận không thể khiến thời gian đảo ngược, nếu còn có thể quay | lại một lần nữa, cô ta thật sự chỉ muôn làm một đứa bé bình thường sông trong cô nhỉ viện, trải qua cuộc sông của một người bình thường.

 

Tuy nhiên tất cả đều đã muộn rồi.

 

Chỉ có một cái bàn cùng một cái ghế ở trong phòng, tiếng khóc của Cô An An bi thương đây hồi hận……

 

Sau khi Lục Hạo Thành về đến nhà , Lam Hân đã quét tước dọn dẹp vệ sinh trong nhà, đang đứng nâu cơm trưa.

 

Cuối tuần Lam Hân ở nhà chăm sóc con cái.

 

Mộ Thanh cùng Dịch Thiên Kỳ sẽ đi tới nhà Lục Tư Tư hỗ trợ chị ây chăm sóc mây đứa nhỏ.

 

Lục Dật Kha sợ gặp phải cảnh Mộ Thanh cùng Dịch Thiên Kỳ ở bên nhau khó xử, ông chỉ có thê nhân lúc Mộ Thanh không có ở đó, mới qua thăm cháu ngoại.